Thái Lan sẽ để tang quốc vương trong một năm

Người dân Thái Lan khóc nức nở khi vừa phải đối diện với biến cố lớn của cả dân tộc - Quốc vương Bhumibol Adulyadej qua đời.

Người dân Thái Lan khóc nức nở khi hay tin quốc vương qua đời ít phút trước.

Người Thái ôm chầm lấy nhau ngay sau khi nghe tin dữ.

Nỗi đau ngập tràn trong khuôn viên bệnh viện Siriraj, Bangkok, nơi vị vua 88 tuổi vừa băng hà.

Theo AP, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố các quan chức chính phủ Thái Lan sẽ để tang Quốc vương trong 1 năm.

Bên ngoài bệnh viện Siriraj, nơi Quốc vương vừa băng hà, là cảnh tượng những người phụ nữ ôm nhau khóc, nước mắt như mưa.

Trước đó, vào buổi chiều, khi tình hình sức khỏe nhà vua trở nên nguy kịch, người dân Thái cũng đã không kìm được sự xúc động.

Nhiều người cầm theo ảnh của vị quốc vương đáng kính để cầu nguyện cho ông.

Một người phụ nữ vừa khóc vừa giữ tấm chân dung vị vua bà kính trọng.

Quốc vương Bhumibol trong những năm gần đây mắc nhiều chứng bệnh khác nhau do tuổi cao. Lần gần nhất ông xuất hiện trước công chúng là vào 11/1. Người dân Thái, từ người già đến trẻ em đều một lòng hướng về nhà vua.

Trước đó, Hoàng gia Thái Lan đêm 9/10 chính thức thông báo Quốc vương Bhumibol Adulyadej trong tình trạng sức khỏe bất ổn sau quá trình lọc máu. Bệnh tình của Quốc vương Bhumibol là một trong những thông tin được theo dõi chặt chẽ nhất ở nước này.

Ông được yêu mến rộng rãi nhờ việc khôi phục lại định chế hoàng gia cũng như việc tạo ra ảnh hưởng nhất quán đến các phe phái chính trị ở Thái Lan.

Mai Anh

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thai-lan-se-de-tang-quoc-vuong-trong-mot-nam-post689389.html