Vòng 1/8 Cúp Quốc gia: Nợ nần còn nóng hôi hổi

Chưa bao giờ Cúp Quốc gia lại 'nóng' ngay từ vòng 1/8 như vậy, với những cuộc đối đầu nợ nần còn nóng hổi. Điển hình là 2 cặp đấu tối nay 13-3.

Quang Hải và đồng đội quyết tâm đòi nợ Thể Công-Viettel.

Chỉ 4 ngày sau trận khép lại lượt đi V.League, Thể Công-Viettel (TC.V) và CAHN tái ngộ ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Ở trận “siêu kinh điển” cuối tuần rồi, không ai nghĩ nhà đương kim vô địch CAHN lại thua đến 0-3. Suốt 7 trận liền không thắng, TC.V bất ngờ lột xác. Huấn luyện viên (HLV) Đức Thắng chỉ có thay đổi duy nhất là để tiền vệ 32 tuổi Huy Hùng lần đầu đá chính để phục vụ ý đồ phòng ngự phản công, pressing quyết liệt tầm cao, cùng sự xuất hiện của tân binh Brasil Pedro Silva ở vị trí cao nhất với sự hộ công của Nhâm Mạnh Dũng trong sơ đồ 4-4-1-1.

Với sự quyết tâm cao độ cùng đấu pháp hợp lý, TC.V hầu như bóp nghẹt sức tấn công, làm tắt ngúm dải ngân hà CAHN. Họ đã 3 lần xuyên thủng mành lưới Nguyễn Filip từ những pha phản công nhanh cực sắc. Khi CAHN dâng cả đội hình lên trong tình huống được hưởng phạt góc, chỉ một sơ sẩy Văn Thanh để mất bóng, Tiến Anh cướp được bóng đẩy nhanh cho Pedro dốc đi, vượt qua hậu vệ duy nhất còn lại của CAHN là Phạm Văn Luân và thủ môn Nguyễn Filip rồi chuyền vào cho Mạnh Dũng ghi bàn. 13 phút sau, Mạnh Dũng đi bóng vặn sườn cả 2 hậu vệ Tấn Tài và Tấn Sinh để dọn cỗ cho Pedro ghi bàn đầu tiên ở V.League trong ngày ra mắt.

Trong khi dàn sao của HLV Kiatisak tấn công trong tuyệt vọng khi HLV Đức Thắng kéo cả Đức Chiến về đá trung vệ và Pedro cũng lùi lại, thì CAHN lại nhận bàn thua thứ 3. Từ đường chuyền của Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang ở góc sút rất hẹp đã tung cú sút chéo góc ghi bàn. Với 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo dưới sự chứng kiến của HLV Troussier, Mạnh Dũng đã được gọi trở lại đội tuyển quốc gia.

Ngay sau trận đấu, HLV đôi bên đã hướng đến cuộc tái ngộ. HLV Đức Thắng: “Trận đấu cúp rất quan trọng, chúng tôi sẽ tiếp tục chơi với những gì tốt nhất”. TC.V sẽ tiếp tục đóng vai chủ nhà và có thể giữ nguyên đội hình ra sân 4 ngày trước, kể cả Nhâm Mạnh Dũng (chiếc thẻ đỏ gián tiếp là ở V.League).

Còn HLV Kiatisak: “Chúng tôi sẽ xem lại trận đấu để chỉnh sửa và quên đi thất bại này để tập trung cho trận tái đấu tại Cúp Quốc gia”.

Chắc chắn CAHN đã rút ra bài học để cẩn trọng hơn ở mặt trận không có cơ hội làm lại này. Tuy nhiên, nếu trung vệ Giáp Tuấn Dương trở lại thì Việt Anh khó lòng ra sân sau vết may 24 mũi ở môi.

Nhà vô địch lượt đi V.League Nam Định cũng sẽ làm khách với quyết tâm đòi nợ Bình Định. Ở vòng 10 V.League cách đây hơn nửa tháng, cũng trên sân Quy Nhơn, Nam Định đã thua 1-2. Đó mới là thất bại thứ 2 của Nam Định trong suốt giai đoạn 1. Ở trận đó, Bình Định đã rất thành công trong việc chia cắt cặp song sát Hendrio - Rafaelson và bản thân 2 cầu thủ người Brasil cũng gặp tâm lý khi trở lại đối đầu đội bóng cũ, chơi không đúng sức.

Cả 2 đội đều vừa có trận hòa như thua ở vòng 13 V.League, nhất là Bình Định bị đội chót bảng Khánh Hòa gỡ hòa ở cuối trận. Tuy nhiên, khi gặp các đối thủ mạnh, họ thường có kết quả tốt. Trong khi đó, Nam Định có sự trở lại của trung vệ tân binh Lucas.

Ở 2 cặp đấu còn lại: Long An tiếp B.Bình Dương và SLNA đón tiếp đội dẫn đầu Giải hạng Nhất SHB.Đà Nẵng; chiến thắng chưa chắc đã thuộc về đội cửa trên khi không có ngoại binh.

Thay vì lo nghĩ dưỡng quân cho cuộc chiến ở V.Legue và hạng Nhất, sau vòng 1/8 Cúp Quốc gia năm nay, các đội sẽ bước vào kỳ nghỉ đến 3 tuần nên chắc chắn sẽ bung hết sức với lực lượng tốt nhất.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202403/vong-18-cup-quoc-gia-no-nan-con-nong-hoi-hoi-8776731/