Người phụ nữ tự viết cáo phó trước khi mất ở tuổi 32

MỸ - Một giáo viên ở bang Pennsylvania đã viết cáo phó cho chính mình trước khi qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 32. Cô muốn chia sẻ thông điệp về cách tận hưởng cuộc sống.

Ashley Kuzma viết trong cáo phó đăng trên tờ Erie Times: “Tôi mong ước các bạn đừng để những chuyện không đáng làm mình căng thẳng. Hãy làm những gì quan trọng với bạn. Hãy thư giãn và tận hưởng cuộc sống cùng những người xung quanh”.

Kuzma qua đời ở tuổi 32 sau khi ung thư thanh quản tái phát. Cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư lần đầu vào tháng 2/2017.

Gia đình không biết Kuzma đã tự viết cáo phó. Vài ngày sau khi cô mất, họ phát hiện bài viết trên Google Drive. "Khi tìm thấy bản cáo phó, chúng tôi nghĩ phải công bố. Đây là tin nhắn cuối cùng của con gửi cho chúng tôi. Con bé luôn ngăn nắp và chuẩn bị kỹ lưỡng”, bà Vicky, mẹ của Kuzma, chia sẻ với GMA.

Ngoài bản cáo phó, gia đình còn tìm thấy những đoạn video Kuzma ghi lại cảnh cô hát chúc mừng sinh nhật bố mẹ và em gái.

Ashley Kuzma là giáo viên tại một trường trung học. Ảnh: Erie Times

Ashley Kuzma là giáo viên tại một trường trung học. Ảnh: Erie Times

Khi nhận chẩn đoán ung thư, Kuzma đã nói với bố mẹ: “Con luôn nghĩ, nếu ai trong nhà mắc ung thư thì đó phải là con vì con là người mạnh mẽ nhất để đấu tranh chống lại căn bệnh”.

Kuzma là giáo viên tại một trường trung học ở quận Erie. “Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích đọc sách, vuốt ve mèo, nếm rượu vang, thư giãn trên thuyền, xem phim, các chương trình truyền hình, chơi golf, trang trí nhà cửa, xem bóng đá, ngắm cảnh hoàng hôn”, cô viết về sở thích của mình.

Kuzma hài hước khi viết về cuộc chiến chống bệnh tật: "Khi bạn bị ung thư thanh quản tái phát và không thể tìm ra giải pháp, bạn có rất nhiều thời gian để nghĩ về cái chết. Điều tốt là tôi không còn phải lo lắng về việc tiết kiệm để nghỉ hưu, trả hết khoản vay sinh viên hay cố gắng không bị ung thư da”.

Cô cũng viết: "Tái phát ung thư đã dạy tôi từ bỏ những điều nhỏ nhặt và tận hưởng cuộc sống”. Khi phát hiện bất ổn sức khỏe, Kuzma đã đi du lịch ở Chichén Itzá (Mexico).

“Tôi vô cùng biết ơn khi có một cuộc đời như thế này. Tôi may mắn có được một gia đình yêu thương, những người bạn luôn ủng hộ, một công việc ổn định và ý nghĩa cũng như có riêng một ngôi nhà”.

Bà Vicky nhận thấy con gái có nhiều thay đổi sau khi mắc ung thư: "Con gái tôi rất mạnh mẽ, giống như chồng tôi. Cả hai như bạn thân. Khi biết mình mắc ung thư, con bắt đầu buông bỏ nhiều thứ và nói: Bố phải bình tĩnh lại. Bố không thể để những điều này làm bố buồn được".

Kuzma cũng bày tỏ mong muốn bạn bè thay vì gửi hoa hãy quyên tiền cho trung tâm dành cho bệnh nhân ung thư và tổ chức chăm sóc động vật. Gia đình Kuzma chuẩn bị thức ăn ngon để tổ chức tiệc kỷ niệm cuộc đời của con gái với sự tham gia của người thân, bạn bè. Theo mong muốn của cô, họ lựa chọn không mặc tang phục màu đen để tránh buổi lễ có cảm giác u buồn.

An Yên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-tu-viet-cao-pho-truoc-khi-mat-o-tuoi-32-2279810.html