Xuân về gọi yêu thương

Mỗi độ đất trời rạo rực vào xuân, lòng người lại đong đầy những cảm xúc khó tả. Dịp này, những người con xa quê đều mong muốn trở về quê hương, sum vầy cùng người thân để sẻ chia, trao gửi yêu thương và truyền lại cho thế hệ mai sau giá trị của gia đình, tình thân.

Cuối năm là dịp để gia đình đoàn tụ, sẻ chia, trao gửi yêu thương. Ảnh: Internet

Lắng lòng, sống chậm

Qua rằm tháng Chạp, đất trời chuyển mình bằng không khí lành lạnh, hơi sương len vào những lộc non. Không khí này làm cho những người con xa quê mong ngóng những chuyến trở về nhà. Cho nên thể nào, từ đây đến tết, trong những câu chuyện râm ran hằng ngày, chị em cũng xoay quanh chủ đề khi nào thì về tết, về tết thì sẽ làm gì…

Giữa những rôm rả của ngày cuối năm ấy, người thì bảo sẽ ăn tết, chơi tết cùng gia đình, bạn bè; người chọn đi tham quan ngắm cảnh; người trẻ thì chọn đi đến những nơi náo nhiệt vui vẻ. Và với nhiều người, những ngày tết là lúc bản thân được tách rời hoàn toàn với công việc, có thời gian dành cho mình, tìm về thiên nhiên, với những điều bình dị giúp tâm hồn thư thái, bình tâm lại, ngẫm nghĩ về những giá trị của cuộc sống.

Khu tôi ở có một chị quê Ninh Bình. Dù đường đi xa xôi vất vả nhưng tết nào chị cũng về quê từ sớm. Hồ hởi khoe đã mua xong vé tàu hai chiều cho cả gia đình, chị chia sẻ: “Chúng ta bị cuốn sâu vào cuộc mưu sinh vội vã, tấp nập, gấp gáp nên chỉ có tết là dịp để ngừng lại công việc, có thời gian nhìn lại mình. Hơn nửa đời người tha phương, cứ gần tết là tôi nôn nao về nhà mới được. Tôi dùng một ngày để đi thăm bà con, hàng xóm. Thời gian còn lại, tôi quanh quẩn bên mẹ để giúp bà gói bánh, dọn nhà, nấu mâm cơm cúng ông bà, tổ tiên. Đi xa bao năm, mỗi lần về đều thấy ngôi nhà vẫn vậy, chỉ có mẹ là già đi. Tôi cố gắng để được ở bên mẹ thật nhiều”.

Còn chị Nguyễn Thị Mộng Thúy (xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) lấy chồng và làm việc ở Khánh Hòa tranh thủ mọi dịp có thể để về nhà. Những ngày tết, nghỉ được nhiều ngày, chị đưa con về sớm để được nghỉ ngơi. “Những ngày trước tết, chưa đi thăm viếng, cúng kính nên tôi dành hầu hết thời gian để nạp lại năng lượng cho bản thân. Cơ thể, tâm trí được thả lỏng giúp tôi tạm quên đi việc mỗi ngày phải chạy gần 20 cây số đến cơ quan, tất bật chạy xe gần 20 cây số về nhà đón con, rồi chợ búa, nhà cửa, cơm nước, giặt giũ”, chị Thúy chia sẻ.

Đã qua rằm tháng Chạp. Chỉ còn hơn mười ngày nữa là đến tết Nguyên đán. Những ngày này, muốn sống chậm cũng khó, bởi người người, nhà nhà đều hối hả, tất bật dọn dẹp nhà cửa; tổng kết liên hoan; mua sắm và cúng kính cho kịp trước đêm giao thừa. Dù vậy, giữa những xôn xao, việc tìm kiếm những khoảng lặng là cách hữu hiệu để mỗi người trở về chăm sóc tâm hồn mình, tìm được sự cân bằng trong cuộc sống.

Cộng hưởng yêu thương

Xuân về tết đến, khép lại một năm cũ để đón chào một năm mới với những rộn ràng, bâng khuâng, mong nhớ. Những ngày cuối tháng Chạp như gọi về yêu thương, sự sum vầy, ấm cúng của mỗi gia đình. Đây là thời điểm cảm xúc của mỗi người được nhen lên, cộng hưởng vào nhau và cộng hưởng cùng những đổi thay của đất trời đưa mọi người lại gần nhau hơn, làm đậm hơn tình cảm gia đình.

Anh Nguyễn Ngọc Hoàng (xã An Nghiệp, huyện Tuy An) chia sẻ: “Tôi cùng vợ và con trai nhỏ làm việc ở TP Hồ Chí Minh. Dù công việc những năm gần đây không tốt lắm nhưng tôi cũng cố gắng sắp xếp để về nhà. Ông bà tôi đều đã mất, cha mẹ thì già đi rất nhiều; các dì, các cậu đều đã lớn tuổi nên tôi tranh thủ tết về thăm người thân. Với tôi, tết là dịp thắt chặt tình thân, tình bè bạn; nạp thêm cho mình những nguồn năng lượng mới để tiếp tục làm việc, cống hiến”.

Còn với Bình, một người bạn của tôi, ba cái tết xa nhà là những cái tết lặng lẽ nhất. Quê Bình ở tận Thái Bình, Bình lấy chồng ở Phú Yên rồi sinh con nhỏ, mấy năm nay kinh tế khó khăn nên chưa đủ điều kiện về thăm quê. “Ăn tết xa nhà là một cảm xúc rất khó diễn tả, nó vừa buồn, vừa trống trải, vừa pha thêm nỗi nhớ ông bà cha mẹ và các em. Tết xa nhà, thấy nhớ da diết mọi thứ của tết miền Bắc và cứ thế rơi nước mắt”, Bình chia sẻ.

Tết đến xuân về, trong lòng mỗi người đều có nhiều cảm xúc trào dâng. Bởi vậy, những ngày cận tết, ai cũng mong ngóng được trở về quê, được sum vầy bên những người thân để cùng nhau ôn lại kỷ niệm vui buồn. Không chỉ là dịp gia đình đoàn tụ, tết còn là dịp để nhắc nhở về quá khứ, trân trọng những gì đã qua và hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai; là dịp để người thân, họ hàng, bạn bè gặp gỡ, mời nhau ly rượu đầu năm, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp để mong một năm mới may mắn, an lành.

Mùa xuân đang len lỏi vào từng lộc non, len lỏi vào tâm tưởng mỗi người, khơi dậy từng thời khắc, từng yêu thương, từng rung cảm, nuôi bao ước vọng của mỗi người vào một tương lai xán lạn, đủ đầy hơn. Sum vầy trong những ngày tết đến xuân về, cũng chính là trở về để tôn vinh những giá trị đáng trân trọng trong cuộc sống.

Ngày tết quây quần bên nhau, mọi lo toan thường nhật nhường chỗ cho tình thân ấm áp, những niềm vui nhen lên trong lòng mỗi người. Trẻ già hoan hỷ chào đón xuân sang. Hương vị tết cứ thế thấm sâu vào tâm khảm mỗi người, để mỗi dịp tết đến xuân về, người ta lại không khỏi mong nhớ về quê hương nguồn cội.

THÁI HÀ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/81/312775/xuan-ve-goi-yeu-thuong.html