Phút giao thừa lặng lẽ của cảnh sát 113

Tết đến xuân về là dịp để các gia đình đoàn viên, sum vầy bên người thân. Nhưng với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát 113 Công an Hà Nội, họ ít có được niềm vui trọn vẹn ấy. Vì nhiệm vụ, họ lặng lẽ tuần tra trên các cung đường, tuyến phố, cả trong thời khắc đón Giao thừa, giữ bình yên để nhân dân dân đón Tết yên vui.

113 - Con số gắn bó với mỗi người dân khi cần hỗ trợ khẩn cấp về an ninh trật tự, và Cảnh sát Phản ứng nhanh 113 mang trong mình sứ mệnh này, là lực lượng can thiệp nhanh, hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp. “Nhanh nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất” là phương châm hành động của lực lượng khi được giao xử lý các tin báo quan trọng, như những vụ án cướp của, giết người, bắt cóc, biểu tình, gây rối; những vụ cháy nổ nghiêm trọng; ngăn chặn kịp thời các hành vi đua xe, gây rối trật tự công cộng…

Lực lượng Cảnh sát 113 - CATP Hà Nội trong một ca tuần tra đêm

Căng mình bảo vệ Tết

Mỗi ngày, Trung tâm chỉ huy CATP Hà Nội nhận được từ 1.000 - 1.200 tin báo. 24/24h, các Tổ công tác 113 luôn ứng trực nhận thông tin và trực tiếp đến ngay hiện trường. Trung tá Nguyễn Đình Nghĩa, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (Cảnh sát 113), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết: “Giải quyết tình huống ngoài đường phố có muôn hình vạn trạng, nên khi đã ở trong Đội Cảnh sát 113, các chiến sĩ đều là những người lính thiện chiến, vừa giỏi võ thuật, vừa có bản lĩnh vững vàng và hơn hết là dày dặn kinh nghiệm trong xử lý các vụ việc để làm sao vừa đúng pháp luật, vừa đảm bảo an toàn cho người dân và cho chính bản thân mình”.

Trung tá Nguyễn Đình Nghĩa đến giờ không nhớ hết mình và đồng đội đã đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm và thực hiện thành công bao nhiêu vụ việc. Chỉ tính riêng năm 2023, Đội đã giải quyết gần 400 tin báo; phối hợp bắt giữ 53 vụ với 71 đối tượng phạm pháp hình sự; lập biên bản vi phạm hành chính gần 2.000 vụ việc liên quan đến trật tự an toàn giao thông… Thời điểm cuối năm, các anh càng thêm bận rộn, bởi theo quy luật, cứ vào dịp lễ, Tết, các loại tội phạm thường lợi dụng sơ hở của người dân để hoạt động, cũng là thời điểm có nhiều vụ việc gây gổ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, tai nạn, va chạm giao thông xảy ra… Mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát 113 đều quyết tâm cao nhất thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân vui xuân, đón Tết của CATP Hà Nội và các kế hoạch, chuyên đề của đơn vị đặt ra. “Chúng tôi đã tổ chức điều tra cơ bản để xác định các tụ điểm, điểm phức tạp về an ninh, trật tự; xác định các khu vui chơi giải trí, các tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị, trật tự công cộng và các tuyến đường có hiện tượng thanh thiếu niên tụ tập, đua xe, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng…” - Trung tá Nguyễn Đình Nghĩa cho biết.

Không chỉ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm tốt an ninh, trật tự, những chiến sĩ Cảnh sát 113 luôn gắn bó mật thiết, có những nghĩa cử cao đẹp, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong mọi hoàn cảnh, bởi các anh nhận tin không chỉ qua bộ đàm, mà còn trực tiếp qua người dân mỗi khi tuần tra trên đường. Thiếu tá Lưu Minh Đức, cán bộ Đội Cảnh sát 113 tâm sự: “Bất kể sớm tối, nắng mưa, nhận được tin báo của nhân dân, nhận nhiệm vụ là chúng tôi lên đường. Đặc biệt trong dịp Tết, số tin báo thường có thể tăng so với ngày thường, song mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn thấu hiểu, có đảm bảo an ninh, trật tự tốt nhân dân mới có thể yên tâm vui Tết, đón xuân”.

Nhanh nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất

Cũng như mọi năm, lực lượng Cảnh sát 113 được giao trực chiến 100% quân số trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Vì đặc thù công việc nên Tết của cán bộ, chiến sĩ ở Đội thường đến sớm hơn thường lệ. Trung tá Nguyễn Đình Nghĩa cho biết, những cán bộ ở xa, có hoàn cảnh gia đình khó khăn sẽ được tạo điều kiện để về quê thăm hỏi gia đình trước. Bên cạnh đó, cành đào, cây quất, bánh chưng xanh… luôn được chỉ huy đơn vị chuẩn bị đủ đầy để anh em dù đón Tết xa nhà nhưng luôn được vui vẻ, tươm tất nhất… “Chỉ huy đơn vị cũng gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ, luôn xác định đấu tranh phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm và đảm bảo an ninh, an toàn, niềm vui, hạnh phúc của nhân dân cũng chính là niềm vui, hạnh phúc của mình. Dù không được quây quần bên gia đình, người thân trong dịp Tết, song đơn vị chính là “ngôi nhà thứ hai” của mỗi cán bộ Cảnh sát 113”.

Đêm 30 Tết, quân số ứng trực luôn phải đảm bảo 100%, các tổ công tác tập trung tuần tra khép kín các tuyến đường trung tâm thành phố, tại những điểm bắn pháo hoa, khu vui chơi giải trí… để kịp thời ngăn chặn các đối tượng lợi dụng đông người phạm tội, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự cho người dân vui xuân đón Tết an toàn. Đại úy Chử Thanh Tùng đã có 10 năm gắn bó tại Đội Cảnh sát 113 tâm sự: “Chúng tôi đều đã quen với việc đón Tết ở ngoài đường. Phút Giao thừa, gần như 100% cán bộ đều đang tuần tra thực hiện nhiệm vụ ở các khu vực bắn pháo hoa, những điểm đông người, phức tạp về an ninh, trật tự... Xúc động nhất là vào thời khắc đếm ngược, khi những chùm pháo hoa đón năm mới tỏa sáng trên bầu trời, tất cả những người có mặt ở ngoài đường đều tự động dừng lại mỉm cười ngước lên bầu trời. Chúng tôi cũng vậy, dù lặng lẽ nhưng cũng được hòa chung niềm vui chào đón một năm mới tốt lành”.

Sau màn bắn pháo hoa cũng là lúc các anh nhanh chóng triển khai kế hoạch tuần tra, ứng trực tại các đình, đền, chùa; ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn về vi phạm pháp luật... Chỉ đến gần sáng, khi cả thành phố đã say giấc, các tổ tuần tra mới có thể trở về đơn vị. Lịch sự, tôn trọng, mẫn cán với người dân khi làm việc, nhưng quyết liệt với mọi loại tội phạm với khẩu hiệu hành động “Nhanh nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất” là điều luôn được các anh phát huy hiệu quả. Những bước chân âm thầm, lặng lẽ của các chiến sĩ Cảnh sát 113 đã góp phần để mọi người, mọi nhà có những mùa xuân mới bình yên.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phut-giao-thua-lang-le-cua-canh-sat-113-post566054.antd