Nữ sinh mồ côi cha khao khát trở thành bác sĩ

Đinh Thị Hoài Nhung khao khát chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT để thực hiện hóa ước mơ trở thành bác sĩ.

Là chị cả trong gia đình hai chị em, năm 12 tuổi, Đinh Thị Hoài Nhung (SN 2002, quê quán xã Huy Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) đón nhận cú sốc lớn khi cha qua đời. Đau buồn, mẹ của Nhung là chị Đinh Thị Sáng rơi vào tình trạng rối loạn tinh thần, mất sức lao động. Cuộc sống gia đình từ đó trở nên bế tắc.

Nhung đứng trước nguy cơ bỏ học giữa chừng vì mối lo cơm, áo, gạo, tiền. Thấu hiểu hoàn cảnh mẹ con Nhung, năm 2016, chính quyền địa phương đề xuất cho em vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Những ngày đầu ở trung tâm, Nhung sống khép kín. Được sự giúp đỡ của các thầy cô, em cảm nhận ngày càng rõ sự gần gũi và yêu thương của mọi người xung quanh.

Nhung luôn phấn đấu đạt được ước mơ.

Nhung cảm ơn thầy ân cần chăm sóc, dạy dỗ, giúp em sớm hòa nhập, vững tin để theo đuổi ước mơ trở thành nữ bác sĩ. "Không chỉ ướ́c mơ trở thành nữ bác sĩ, em còn muốn sau này được trở lại chính Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình để cống hiến sức mình, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn như em. Bởi đây chính là nơi sinh em lần thứ hai", Nhung nói.

Ba năm học tại trường THPT Phan Đình Phùng, Nhung luôn đạt điểm số cao và trong danh sách khen thưởng của lớp. Ngoài những giờ học trên lớp, em sử dụng thời gian rảnh để đọc sách và hỏi thêm các thầy cô giáo để không bị sót kiến thức.

Nhung cho biết, em thường xuyên tìm thêm tài liệu học, đọc thêm sách, báo để nắm bắt được vấn đề thực tế xã hội. Sau này em sẽ hướng dẫn các em trong Trung tâm học theo và làm theo cách này để đạt hiệu quả cao. Nhung tự tin khả năng của mình và em quyết định nộp hồ sơ vào Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng để thực hiện ước mơ bấy lâu.

Ông Nguyễn Thanh Chương, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình cho hay, hoàn cảnh của Nhung hết sức đặc biệt, là gương vượt khó điển hình. Trung tâm luôn làm hết khả năng để các em như Nhung được sống và học tập trong môi trường đầy yêu thương.

"Trung tâm luôn cố gắng hỗ trợ hết sức cho các cháu từ ăn uống, chi tiêu cho đến học phí. Hoàn cảnh là vậy nhưng Nhung vẫn vươn lên trong cuộc sống cũng học tập. Trung tâm tự hào về điều đó", ông Chương nói.

LÊ NGỌC

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nu-sinh-mo-coi-cha-khao-khat-tro-thanh-bac-si-ar622758.html