Suýt hoại tử cánh tay vì đắp lá cây vào vết thương

Thanh niên 17 tuổi nhập viện với cánh tay chảy mủ, sưng nề, nguy cơ hoại tử sau khi tự ý đắp lá cây để chữa vết thương tại nhà.

Tối 1-5, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho một nam bệnh nhân (17 tuổi, ngụ ở quận Cầu Giấy) nhập viện trong tình trạng cánh tay và bàn tay phải xuất hiện nhiều vết thương do tai nạn sinh hoạt.

Qua khai thác tiền sử bệnh án, được biết thanh niên này bị thương do mảnh kính vỡ rơi vào tay.

Sau đó, người nhà đã áp dụng phương thức dân gian là nhai và đắp lá cây, bôi mật gấu, rượu vào vết thương với hi vọng người bệnh sẽ khỏi.

Tuy nhiên, sau khi sử dụng các phương pháp dân gian trên, vết thương càng tiến triển nặng hơn.

Đến khi vết thương chảy mủ, sưng nề, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử, cơ co cứng, khó vận động… gia đình mới đưa người bệnh đến bệnh viện để kiểm tra.

Cánh tay chảy mủ, sưng nề, nguy cơ hoại tử sau khi người bệnh được gia đình đắp lá cây để chữa vết thương tại nhà. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Nguyễn Phú Tiến, khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện E, khi nhập viện, vết thương ở cánh tay phải của người bệnh đã xuất hiện dịch đục, tấy đỏ, có nhiều dị vật là lá cây được đắp trên vết thương.

Các bác sĩ nhanh chóng loại bỏ dị vật, làm sạch vết thương và khẩn trương lên phác đồ điều trị cho người bệnh.

Cũng theo bác sĩ Tiến, những sai lầm trong việc xử lý vết thương tại nhà bằng phương pháp dân gian không được kiểm chứng khoa học có thể khiến các tổn thương diễn biến nặng và trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo người dân khi gặp những tai nạn gây vết thương chảy máu nên tìm khăn, vải hoặc quần áo sạch băng bó vết thương và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để lại hậu quả đáng tiếc.

Đồng thời, phải tránh dùng vật liệu bẩn đắp vào vết thương bởi dễ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, thậm chí dẫn đến việc phải cắt cụt chi, đe dọa đến tính mạng người bệnh.

Thanh Thanh

Nguồn PLO: https://plo.vn/suyt-hoai-tu-canh-tay-vi-dap-la-cay-vao-vet-thuong-post788372.html