Ngao ngán với những 'thánh tửu' bạ đâu nhậu đó

Chỉ cần vài xị rượu, dăm lít bia hơi, một ít đồ nhắm là họ có thể tấp vào bất cứ chỗ nào ngồi chén chú chén anh. Những 'thánh tửu' bạ đâu nhậu đó không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, an ninh trật tự mà tiềm ẩn nhiều hậu quả khó lường.

Mới hơn 7 giờ sáng, trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh đã có 4 người đàn ông tụ tập với nhau trước Công ty bia Sài Gòn (Q5, TPHCM) để nhậu nhẹt. Đồ nhậu của họ khá đơn giản, chỉ cần vài chục lon bia, một ít đồ nhắm, vài quả ổi xanh, một ca trà đá là có một bữa nhậu như ý. Thành phần tham gia nhậu cũng khá đa dạng. Có người đi lượm ve chai, người chạy xe ôm, người đi làm ca đêm ở các kho xưởng mới về. Nhập cuộc chưa đầy 20 phút, nhưng họ đã "cưa" sạch hơn chục lon bia cùng nửa ca trà đá. Một người trong nhóm cho biết, hôm nay lượm ve chai trúng mánh nên rủ mấy chiến hữu làm mấy lon về ngủ cho khỏe. Nói là làm mấy lon, nhưng khi uống chưa đủ "đô", nhóm "hảo tửu" cử một người trong nhóm đến quán nhậu gần đó mua 5 lít bia hơi cùng mấy quả xoài về nhậu tiếp.

Sáng 11/7, lúc ngang qua đường Phạm Hùng, người đi đường không khó để gặp 3 người đàn ông tuổi trung niên trong bộ dạng khắc khổ ngồi trước hồ bơi Hòa Bình (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TPHCM) ăn uống, nhậu nhẹt. Chỉ cần vài xị rượu đế, ca trà đá, vài quả xoài, vài ổ bánh mì... là họ thoải mái ngồi nhâm nhi. Không biết họ bắt đầu cuộc nhậu từ lúc nào, nhưng đến 9 giờ sáng, họ đã "luộc" xong bịch rượu đế và nửa ca trà đá.

Chỉ cần ít rượu và đồ nhắm là họ có thể tấp vào bất cứ chỗ nào để nhậu

Vừa làm xong công việc, nhóm thợ hồ tại một công trình ở TP.Thủ Đức, TPHCM liền ghé vào một quán nhậu ven đường mua vài lít rượu đế, mấy cặp chân gà nướng, bịch đậu phộng, vài ký ổi và ca trà đá rồi kéo nhau đến bãi đất trống gần Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.Thủ Đức, TPHCM) để lai rai. Vừa nhập cuộc, họ liên tục cụng ly "dzô dzô”. Rượu vào, lời ra, họ tranh nhau "cướp diễn đàn", văng tục chửi thề, thi thoảng có người góp vui bằng những bài nhạc chế với ca từ nghe "rát" tai. Cuộc nhậu cứ thế tiếp tục cho đến khi vài người lăn ra bãi cỏ nằm ngủ, một số khác thì chân thấp, chân cao, lảo đảo ra về, mặt mày đỏ gay, sặc sụa mùi rượu.

Chị Nguyễn Thanh Thảo - một hướng dẫn viên du lịch cho biết: "Thành phố đang nỗ lực xây dựng đô thị văn minh, giàu đẹp, nhưng nhiều lần dẫn khách nước ngoài đi tham quan, gặp mấy người ngồi nhậu vỉa hè, ai nấy mặt mày đỏ gay, mình trần trùng trục, cãi cọ ì xèo, có người lại lăn đùng ra nằm sõng xoài giữa đường hay thản nhiên "xả” thải giữa chốn đông người làm mình rất ngại với khách".

Lý giải cho mốt nhậu vỉa hè, Linh - một công nhân làm việc ở Khu chế xuất Linh Trung 2 (TP.Thủ Đức, TPHCM) kể: "Thời buổi kinh tế khó khăn, việc làm bấp bênh, năm, sáu thằng kéo nhau vào quán nhậu bình dân, bèo lắm phải mất hơn 1 triệu đồng. Bây giờ mua đồ ra ngoài ngồi nhậu, vừa rẻ, vừa mát mẻ mà không phiền đến ai".

Nhậu xong, có người thản nhiên chọn cột điện làm chỗ nghỉ ngơi

Linh cho biết, lúc trước, anh và đám bạn thường rủ nhau về phòng trọ nhậu. Nhưng hễ nhậu vào là đám bạn lại hát hò, cãi vã ỏm tỏi khiến hàng xóm phàn nàn, chủ trọ dọa đuổi nên anh ta không dám đưa bạn bè về phòng trọ nhậu. Mang tiếng ra vỉa hè nhậu giải khuây, nhưng cái tật "nhậu không say, không về", nhiều hôm cả nhóm mất vài triệu đồng. Hôm nào hứng thú đi "hiệp hai, hiệp ba" thì tốn năm, bảy triệu không chừng. Tiền lương công nhân ba cọc ba đồng, nhưng lỡ tiêu xài quá trớn thì có tháng phải nợ tiền phòng trọ.

Theo anh Trần Anh Dũng (ngụ Q.Gò Vấp, TPHCM cho biết), nhậu nhẹt ở vỉa hè tiềm ẩn nhiều hệ lụy khó lường. Bởi những người bạ đâu nhậu đó không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, không đảm bảo vệ sinh ăn uống mà sau khi nhậu xỉn, nhiều người lăn ra vỉa hè, bãi cỏ nằm ngủ, rất dễ bị cảm hàn, trúng gió. Chuyện nhậu nhẹt là không thể tránh khỏi, tuy nhiên ngồi nhậu ở đâu cho an toàn, không làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến người khác là điều cần phải lưu ý.

Hải Văn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/ngao-ngan-voi-nhung-thanh-tuu-ba-dau-nhau-do_149948.html