Những mái ấm thắm tình đồng đội

Những năm qua, Ban CHQS TP Tuy Hòa (Bộ CHQS tỉnh Phú Yên) đã đứng ra vận động, quyên góp, xây hàng chục căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, góp phần giúp họ yên tâm, phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, cùng đồng đội ngày đêm vững vàng tay súng bảo vệ quê hương, đất nước.

Buổi chiều, vừa đi làm về đến nhà, anh Nguyễn Thái Học, trú tại thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa) vội vàng thay quần áo, ra xếp ghế, lau bàn, phụ chị gái và anh rể bán cà phê. Không gian rộng rãi, mát mẻ, đồ uống ngon, phục vụ tận tình... nên từ sáng sớm đến tối khuya, quán nước này luôn đông khách. Bên phin cà phê nóng đang tí tách nhỏ giọt, anh Học phấn khởi cho biết: “Trước đây, gia đình tôi nghèo lắm, nhờ cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TP Tuy Hòa và các ban, ngành, đoàn thể chung tay giúp đỡ nên mới được như ngày hôm nay”. Đang dở câu chuyện, thấy trước cửa quán có mấy vị khách nước ngoài đang loay hoay tìm chỗ để xe, anh Học vội xin phép mọi người, bước ra phục vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TP Tuy Hòa tham gia xây, sửa nhà cho gia đình thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhấp một ngụm cà phê, Thượng tá Nguyễn Văn Huynh, Chính trị viên Ban CHQS TP Tuy Hòa gật đầu tấm tắc khen ngon, rồi quay sang nói với chúng tôi: “Cuối năm 2016, trong quá trình thâm nhập, tuyển quân, thực hiện “3 gặp, 4 biết”, thấy hoàn cảnh của gia đình thanh niên Nguyễn Thái Học quá khó khăn (nhà cửa dột nát, bố mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ và chị gái không có việc làm ổn định, còn bản thân Học đang đi làm công nhân, thu nhập khá bấp bênh), Ban CHQS thành phố đã đứng ra vận động, quyên góp được 80 triệu đồng, xây tặng gia đình một căn nhà tình nghĩa. Trước ngày Học lên đường nhập ngũ, nhờ sự giới thiệu, kết nối của Ban CHQS thành phố, gia đình anh được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay với lãi suất ưu đãi số tiền 50 triệu đồng để đầu tư mở quán bán cà phê. Chịu thương chịu khó, lại có duyên buôn bán, mỗi tháng, mẹ và chị gái Học thu lãi hàng chục triệu đồng. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Học được một tập đoàn lớn nhận vào làm với mức lương khởi điểm hơn 12 triệu đồng mỗi tháng. Sau 5 năm, từ một hộ cận nghèo, gia đình Học đã trở nên khá giả, có của ăn của để. Mấy năm gần đây, mỗi khi chúng tôi vận động kinh phí xây nhà cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, Học đều chung tay đóng góp”.

Anh Trương Văn Đạt, cùng trú tại thôn Liên Trì 2, là con trai duy nhất của một người phụ nữ đơn thân, nghèo khó. Sau ngày mẹ mất, Đạt sống cô đơn, lặng lẽ trong căn lều nhỏ nằm cạnh đường ray xe lửa. Khi cán bộ tuyển quân đến gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, anh giãi bày: “Tôi chỉ có một thân một mình nên đi đâu, làm gì cũng được. Chỉ thương mẹ tôi, từ nay sẽ không có người hương khói...”.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Ban CHQS thành phố đã vận động, quyên góp xây tặng anh Đạt một căn nhà mới khá khang trang, đầy đủ tiện nghi. Để giảm bớt chi phí nhân công, quá trình xây dựng, bộ đội, dân quân luân phiên cắt cử lực lượng đến tham gia đào móng, trộn hồ, vận chuyển nguyên vật liệu. Trong thời gian Đạt đi bộ đội, ngôi nhà được bàn giao cho địa phương, trực tiếp là Ban CHQS xã Bình Kiến trông coi, chăm sóc. Bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, vào mồng một, ngày rằm hằng tháng, các chiến sĩ “sao vuông” đều chuẩn bị nhang đèn, hoa quả đến thắp hương, tưởng nhớ người đã khuất. Đi bộ đội, đóng quân ở đơn vị gần nhà nên ngày giỗ chạp, Tết Thanh minh, Đạt thường được chỉ huy đơn vị linh động cử cán bộ đưa về viếng mộ, thắp hương cho mẹ.

Cũng từ sự chung tay, góp sức của cộng đồng, năm 2018, gia đình thanh niên Trang Ngọc Nai (phường 6, TP Tuy Hòa) đã có kinh phí cải tạo, sửa chữa lại căn nhà cấp 4 xây dựng từ lâu. Ngày tiễn con trai lên đường nhập ngũ, bố anh Nai-một cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia-xúc động dặn dò: “Gia đình ta được như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Quân đội là một trường học lớn, nơi để các thanh niên ưu tú phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Bố chúc con chân cứng đá mềm, cùng anh em đồng đội vượt mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Thượng tá Nguyễn Văn Huynh cho biết: “Để các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc, ngoài việc vận động, hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, Ban CHQS thành phố còn tham mưu, đề xuất với cấp trên xem xét, tạo điều kiện cho họ được công tác tại các cơ quan, đơn vị gần nhà. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nhiều đồng chí được chúng tôi giới thiệu, bảo lãnh vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp với mức lương khá cao và ổn định, nên anh em rất yên tâm, phấn khởi. 3 năm nay, trong số thanh niên nhập ngũ không có trường hợp nào quá khó khăn, cần phải hỗ trợ nên chúng tôi dành khoản tiền đó để xây nhà cho thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, chiến sĩ công tác nơi quần đảo Trường Sa...”.

Được cấp ủy, chính quyền, LLVT địa phương quan tâm, giúp đỡ, động viên kịp thời, trong môi trường quân ngũ, những thanh niên ưu tú quê hương Tuy Hòa luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều đồng chí vinh dự được kết nạp Đảng và trúng tuyển vào các học viện, nhà trường Quân đội, là tấm gương sáng để đồng đội học tập, noi theo.

Bài và ảnh: AN KHANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/nhung-mai-am-tham-tinh-dong-doi-747581