Rộn ràng không khí Noel ở Tây Nguyên

Người dân các tỉnh Tây Nguyên phấn khởi, đón lễ Noel trong khí ấm áp và an lành.

Tối 24-12, trong tiết trời se lạnh, đông đảo người dân các tỉnh Tây Nguyên tại các nô nức đến các nhà thờ, háo hức chờ đón lễ Giáng sinh. Tại các TP như Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Pleiku (Gia Lai) … không khí Giáng sinh ngập tràn, phần nào xua tan đi giá lạnh.

Hàng ngàn người người ở TP Buôn Ma Thuột đến nhà thờ chào đón Giáng sinh 2023 trong không khí ấm áp, an lành. Ảnh: TT.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 18 giờ cùng ngày tại Nhà thờ Chính tòa (khu vực ngã Sáu) thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột, rất đông người dân từ khắp nơi tề tụ về chào đón lễ Giáng sinh. Mọi người háo hức, hân hoan chúc nhau mùa Giáng sinh an lành, ấm áp.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lượng người tập trung về Nhà thờ Chính tòa ngày một đông hơn. Do lượng người và phương tiện tập trung về khu vực ngã sáu quá đông nên lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát 113 đã bố trí lực lượng túc trực, chốt chặn các ngã đường xung yếu để điều tiết giao thông.

Cảnh người dân đông đúc đến nhà thờ, phần nào xua tan đi giá lạnh đêm Noel. Ảnh: TT.

Anh Lưu Văn Cường (40 tuổi, ngụ phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột) chia sẻ, cứ đến ngày lễ chúa Giáng sinh gia đình anh đều tập trung tại Nhà thờ Chính tòa để cầu nguyện cho người dân đón lễ an lành, may mắn.

Còn anh Y Jin Êban (ngụ xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) năm nay đón lễ Giáng sinh vui hơn năm trước. “Chúng tôi vừa kết thúc vụ mùa thu hoạch cà phê. Giá cả năm nay đều tăng rất cao, người dân ở địa phương ai cũng phấn khởi, gia đình yên tâm hơn để gắn bó với loại cây trồng này” – anh Y Jin Êban hồ hởi, nói.

Không khí lễ Giáng sinh cũng đến với nhiều địa phương ở tỉnh Đắk Lắk. Theo ghi nhận của PV, tại địa bàn phường Khánh Xuân, xã Cư Êbua, xã Hòa Hiệp (huyện Cư Kuin), thị xã Buôn Hồ… người dân đã chuẩn bị cho lễ Giáng sinh nhiều ngày nay. Trong đó, chủ yếu trang trí cây thông noel dọc hai bên đường và hang đá – nơi chúa sinh ra đời.

Theo mục sư Y Blơh Niê, Chi hội Tin lành buôn ADrơng Prong, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) chi hội có hơn 600 tín đồ Tin lành với 100% tín đồ là đồng bào dân tộc thiểu số. Những ngày trước Giáng sinh, đồng bào tín đồ tập trung hoàn thiện khâu trang trí ở Chi hội, các điểm, nhóm sinh hoạt cùng nhau chào đón Giáng sinh năm 2023.

Các nhà thờ trang trí đèn, điện bắt mắt. Ảnh: TT.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk Dương Văn Tuệ cho biết lễ Giáng sinh là dịp để mọi người bày tỏ yêu thương, tinh thần đoàn kết, cầu chúc những điều tốt đẹp nhất trong mùa Giáng sinh 2023 và năm mới 2024.

Còn tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) người dân rộn ràng chuẩn bị đón lễ Giáng sinh từ nhiều ngày nay.

Theo ghi nhận của PV, trên khắp các tuyến phố có đồng bào Công Giáo, Tin Lành sinh sống đều được trang hoàng lộng lẫy bằng hệ thống đèn nháy, hang đá, cây thông. Những ca khúc chào đón Giáng sinh vang lên cùng với tiếng chuông Nhà thờ Chính tòa ngân vang đã mang không khí Giáng sinh rộn ràng, nhộn nhịp, tươi vui đến với người dân phố núi.

Nhà thờ Thăng Thiên (TP Pleiku) được trang trí rất công phu, nhiều hang đá đẹp mắt. Ảnh: LK.

Giáng sinh năm nay, Nhà thờ Thăng Thiên (đường Quang Trung – Lê Lợi) tạo điểm nhấn với cách trang trí hang đá trắng, trải rộng trong khắp khuôn viên. Đây cũng là điểm người dân tập trung đông để tạo dáng, chụp những ảnh làm kỷ niệm.

Có mặt tại Nhà thờ Thăng Thiên, em Nguyễn Hoàng Thịnh vui vẻ nói: “Giáng sinh năm em thấy nhộn nhịp hơn mọi năm. Đặc biệt, nhà thờ đã tạo dựng hang đá rất công phu, đẹp mắt nên mọi người đều muốn đến đây chia sẻ niềm vui trong ngày lễ và chụp hình lưu niệm”.

Nhiều em nhỏ thích thú chụp ảnh với ông già Noel. Ảnh: LK.

Nhiều người dân ghi lại hình ảnh kỷ niệm lễ Giáng sinh 2023. Ảnh: LK.

Tại Nhà thờ Đức An (đường Wừu), Ban tổ chức đã mở sân khấu ngoài trời với nhiều tiết mục đặc sắc phục vụ bà con giáo dân và nhân dân trên địa bàn thưởng thức, trước khi lễ chính diễn ra. Đặc biệt, lễ đón hài đồng Giê Su diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Cùng với gia đình đi dự lễ Giáng sinh, anh Như Hiếu (ngụ phường Ia Kring, TP Pleiku) chia sẻ: “Lễ Giáng sinh là dịp để gia đình tụ họp, không khí vui vẻ. Tôi luôn nguyện cầu Chúa ban phước lành gia đình, mọi người luôn thương yêu, chia sẻ với nhau".

Tại nhà thờ Đức An (đường Wừu, TP Pleiku) được tổ chức rất công phu, đẹp mắt và không gian đêm Noel an lành, ấm áp. Ảnh: LK.

Lễ rước hài đồng Giê Su tại Nhà thờ Đức An diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ảnh: LK.

Trong những ngày qua, lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2023 tại các cơ sở tôn giáo Tin lành và Công giáo trên địa bàn.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai chúc mừng các vị chức sắc, tu sỹ, chức việc, bà con tín đồ của đạo Công giáo và Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh 2023. Đồng thời, động viên toàn thể đồng bào theo đạo, cùng các cơ sở tôn giáo mừng đón Giáng sinh đúng quy định pháp luật, phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”; tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Nhóm thanh niên hóa thân thành ông già Noel tặng quà cho trẻ nhỏ

Một nhóm gồm năm chàng trai tại Đắk Lắk đã hóa thân thành ông già Noel, tặng hàng trăm suất quà là thú nhồi bông cho trẻ nhỏ.

Tối 24-12, anh Đỗ Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng bốn thành viên của câu lạc bộ SOS Buôn Ma Thuột đã hóa thân thành ông già Noel để tặng quà cho các em nhỏ.

Theo đó, từ 19 giờ 30 tối 24-12, nhóm của anh Tuấn Anh đã có mặt tại quảng trường 10-3, ngay trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Cả nhóm đã chuẩn bị sẵn nhiều bao tải đựng hàng trăm thú bông và lần lượt phát cho các cháu thiếu nhi.

Theo chia sẻ của anh Tuấn Anh, nhóm của anh đã chuẩn bị sẵn 800 phần quà để phát trong đêm 24-12. Số quà trên do các chàng trai trong nhóm tự đóng góp, nhằm tạo niềm vui cho các cháu nhỏ. “Tôi muốn các cháu khi đi chơi sẽ được gặp ông già Noel và được tặng quà nên nghĩ ra cách làm này. Dù món quà chỉ là những thú bông nhỏ nhắn nhưng tôi hy vọng các cháu sẽ vui”, anh Tuấn Anh nói.

Cầm trên tay chú sóc nhồi bông, cháu Nguyễn Ngọc Ngân (7 tuổi), cho biết cháu rất vui vì được chụp hình cùng ông già Noel và được tặng quà.

Nhóm bạn trẻ hóa thân thành ông già Noel tặng quà cho nhiều em nhỏ. Ảnh: TT.

Ở một diễn biến khác, tại nhà thờ Chính tòa gần ngã sáu (trung tâm TP Buôn Ma Thuột), dòng người về đây hành lễ, vui chơi Noel rất đông. Đến gần 22 giờ tối 24-12, nhiều đoàn người vẫn nhích từng bước, chen lấn để vào trong khuôn viên nhà thờ chính tòa.

Chị Mai Thị Hòa (ngụ TP Buôn Ma Thuột), cho biết dù phải chen lấn, không gian chật chội nhưng chị cảm thấy vui vì không khí Noel năm nay nhộn nhịp hơn hẳn mấy năm trước.

Nguồn PLO: https://plo.vn/ron-rang-khong-khi-noel-o-tay-nguyen-post768449.html