Thí sinh 3 lần đạt giải Cuộc thi 'Đại sứ Văn hóa đọc'

– Tham gia cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2023, em Hoàng Thị Trà My, lớp 8C, Trường THCS Tô Hiệu, huyện Bình Gia đã đạt giải nhất. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Trà My dự thi và đạt giải tại cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc”.

Em Hoàng Thị Trà My (bên phải)

Ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi cho biết: Sau 3 năm tổ chức, cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” đã và đang là sân chơi bổ ích để khơi dậy niềm hứng thú, đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng… Hầu hết các bài dự thi năm nay đều thể hiện sự xuất sắc, ấn tượng trong ý tưởng, cách lựa chọn sách để chia sẻ, nội dung viết thể hiện sự sáng tạo của các em học sinh. Trong đó, chúng tôi thực sự ấn tượng với bài viết của em Hoàng Thị Trà My. Bài dự thi được đầu tư cả về hình thức và nội dung, tạo nên sự đồng cảm và lan tỏa được giá trị của cuốn sách đến với bạn đọc.

Đến với cuộc thi năm nay, Trà My giới thiệu đến mọi người cuốn sách mà em tâm đắc đó là “Phía sau một đứa trẻ hiểu chuyện”. Đây là một câu chuyện do cô Bí thư đoàn của một trường học kể lại. Câu chuyện kể về chuyến đi tình nguyện của cô và đoàn tình nguyện tại một huyện vùng cao. Ở đó cô đã gặp một cô bé tên là Ánh Dương có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất, bố hay say rượu, một mình em đã phải vừa đi học vừa trông em trai nhưng em rất hiểu chuyện và vượt qua chính bản thân mình nhưng do sức khỏe không đảm bảo, em đó đã mất. Khi về đến thành phố, cô Bí thư đoàn đã viết cuốn sách kể về cuộc đời và khát vọng của cô bé Ánh Dương. Thông qua câu chuyện này, Hoàng Thị Trà My muốn nhiều người biết đến cuốn sách từ đó giúp mọi người thêm yêu cuộc sống, vui vẻ, lạc quan, nỗ lực khắc phục khó khăn để vượt qua chính bản thân mình.

Trà My chia sẻ: Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ em đã đọc cho em nghe về những câu chuyện ý nghĩa. Khi em biết đọc, mẹ thường xuyên mua những cuốn sách có nội dung hay, phù hợp lứa tuổi để em đọc sau những giờ học căng thẳng, từ đó hình thành thói quen đọc sách trong em. Đối với cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm đầu tiên (năm 2021), em đạt giải nhì tại cuộc thi, năm 2022, 2023 em đều đạt giải nhất. Đó không chỉ là sự động viên lớn đối với em mà còn giúp em có thêm động lực đọc thêm và chia sẻ nhiều cuốn sách hay hơn nữa.

Ở trường, Trà My thường xuyên truyền cảm hứng cho các bạn cùng trang lứa hứng thú hơn với việc đọc sách bằng việc kể lại cho các bạn những cuốn sách hay mà mình đã đọc, rủ các bạn đi thư viện của nhà trường, vận động các bạn xây dựng tủ sách nhỏ ngay trong lớp học của mình… Trà My mong muốn trong tương lai, em sẽ được tham gia nhiều hoạt động hơn nữa liên quan đến sách, văn hóa đọc để góp sức nhỏ bé của mình lan tỏa lợi ích thiết thực của việc đọc sách, giúp bạn bè cùng trang lứa nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc đọc sách, để văn hóa đọc ngày càng được lan rộng trong cộng đồng.

Bà Hoàng Thị Ngân, Hiệu trưởng Trường THCS Tô Hiệu, huyện Bình Gia cho biết: Trà My là học sinh ham học hỏi, biết lắng nghe, nhiều năm liền em đạt danh hiệu học sinh giỏi, tích cực tham gia các cuộc thi do nhà trường phát động. Ở trường, ở lớp, em là một “đại sứ văn hóa đọc” thường xuyên chia sẻ cho các bạn về những cuốn sách mình yêu thích, khuyến khích các bạn đọc sách và thêm yêu sách.

THU HIỀN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nguoi-tot-viec-tot-2/618997-thi-sinh-3-lan-dat-giai-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc.html