'Vua gaokao' ở Trung Quốc trượt đại học ở lần thi thứ 26

Trong lần thi đại học thứ 26, người được mệnh danh là 'ông vua gaokao' ở Trung Quốc không đạt kết quả như kỳ vọng để trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước.

Ông Liang Shi, 55 tuổi, ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, vừa nhận kết quả thi gaokao lần thứ 26 của mình. Theo South China Morning Post, thí sinh đặc biệt này đạt tổng điểm 428/750 và không thể trúng tuyển vào ĐH Tứ Xuyên như kỳ vọng. Ngôi trường uy tín hàng đầu Trung Quốc yêu cầu mức điểm tối thiểu là 605.

Với 428/750 điểm, thí sinh Liang Shi vẫn chưa thể trúng tuyển đại học dù đã thi đến 26 lần. Ảnh: Weibo.

Trong đợt thi đại học thứ 26, “ông vua gaokao” chuyển từ phân môn khoa học quen thuộc sang phân môn nghệ thuật và nhân văn. Ông cảm thấy thất vọng vì không đạt mục tiêu đề ra.

“Tôi kỳ vọng đạt ít nhất 200 điểm ở phần thi tìm hiểu nghệ thuật và nhân văn nhưng chỉ đạt 171 điểm”, thí sinh 55 tuổi chia sẻ.

Năm nay, theo thống kê của Bộ Giáo dục Trung Quốc, cả nước có khoảng 12 triệu thí sinh dự thi gaokao. Đây là năm thứ 4 số người dự thi vượt mức 10 triệu.

Liang Shi là một trong số 12 triệu người cạnh tranh vào đại học. Điều đáng nói, ông dự thi lần thứ 26 và khi đã sở hữu một công ty vật liệu xây dựng ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Ông vốn là con thứ tư trong gia đình có 5 anh em ở tỉnh Tứ Xuyên. Cha mẹ ông mong muốn các con vào đại học nhưng chưa ai thực hiện được.

Năm 1983, Liang Shi dự thi đại học lần đầu tiên. Song lần đó cùng một số lần tiếp theo, ông đều trượt do ham chơi, lười học.

Trong 14 năm sau đó, ông không tham gia thi đại học do phải làm việc nuôi gia đình và Trung Quốc quy định thí sinh dự thi gaokao phải dưới 25 tuổi, chưa kết hôn.

Năm 2001, Trung Quốc bỏ quy định này. Liang Shi trở lại đường đua. Vì dự thi đại học quá nhiều lần, ông được mệnh danh là “vua gaokao”.

Năm 2016, ông đạt 453 điểm. Năm 2018, thí sinh này đạt vừa đủ 469 điểm để đỗ đại học. Thế nhưng, ông không nhập học vì cho rằng số điểm chưa như mong muốn. Hơn nữa, ông muốn học ở môi trường tốt chứ không đơn thuần chỉ lấy tấm bằng.

Tuy nhiên, ở lần thi thứ 26, thí sinh lớn tuổi này vẫn không đạt kết quả như ý. Ông thất vọng nhưng khẳng định sẽ không từ bỏ giấc mơ vào đại học. Liang Shi cho biết sẽ thử sức lại vào kỳ thi gaokao năm sau.

“Năm ngoái, tôi ôn thi 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày dù còn phải phân tâm bởi công việc và gia đình. Tôi vừa tạm dừng kinh doanh vì hiện tại, tôi gặp nhiều khó khăn do đại dịch. Do đó, tôi hy vọng mình có thể dành nhiều thời gian chuẩn bị cho kỳ thi năm tới”, ông Liang Shi chia sẻ.

Nhưng trước đó, ông cho rằng bản thân cần nghỉ ngơi nửa tháng để lấy lại tinh thần sau cú sốc trượt đại học.

Quỳnh Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vua-gaokao-o-trung-quoc-truot-dai-hoc-o-lan-thi-thu-26-post1329574.html