Đón Xuân nơi đầu sóng

Tết đến, xuân về là dịp để những người con xa quê trở về với gia đình đoàn tụ bên nhau, đi mua sắm để cái Tết đủ đầy sau một năm làm lụng vất vả.

Không có được niềm hạnh phúc dung dị đó, nhưng Tết của những cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng, Lữ đoàn 242, Quân khu 3 luôn tràn ngập niềm vui, bởi với họ, những ngày Tết được sống trong tình đồng chí, đồng đội ấm áp, nơi đơn vị là nhà, đảo đã là quê hương luôn là Tết đặc biệt nhất.

Sau tín hiệu báo động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) được phát ra, ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 85, Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng nhanh chóng cơ động ra trận địa, vào vị trí chiến đấu. Mệnh lệnh của người chỉ huy vang lên dõng dạc, dứt khoát. Trên mâm pháo, các pháo thủ nhanh chóng xử trí tình huống, yếu lĩnh, động tác rất thuần thục.

Kết thúc tình huống, Binh nhất Trần Xuân Phúc, Pháo thủ số 1, Khẩu đội 1 hào hứng: “Chúng tôi luôn nhận thức rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân nên dù luyện tập các phương án tác chiến trong dịp Tết cổ truyền với cường độ cao, chúng tôi vẫn rất vui và tự hào. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để bảo vệ bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết”. Thượng úy Đinh Văn Mạnh, Đại đội trưởng Đại đội Pháo binh 85 cho biết: “Để không bị động, bất ngờ trước bất kỳ tình huống nào, đặc biệt là những ngày lễ, ngày Tết hay mỗi dịp diễn ra các sự kiện lớn, chúng tôi lại càng phải tăng thêm cường độ luyện tập cả ban ngày lẫn ban đêm, luyện tập với các phương án chiến đấu để nâng cao khả năng SSCĐ cho bộ đội. Đặc biệt, trong tổ chức huấn luyện, đơn vị chú trọng rèn động tác, tác phong và tính hiệp đồng thống nhất giữa các vị trí với nhau để xử trí tình huống linh hoạt, thuần thục”.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 85, Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng, Lữ đoàn 242 luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu.

Cũng theo Thượng úy Đinh Văn Mạnh, với đặc điểm thực hiện nhiệm vụ SSCĐ trong dịp Tết Nguyên đán nên đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của cấp trên về quân số trực. Do vậy, nhiều đồng chí thường xuyên phải đón Tết xa nhà. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động khắc phục khó khăn, an tâm trực Tết, đón xuân tại đơn vị.

Lần đầu tiên đón Tết xa nhà, lại đón Tết ở đảo xa, những chiến sĩ nhập ngũ năm 2022 như Binh nhất Nguyễn Tất Tuấn, Đại đội 5 là những người háo hức nhất. Chia sẻ về cảm xúc lần đầu tiên được đón Tết nơi đảo xa, Tuấn cho chúng tôi biết: “Ngay những ngày đầu tháng Chạp, tôi cùng đồng đội đã cùng nhau cắt tỉa chậu hoa, cây cảnh, sơn sửa doanh trại để đơn vị đẹp hơn khi xuân đến; cùng với đó chuẩn bị các trò chơi mang đậm nét dân gian truyền thống dân tộc. Tết về, khi chuyến tàu chở nhu yếu phẩm từ đất liền cập cầu cảng, đảm bảo cho đơn vị đón Tết, tôi cùng mọi người trang trí cành đào, cây quất, cùng nhau gói bánh chưng rất là vui. Lần đầu tiên tôi gói bánh chưng trong sự cổ vũ của đồng chí, đồng đội trong hội thi gói bánh của đơn vị nên cảm xúc của thật khó tả. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng chiếc bánh của tôi cũng thành hình và bây giờ được cầm trên tay chiếc bánh đã chín rền, được mọi người khen đẹp khiến tôi rất thích thú”.

Chiến sĩ Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng, Lữ đoàn 242 trang trí bồn hoa, cây cảnh để đón Tết.

Theo Thiếu tá Ngô Đình Trung, Chính trị viên Tiểu đoàn thì những ngày Tết, đơn vị đã lên kế hoạch cụ thể để tổ chức cho bộ đội vui các trò chơi dân gian, vui văn nghệ như tổ chơi cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, bịt mắt bắt dê và các hoạt động thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, các hoạt động này diễn ra liên tục trong các ngày Tết, tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới. Bên cạnh đó cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn được các cấp, chính quyền địa phương trên địa bàn xã Ngọc Vừng quan tâm, động viên chúc mừng cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị đã phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ đêm Giao thừa, hoạt động thể thao trong những ngày tết, tạo bầu không khí ấm áp tình quân dân trên đảo.

Anh Trung cũng cho biết thêm, vui Tết là vậy, nhưng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn xác định công tác SSCĐ luôn được đặt lên hàng đầu. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập thành thục các phương án SSCĐ, duy trì các vọng quan sát 24/24 giờ; tổ chức lực lượng tuần tra tuyến mép nước, canh gác bảo đảm an toàn kho, hầm doanh trại, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ vững chắc tuyến đảo Đông Bắc của Tổ quốc.

Chung niềm hân hoan đón Tết cổ truyền của dân tộc, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng, Lữ đoàn 242, Quân khu 3 đón xuân nơi đầu sóng không kém phần rộn ràng, vui tươi so với đất liền. Với họ, Tết vui nhưng không quên nhiệm vụ, xa nhà nhưng có một mái ấm khác, mái ấm xây lên từ tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân cá nước bền chặt, tất cả đã làm nên một cái Tết không thể quên trong cuộc đời những người lính ở nơi đảo xa.

TRẦN NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/don-xuan-noi-dau-song-717119