Nữ sinh viên tự nguyện đăng ký xử lý xác người tử vong vì dịch

Tháng cuối cùng trước khi tốt nghiệp, Mariel Sander đăng ký làm việc tại nhà xác của một bệnh viện thành phố. Ca tử vong vì virus tăng nhanh chóng khiến tình trạng quá tải xảy ra.

Trong tưởng tượng của Mariel Sander (21 tuổi), tháng cuối cùng của cô tại Đại học Columbia (Mỹ) sẽ là những buổi tiệc tùng ầm ĩ, tham gia một lớp nhảy hiện đại hay dành kỳ nghỉ xuân để tản bộ dọc công viên quốc gia.

Sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Trên thực tế, năm tháng sinh viên của Sander khép lại bằng những ngày liên tiếp chất những xác người vào xe đông lạnh.

Dịch Covid-19 đã cướp đi hơn 20.000 sinh mạng ở New York phồn hoa, đẩy nhà xác bệnh viện và nhà tang lễ trên toàn thành phố vào tình trạng quá tải.

Để xoay xở, các bệnh viện thuê hơn 100 nhân viên nhà xác tạm thời, trong đó có Sander. Mong muốn giúp đỡ tình hình, cô đăng ký với các cơ sở y tế trong thành phố. Mỗi giờ làm việc, Sander được trả 25 USD.

Hơn một tháng xử lý các thi thể

Công việc kéo dài trong 1 tháng nhưng đủ khiến cô gái gặp phải những ám ảnh khi ngày ngày tiếp xúc với xác người. Song, Sander khẳng định nhờ đó mà cô có những suy nghĩ khác về cái chết. Đồng nghiệp đã dạy cô cách chăm sóc từng thi thể, như một cách để an ủi những người xấu số khi họ không có người thân ở bên lúc ra đi.

Các nhân viên y tế đang đưa một thi thể vào bảo quản trong xe đông lạnh. Ảnh: WSJ.

Ngày 14/4 là ngày Sander bắt đầu nhận việc. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, cô bước chân vào nơi người chết nằm chờ chôn cất. Căn phòng vốn chỉ có sức chứa cho hơn 10 thi thể, giờ đây ngổn ngang khi con số cần bảo quản lên tới 90. Hai xe đông lạnh đỗ bên ngoài bệnh viện để làm nhà xác tạm thời.

Những cơ thể được đặt vào túi màu trắng, bên ngoài ghi tên tuổi người đã khuất, giúp những nhân viên của nhà tang lễ không nhầm lẫn. Trước kia, Sander từng theo học một khóa kỹ thuật viên y tế khẩn cấp, giúp cô lần này có khả năng xoay xở với những cơ thể to lớn hơn cô.

Có những khi, công đoạn khiêng xác bằng cáng gặp trục trặc, khiến cơ thể người chết lộ ra, làm nguy cơ những người làm việc như Sander tiếp xúc với virus cao hơn. Nhiều ngày, kết thúc ca làm việc lúc 19 giờ tối, đôi mắt của nữ sinh viên trẻ lại bất giác ngấn lệ.

Không gian làm việc xung quanh mang nặng mùi chết chóc khiến một cô gái ở độ tuổi 20 như Sander không ít lần ớn lạnh, rùng mình. Một lần, cô đứng một mình trong xe đông lạnh. Bên trong, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ chiếc đèn pin mang theo chiếu sáng.

Những gương mặt thấp thoáng sau chiếc túi xác nhiều lần làm Sander thót tim. Để giữ bình tĩnh, cô phải tự nói to một mình, xua đuổi cảm giác hoảng sợ vây quanh.

Xe đông lạnh chứa thi thể người bệnh tử vong ở New York. Ảnh: NBC

Một lần khác, Sander chứng kiến cảnh một nam nhân viên y tế ở bệnh viện bàn giao xác của cha mình cho lực lượng xử lý. Nhìn thấy sự bình tĩnh lạ kỳ nơi người con trai, Sander bỗng chốc nhận ra một điều: Mỗi cơ thể cô xử lý đều thuộc về một gia đình nào đó. Từ đó, cô cố ngăn cảm giác xúc động của bản thân để tập trung vào việc chăm sóc từng thi thể.

Công việc ở nhà xác ít nhiều làm nữ sinh 21 tuổi mệt mỏi về thể xác và chai sạn cảm xúc. Tính chất công việc nặng nề khiến đêm về, nữ sinh viên khó ngủ ngon nổi. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh về những thân người nằm bất động lại ám ảnh cô. Cùng với đó, phần lưng cô mỏi nhừ, đau đớn vì phải khiêng cáng nặng, khiến không ít lần cơ thể cô đập mạnh vào tường.

Thông thường, chỉ khoảng 40-50 người được chuyển đến nhà xác trong một tháng tại bệnh viện. Còn tại thời điểm Sander nhận việc tạm thời, số người chết tăng gấp bảy lần trong tháng tư.

So với trước kia, thi thể được trữ đông từ 2-3 ngày, còn giờ số ca tử vong tăng nhanh chóng khiến quá trình giữ xác có thể lên tới 3-4 tuần. Các gia đình muốn thuê người chôn cất cũng bất lực, khi không ai ở nhà xác có thể xử lý kịp.

Công việc tại các nhà xác ở New York trong tháng trước trở nên quá tải khi số ca qua đơi do virus tăng lên quá nhanh. Ảnh: NY Times.

"Như một giấc mơ kỳ lạ"

Có những ngày, nữ sinh viên cảm thấy thảnh thơi, nhẹ nhõm khi không một ca tử vong nào mới xuất hiện, đồng nghĩa với việc không có thêm xác người nào chuyển đến chỗ cô. Nhưng ngược lại, có hôm Sander xử lý liên tục 6 thi thể khi mới chỉ đến ban trưa.

Trước kia, ưu tiên của một sinh viên chuẩn bị ra trường như Sander chỉ loanh quanh ở việc kiếm điểm cao, tham gia các hoạt động ngoại khóa, những thứ chẳng còn ăn nhập chút nào với thực tế hiện tại cô đang trải qua.

Đến ngày 6/5, không khí trong bệnh viện có phần lạc quan hơn khi những chiếc giường trống trong phòng cấp cứu bắt đầu xuất hiện. Số người tử vong vì dịch đã không còn tăng phi mã như tháng trước.

Một chiếc xe đông lạnh rời đi, chỉ còn một chiếc tiếp tục nhiệm vụ. Ngày 15/5, Sander bước vào ngày làm việc cuối.

Kết thúc mọi việc, cô quay trở lại cuộc sống thường nhật, sau khi xét nghiệm âm tính với virus. Cuối tuần, cô đi dạo cùng bạn bè trong khuôn viên trường, như bao sinh viên khác.

Sau một tháng, giờ Sander cảm thấy chắc chắn cô muốn tiếp tục ghi danh vào trường y để tìm hiểu về cơ chế hoạt động của cơ thể con người.

“Cuộc sống tôi một tháng qua như bước vào một giấc mơ kỳ lạ. Nó thực sự xảy ra, khi tôi chọn làm việc trong nhà xác và những người duy nhất tôi chạm vào đều đã qua đời trước đó”, Sander đúc kết.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-vien-tu-nguyen-dang-ky-xu-ly-xac-nguoi-tu-vong-vi-dich-post1086783.html