Nhịp điệu mới cho khát vọng phương Nam

Vì những lý do khác nhau nên đã có rất nhiều người nỡ 'vô tình' với vẻ đẹp trong ngần ở nơi có non xanh nước biếc.

Tận hưởng gió xuân ở ven hồ Thiên cảnh

Thả dáng trong nắng xuân ở Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo

Sức sống của vẻ đẹp quá đỗi hùng vĩ

Có mặt ở đây, mở ra trước mắt tôi là toàn bộ không gian tươi ngần của khu tham quan Điện mặt trời (ĐMT) An Hảo. Từng làn gió mang hơi thở mùa xuân mới vỗ về, mơn man trên mọi vật thể. Từ khóm hoa, ngọn cỏ, mặt nước hồ Thiên cảnh trong xanh…. cho đến từng tầng pin đầy oai lực hiên ngang đón nắng. Tất cả hòa quyện, gắn kết với nhau tạo thành thanh âm của năm mới thật kỳ diệu, góp phần đánh thức “Khát vọng phương Nam”.

Từ ở bất kỳ vị trí nào tại nơi này, tôi cũng như nhiều du khách đều có thể chiêm ngưỡng cánh đồng ruộng bao la thênh thang, hiền hòa thoai thoải trải dài tít tắp. Và nhất là có được cảm xúc thích thú trải nghiệm Tết muộn ở rẻo cao nơi biên giới Tây Nam.

Gen Z chào xuân An Hảo

Những đóa hướng dương trên dãy Thất Sơn

Dưới góc quan sát của thế hệ chúng tôi, nội - ngoại khu tham quan không chỉ có cảnh núi đẹp lạ kỳ ở các múi giờ, đặc biệt ráng chiều dần khuất sau dãy núi cao, cái nắng - cái gió ở đây cũng khác lạ vừa mát, vừa hanh, vừa thoáng đãng, vừa đủ nóng để cung cấp bức xạ nhiệt nhưng cũng vừa đủ lạnh khi hoàng hôn buông xuống.

Theo chia sẻ từ Ban lãnh đạo, trong những ngày cao điểm Tết vừa qua, đã có trên 15.000 lượt người đến tham quan Nhà máy ĐMT An Hảo. Đây là con số còn khiêm tốn so với khả năng phục vụ của khu tham quan. Lý giải cho điều này, một phần cũng do đường giao thông chưa được cải thiện khiến du khách phương xa chùn chân và nhớ về khu tham quan ĐMT nơi đây.

Nắng vẫn còn xuân

Nhiều người có cảm giác giông giống và luôn thường trực câu hỏi như tôi; nguồn cơn nào khiến nhà đầu tư lại tận tụy chăm chút từng hạt nắng thể hiện ở góc nhìn đa chiều như vậy.

Cũng là nắng, song ở đây nhà đầu tư đã biến tấu, trở nên long lanh hơn từ hàng trăm ngàn cánh hoa pin xanh bung nở những điều kỳ diệu. Vừa có dòng điện sạch, vừa lột tả hết những cảnh đẹp rực rỡ, và sâu sắc hơn là sự kỳ công mài giũa để lấy “ngọc” trong đá.

Tựa vào nắng để đi tới, đó dường như là động lực để nhà đầu tư dồn tâm huyết đánh thức những tiềm năng đâu đó trên non thiêng Bảy Núi.

Đỗ Vi

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doanh-nghiep/nhip-dieu-moi-cho-khat-vong-phuong-nam-i683424/