'Tròn mắt' ngắm cơm văn phòng đủ chất đủ lượng của cô gái 9x

Hộp cơm văn phòng của cô gái 9x tên Trịnh Huyền (27 tuổi) không chỉ ngon, mà còn có màu sắc rất bắt mắt khiến chị em trầm trồ.

Mới đây hình ảnh hộp cơm văn phòng của cô gái 9x Trịnh Huyền (27 tuổi) khiến nhiều chị em trầm trồ bởi nhiều màu sắc, đa dạng và đủ chất.

Được biết Huyền luôn tự lên thực đơn và nấu những món ăn theo sở thích cá nhân.

Vì còn trẻ, thích những gì tươi mới nên mỗi ngày hộp cơm văn phòng của cô nàng lại mang một màu sắc rất bắt mắt mỗi khi mở ra.

Tuy chế biến các món đơn giản nhưng bữa ăn trưa cũng luôn đầy đủ thành phần dinh dưỡng cơ bản như tinh bột, đạm, chất xơ...

Cô gái 9X này thường có thói quen nấu nướng chứ ít khi ăn đồ ngoài hàng. Lượng thức ăn buổi trưa mang đi làm luôn được cô gái chú trọng để có thêm năng lượng, giữ gìn sức khỏe.

Mỗi ngày đi làm về chịu khó dành ra 30 phút đến 1 tiếng chuẩn bị sẵn nguyên liệu sạch sẽ cất vào ngăn mát tủ lạnh, sáng ngủ dậy chỉ mất thêm khoảng 30 phút để nấu ăn, cô gái này đã có những bữa cơm ăn phòng vừa đủ chất vừa đủ lượng.

Để có những hộp cơm ngon thì tiêu chí của cô là phải cân bằng được dinh dưỡng, thay đổi món, 9x lên thực đơn đầy đủ có ít nhất 3 món thuộc 3 nhóm chất khác nhau: rau xanh (canh, rau xào, rau củ hấp), món mặn, tinh bột, tráng miệng; …

Mỗi hộp cơm gái đảm luôn ưu tiên về sự đa dạng của món ăn và nguyên liệu nấu ăn hơn.

Để tránh nhàm chán, cùng một nguyên liệu, cô thay đổi cách chế biến khác nhau như luộc, hấp, xào, rim...

Loạt ảnh được Trịnh Huyền chia sẻ trong một hội nhóm có rất đông thành viên trên mạng xã hội ngay lập tức thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người, nhất là hội chị em phụ nữ.

Ai ai cũng xuýt xoa khen ngợi cô gái trẻ đảm đang khéo tay, đồng thời không quên tặng luôn cho cô danh xưng "vợ nhà người ta".

Thậm chí chị em còn nói, chàng nào có phúc lắm mới cưới được cô gái như Huyền. Ảnh: Trịnh Huyền

Hạ Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/tron-mat-ngam-com-van-phong-du-chat-du-luong-cua-co-gai-9x-1808235.html