Gặp gỡ Hoàng Thị Nhật Quế - cô gái Bắc Kạn vô địch Jujitsu châu Á

Tin vận động viên Hoàng Thị Nhật Quế giành vô địch tại Giải Jujitsu châu Á lần thứ 8 năm 2024 khiến người dân thôn Bản Cải, xã Liêm Thủy, huyện Na Rì vui mừng, bất ngờ...

Chúng tôi liên hệ gặp được Nhật Quế khi cô xin nghỉ 02 ngày về thăm gia đình sau khi kết thúc giải đấu trở về nước. Trên đấu trường Quế cứng rắn là vậy, nhưng khi trở về với gia đình, bên người thân, Quế lại vẫn là người con, người chị gái tình cảm, dịu hiền.

Từ UBND xã Liêm Thủy, tìm vào nhà Nhật Quế không khó. Bởi từ đầu đường rẽ vào thôn Bản Cải, cái tên Nhật Quế ai cũng biết. Dường như trong tâm khảm của mỗi người dân nơi Nhật Quế sinh ra và lớn lên đều có chung cảm xúc là tự hào. Không ai nghĩ ở nơi người dân quanh năm chỉ quen với ruộng nương, cô bé Nhật Quế gầy gò, sinh ra trong gia đình khó khăn năm nào lại có sức mạnh phi thường để trở thành một nhà vô địch trong làng thể thao như hôm nay.

Ông Hoàng Văn Túc, bố của VĐV Hoàng Thị Nhật Quế nói về việc tạo điều kiện cho con gái theo đuổi niềm đam mê.

Ông Hà Văn Lê, cán bộ phụ trách văn hóa xã hội xã Liêm Thủy chia sẻ: “Tôi rất hiểu về hoàn cảnh gia đình Nhật Quế. Quế là con cả, dưới Quế còn hai em (em gái sinh năm 2005 và em út sinh năm 2014). Gia đình Quế đến cuối năm 2023 mới thoát khỏi diện hộ nghèo, vươn lên thành hộ cận nghèo. Ngôi nhà của gia đình Nhật Quế hiện tại đang ở phải tới gần 10 năm mới xây dựng hoàn thiện. Hiện nay mẹ Nhật Quế vẫn phải xa chồng và con nhỏ mới 4 tuổi để đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Quả thật, tôi không nghĩ cô bé này lại có một ý chí kiên cường và nghị lực phi thường, táo bạo đến vậy”.

Ông Hoàng Văn Túc, cha của VĐV Nhật Quế, rất tự hào khi ngắm giấy khen và những huy chương của con gái .

“Nhật Quế là chị cả của 02 em, từ nhỏ đã có ý thức giúp đỡ bố mẹ, ông bà trông các em. Gia đình tôi sống dựa vào nông nghiệp, cuộc sống nhiều khó khăn nhưng chúng tôi không để các con phải nghỉ học. Khi Quế vào cấp 2, thấy được năng khiếu thể thao của cháu, gia đình tạo điều kiện hết sức có thể và động viên, ủng hộ niềm đam mê của cháu. Gia đình cũng chưa bao giờ dám ước mơ hoặc đặt kỳ vọng ở cháu và nghĩ đến kết quả mà cháu đạt được như hôm nay. Khi biết cháu có chút thời gian về thăm nhà, họ hàng, bà con làng xóm đến chúc mừng, chia vui với cháu đông vui". Tôi thật sự vui mừng và tự hào- ông Hoàng Văn Túc, bố VĐV Nhật Quế chia sẻ.

Ông Hoàng Văn Cộng, thày giáo cũ của VĐV Nhật Quế.

Có lẽ, cuộc sống nơi miền sơn cước và hoàn cảnh gia đình đã tôi rèn cho Nhật Quế ý chí, nghị lực vượt lên mọi hoàn cảnh. Với dáng vóc cao lý tưởng (1m70), khuôn mặt thanh tú, rất duyên và nữ tính, không ai nghĩ cô gái này lại trở thành một võ sĩ tài năng, quyết chí thực hiện bằng được ước mơ của mình là vươn ra đấu trường quốc tế.

Ông Hoàng Văn Cộng, nguyên Hiệu trưởng Trường TH&THCS Liêm Thủy vui mừng với thành công của cô học trò cũ.

Hỏi về cơ duyên trở thành VĐV Jujitsu, Nhật Quế chia sẻ: “Từ nhỏ em đã rất yêu thích thể thao và mơ ước trở thành VĐV chuyên nghiệp, lúc ấy ước mơ đơn giản là chỉ để được đi nhiều nơi và được một lần ngồi trên chiếc máy bay bay trên bầu trời. Năm lớp 7, em được chọn vào đội tuyển bóng chuyền của huyện đi thi đấu Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Kạn, lần thi đấu này đã cho em dấu mốc tạo nên bước ngoặt mới. Kỳ Hội khỏe Phù Đổng năm đó, em được cô Nguyễn Thị Hằng và thầy Phan Văn Vịnh (là HLV đội tuyển Vật, Jujitsu Thái Nguyên) nhận thấy có tố chất nên đã động viên em vào đội tuyển năng khiếu thể thao tỉnh Thái Nguyên. Thể thao là ước mơ của em nên em đã xin bố mẹ rời xa gia đình để vào đội tuyển năng khiếu của tỉnh Thái Nguyên".

Võ sĩ Hoàng Thị Nhật Quế thi đấu trên đấu trường quốc tế với môn Jujitsu (ảnh: NVCC).

Chia sẻ về những kỷ niệm buồn, vui trong chặng đường đi đến vinh quang, Nhật Quế kể: “Thời gian đầu vào đội tuyển em vẫn chỉ tập trung vào môn Điền kinh, sau đó chuyển sang môn Vật. Chưa quen xa gia đình, cùng với những khó khăn khi phải khổ cực tập luyện với cường độ của một VĐV chuyên nghiệp. Hơn nữa, suốt 5 năm gắn bó với Điền kinh, gần 3 năm tập luyện với môn Vật, nhưng thành tích đạt được không đáng kể. Mệt mỏi, cộng với áp lực, nhiều hôm nửa đêm âm thầm khóc, nhớ quê hương, nhớ bố, mẹ, các em. Cũng có lúc nghĩ chắc bỏ ước mơ. Được thầy, cô huấn luyện viên an ủi, động viên, gia đình yêu thương, thường xuyên hỏi thăm đã giúp em vượt qua những thách thức”... Giờ đây, Nhật Quế đã trở thành cái tên quen thuộc trong làng thể thao khi liên tục chinh phục các giải đấu trong nước và quốc tế với thành tích cao.

"Mỗi lần được đứng trên bục vinh quang, hát bài Quốc ca cùng lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trong lễ trao giải, em cảm động đến rơi nước mắt, càng tự nhủ lòng mình phải nỗ lực hơn nữa đem vinh quang về cho Tổ quốc".

Đam mê, ước mơ cháy bỏng, chỉ hơn 03 năm gắn bó với môn Jujitsu, Quế đã giành được trên 20 huy chương các loại, trong đó có tới 16 HCV tại các giải quốc gia và quốc tế, khiến nhiều VĐV khác phải nể phục. Nhật Quế cho rằng, ngoài năng khiếu, VĐV còn phải không ngừng nỗ lực luyện tập và rèn tính kỷ luật cao; phải dũng cảm, dám cọ sát với những VĐV vô địch nước bạn thì mới có kinh nghiệm. Vì thế, kể cả lần đầu tham dự giải quốc tế cô cũng không thấy lo lắng, trong suy nghĩ chỉ mong đến ngày được thi đấu để cảm nhận tại đấu trường quốc tế mà mình từng mong đợi sẽ có cảm giác như thế nào.

Biết tin Nhật Quế đoạt giải vô địch, bà con hàng xóm, họ hàng đến chúc mừng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Nhật Quế đã sở hữu tới 4 HCV (3 HCV toàn quốc giải CLB quốc gia (tháng 4) và mới đây là tấm HCV giải châu Á ở hạng cân 70kg tại Giải Jujitsu vô địch và vô địch trẻ châu Á lần thứ 8 năm 2024. Giải Jujitsu vô địch và vô địch trẻ châu Á lần thứ 8 năm 2024 được tổ chức tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Giải quy tụ hơn 400 vận động viên đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu lục tham dự. Tại giải đấu này, Nhật Quế giành chức vô địch với 01 HCV và 01 HCB. Thành tích này là kết quả từ sự nỗ lực không mệt mỏi của Nhật Quế. Càng làm động lực để cô tiếp tục hướng tới những mục tiêu xa hơn nữa trong tương lai.

Với những nỗ lực không mệt mỏi, Nhật Quế đã sở hữu cho mình nhiều huy chương cao quý như: HCV giải vô địch toàn quốc 4 năm liên tiếp (từ 2020 đến năm 2023); HCV đại hội TDTT toàn quốc; HCV bãi biển thế giới tại Thái Lan năm 2022; HCB, HCĐ giải Vô địch thế giới tổ chức Dubai UAE năm 2022; HCB, HCV giải Vô địch châu Á năm 2023; HCB, HCĐ giải Grand Prix năm 2023; 03 HCV giải toàn quốc và vô địch, 02 HCV cúp các CLB năm 2023. Từ tháng 1 đến tháng 5/2024 đoạt được 03 HCV toàn quốc giải CLB quốc gia và 01 HCV giải jujitsu vô địch châu Á 2024...

Chúc cô võ sĩ trẻ của Bắc Kạn tiếp tục chinh phục những thành công mới trong sự nghiệp thi đấu của mình./.

Tùng Vân

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/gap-go-hoang-thi-nhat-que-co-gai-bac-kan-vo-dich-jujitsu-chau-a-post63430.html