Sát hại bạn trai cũ là nhà vô địch đô vật người Mỹ

Một người phụ nữ ở Garden Grove, Mỹ bị cáo buộc sát hại tình cũ là nhà vô địch đô vật trường trung học.

Ngày 10/11/2003, người dân tại quận Cam, California đã kinh hoàng phát hiện ra thi thể của nam thanh niên gần công trường xây dựng.

Truy tìm kẻ sát nhân

Theo Dan Salcedo, điều tra viên đã nghỉ hưu của Sở Cảnh sát quận Cam, nạn nhân đã bị bắn và thiêu xác. Một vũng máu đông gần cơ thể cho thấy anh ta đã bị giết vài giờ trước đó. “Có dấu hiệu là ai đó đang cố gắng che đậy hiện trường vụ án, hy vọng cái xác sẽ bị thiêu cháy không thể nhận ra”, Salcedo nói .

Khi các nhà điều tra làm việc để xác định danh tính nạn nhân, khám nghiệm tử thi cho thấy anh ta bị bắn vào trán và miệng. Cảnh sát đã liên hệ với công chúng để giúp nhận dạng nạn nhân, người sau đó được xác định là Diego Gonzalez, nhà vô địch đấu vật trung học 17 tuổi.

Gonzalez, “một chàng trai đặc biệt với trái tim vàng,” theo lời huấn luyện viên của anh ấy, đã rời nhà để chạy bộ vào ngày 9/11/2003 và không bao giờ quay trở lại.

Các nhân viên cảnh sát đã phỏng vấn những người thân cận với Gonzalez. Họ bắt đầu với người bạn gái thân thiết của anh, học sinh trung học El Modena. Các nhà điều tra đã hỏi về nơi ở của cô ấy vào đêm 9/11, xác nhận câu chuyện rằng cô ấy đã ở cùng các thành viên trong gia đình và bác bỏ cô ấy là nghi phạm.

Các thám tử đã tìm đến gia đình Gonzalez để tìm đầu mối. Họ tiết lộ có một người phụ nữ khác trong cuộc đời của Gonzalez. Đó chính là Veronica Paz.

Thảm kịch từ cuộc tình tay ba

Veronica Paz là nhân viên tạp hóa, dáng người mảnh mai, có mái tóc đen.

Sau nhiều lần thẩm vấn điều tra, cuối cùng Veronica Paz nhận tội âm mưu với người bạn trai lâu năm Brandan Dante Perry để giết tình cũ Gonzalez - đội trưởng của đội đấu vật trường trung học El Modena vì ghen tuông, tức giận và trả thù.

Cô tức giận khi Gonzalez đang hẹn hò với người khác, nhưng vẫn thường xuyên gọi điện cho cô để quan hệ tình dục.

Paz đã dụ Gonzalez đến công trường xây dựng biệt lập ở Orange Park Acres với lời hứa hẹn quan hệ tình dục, trong khi bạn trai hiện tại của cô Perry đang đợi trong bóng tối với khẩu súng ngắn.

Veronica Paz và Brandan Perry. Ảnh: Oxygen.

Khi Paz đang làm chuyện ấy với Gonzalez ở ghế sau xe của cô, thì Perry chạy lên, lôi Gonzalez ra khỏi xe và chĩa họng súng vào anh, mặc cho nạn nhân gào thét, hắn vẫn bắn vào mặt anh ta 2 phát.

Sau khi bị bắn, Gonzalez gục ngay tại chỗ. Sau đó, cơ thể anh ta bị 2 kẻ sát nhân đốt cháy và bị bỏ rơi trên đỉnh đồi tại công trường xây dựng nhà ở Orange Park Acres.

Perry và Paz sau đó dụ dỗ một số người bạn để giúp tiêu hủy bằng chứng và cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho họ.

Lời hối lỗi muộn màng

Trước khi nhận tội, Paz đã nói với gia đình của Gonzalez trong nước mắt: "Tôi thực sự xin lỗi. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Tôi không muốn anh ấy chết, hy vọng một ngày nào đó mọi người có thể tha thứ cho tôi".

Ban đầu, Paz phải đối mặt với án tù chung thân không ân xá vì bị cáo buộc giết Gonzalez năm 2003.

Năm 2006, các thẩm phán trong phiên tòa xét xử Paz đã kết án cô về tội giết người cấp độ một, nhưng cáo buộc trong trường hợp này được cho là không đúng sự thật, tạo cơ hội cho cô được ân xá.

Luật sư bào chữa William Kelley, người đại diện cho Paz trong phiên tòa xét xử năm 2006, lập luận Paz đã sắp đặt để Gonzalez bị đánh chứ không phải bị sát hại.

Năm 2008, hai năm sau khi Paz bị kết tội giết người cấp độ một, vụ án của cô bị lật tẩy do tính kỹ thuật liên quan đến hướng dẫn của bồi thẩm đoàn. Paz đã được khép vào tội giết người cấp độ hai. Bản án của cô được giảm xuống còn 15 năm tù.

Còn Perry thoát khỏi bản án chung thân không ân xá bằng cách nhận tội và đồng ý làm chứng chống lại Paz rằng cả hai âm mưu giết Gonzalez.

Các đồng phạm là Tommy Medina, 24 tuổi và Kimberly Gomez, 24 tuổi, đã nhận tội giết người sau khi sự việc xảy ra và bị tuyên án tù ngắn hạn tại nhà tù quận Cam.

Hoàng Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sat-hai-ban-trai-cu-la-nha-vo-dich-do-vat-post1331565.html