Sa Ná hồi sinh!

Những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024, chúng tôi trở lại bản Sa Ná, xã Na Mèo (Quan Sơn, Thanh Hóa), nơi từng gánh chịu trận lũ quét kinh hoàng hơn 4 năm trước. Con đường đất dẫn vào bản Sa Ná được bộ đội, dân quân, các lực lượng mở tạm sau trận lũ tháng 8-2019, giờ đã được mở rộng, kiên cố hóa...

Sớm hơn thời gian đã hẹn, đồng chí Ngân Văn Thêu, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Sa Ná đứng đợi chúng tôi ngay từ đầu bản. Vừa gặp, anh Thêu đã phấn khởi kể: “Sau trận lũ quét lịch sử gây ra nhiều tổn thất cho nhân dân, bản Sa Ná được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng khu tái định cư rất khang trang. Qua thời gian, nỗi đau dần nguôi ngoai, nhân dân trong bản từng bước tập trung khắc phục khó khăn, xây dựng cuộc sống mới. Rất phấn khởi vì Sa Ná đã thực sự hồi sinh. Tết này, cuộc sống người dân cũng tươm tất, ấm no, hạnh phúc hơn những năm trước".

Bước đi trên con đường mới, ký ức buồn về trận lũ quét xảy ra ở Sa Ná lại hiện về. Vào tháng 8-2019, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, địa bàn huyện Quan Sơn có mưa to kéo dài, chính quyền địa phương, các lực lượng đã tuyên truyền, vận động, sơ tán người dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Sáng sớm 3-8, khi nhận thấy trời quang, mây tạnh, các gia đình trong bản lại kéo về để sửa soạn, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng điều không ai ngờ đã xảy ra, một trận lũ quét bất ngờ từ thượng nguồn ập xuống, kéo theo cây cối và đất đá san phẳng hết những gì trên đường đi. Diễn biến quá nhanh khiến người dân Sa Ná không kịp trở tay, 13 người bị lũ cuốn mất tích và tử vong, 21 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, không khí đau thương, mất mát bao trùm toàn bản.

Bản tái định cư Sa Ná giữa đại ngàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin lũ quét ở Sa Ná, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, các đơn vị Quân đội đã tập trung nhân lực, phương tiện triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả, giúp dân vượt qua nỗi đau mất mát. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu 4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Thanh Hóa được điều động khẩn trương hành quân về Sa Ná bám địa bàn hỗ trợ nhân dân. Trong đó ưu tiên tìm kiếm người mất tích, dựng nhà tạm để người dân vượt qua khó khăn trước mắt. Tiếp đó, khi chính quyền địa phương khẩn trương triển khai dự án xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng lũ, bộ đội, dân quân, các lực lượng tiếp tục hỗ trợ bà con tháo dỡ nhà ở địa điểm cũ để chuyển về nơi ở mới.

Chúng tôi đến vị trí cũ của bản Sa Ná, vốn bị lũ tàn phá và đã được người dân cải tạo để trồng lúa nước. Cách bản cũ không xa là khu tái định cư được xây dựng khang trang-nơi sinh sống của 78 hộ dân/343 nhân khẩu đồng bào dân tộc Thái. Bản mới Sa Ná với những công trình phúc lợi xã hội, nhà cửa kiên cố nằm giữa bốn bề núi rừng xanh thẳm. Thượng tá Dương Thế Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo cho biết: “Sau thiên tai, chúng tôi tiếp tục duy trì một tổ công tác “cắm” tại bản để cùng chính quyền địa phương giúp dân sớm ổn định cuộc sống. Hiện nay, đơn vị đã tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng mô hình tổ an ninh trật tự tại bản Sa Ná. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, không chỉ cuộc sống người dân được nâng lên, bản làng cũng luôn hòa thuận, bình yên”.

Một lớp học ở điểm trường Tiểu học Sa Ná. Ảnh: NGỌC TUẤN

Vào thăm một số gia đình đang sinh sống ở khu tái định cư, chúng tôi thấy tất cả hộ dân ở Sa Ná đều có nhà kiên cố khang trang, trong vườn, ngoài hành lang đều có màu xanh của cây cối. Điểm trường tiểu học, nhà văn hóa cộng đồng có thể được xem là điểm nhấn của bản làng giữa đại ngàn. Chiều muộn, hình ảnh người dân từ ruộng đồng trở về, tiếng trẻ em nói cười, vui đùa sau khi tan học mang lại cảm giác ấm áp trong những ngày cuối năm. Qua câu chuyện với trưởng bản, được biết vào năm 2020, Sa Ná được công nhận là bản nông thôn mới đầu tiên của xã biên giới Na Mèo. Nhìn cảnh thanh bình và đổi thay của một vùng quê khi bước vào xuân mới, mọi người đều nhận thấy: Sa Ná đã và đang hồi sinh!

Đồng chí Ngân Phúc Hậu, Phó chủ tịch UBND xã Na Mèo khẳng định: “Cuộc sống của người dân bản Sa Ná đang hồi sinh mạnh mẽ, có được kết quả đó là nhờ những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của chính quyền địa phương và sự nỗ lực của chính người dân. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo có nhiều đóng góp hiệu quả, thiết thực”.

VIẾT LAM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/sa-na-hoi-sinh-763280