Người công nhân môi trường đam mê làm từ thiện

'Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, anh còn là người 'anh cả' trong đại gia đình Chi nhánh Đống Đa, Công ty Urenco' – đây là câu trả lời của nhiều công nhân VSMT khi được hỏi về anh Vũ Xuân Hoàn-Tổ trưởng Tổ môi trường số 9, Chi nhánh Đống Đa, Công ty Urenco.

Từ người 26 năm làm sạch những con đường…

Với nhiều người, cực chẳng đã mới phải làm công nhân VSMT. Vậy nhưng với anh Vũ Xuân Hoàn – Tổ trưởng Tổ môi trường số 9, Chi nhánh Đông Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) đây không chỉ là một nghề mà còn là cả cái nghiệp.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Tổ môi trường số 9 do anh Vũ Xuân Hoàn làm tổ trưởng luôn nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Hoàn cho biết, công việc hàng ngày của công nhân VSMT hết sức nặng nhọc, chủ yếu lại làm thủ công, tiếp xúc trực tiếp với rác thải, độc hại và thời gian làm việc thường từ 17 giờ ngày hôm trước cho đến 2 - 3 sáng hôm sau, hoặc có thể kéo dài hơn.

Đặc biệt, vào các dịp lễ, Tết luôn là những ngày cao điểm vất vả nhất do lượng rác thải phát sinh lớn, rác thải cồng kềnh do người dân dọn nhà thải ra rất nhiều. Mỗi ca làm việc thường kéo dài đến tận sáng hôm sau để đảm bảo cho đường phố, ngõ xóm luôn sạch sẽ.

Tổ môi trường số 9, do anh Vũ Xuân Hoàn làm tổ trưởng có 37 công nhân chịu trách nhiệm duy trì đảm bảo VSMT tại 2 phường Láng Hạ và Thịnh Quang. Đây là những địa bàn rộng, tập trung nhiều khu chung cư, trường Đại học nhất của quận Đống Đa...

Hàng ngày, 37 công nhân VSMT của Tổ môi trường số 9 chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển khoảng 46 tấn rác/ngày, tương đương hơn 1 tấn rác/công nhân. Thế nhưng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, dưới sự điều hành của anh Vũ Xuân Hoàn, Tổ môi trường số 9 vẫn luôn nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong năm 2021, anh Vũ Xuân Hoàn và nhóm thiện nguyên Hoa Hoàng đã trao hơn 1.600 suất quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Dẫu nghề VSMT vất vả, nặng nhọc là vậy, nhưng trong suốt 26 năm gắn bó với nghề, anh Vũ Xuân Hoàn chưa bao giờ có ý định “đứt gánh giữa đường” để lựa chọn một công việc khác.

“Nếu hỏi nghề này có vất vả không thì chắc chắn là có. Nhưng nếu được chọn lại, tôi, vợ tôi và con gái tôi – những người đã và đang công tác tại Chi nhánh Đống Đa chắc chắn vẫn chọn nghề này. Công việc dù vất vả, không đem lại cho gia đình tôi thu nhập cao như các ngành nghề khác, nhưng nó luôn giúp tôi thấy được giá trị của bản thân với xã hội, với Thủ đô và đất nước” – anh Hoàn tâm sự.

… đến "vận chuyển những yêu thương"

Khi nhắc đến anh Vũ Xuân Hoàn, không chỉ những công nhân trong Tổ môi trường số 9 mà tất cả cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Chi nhánh Đống Đa đều có chung một nhận định rằng, anh không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, mà còn là người “anh cả” trong đại gia đình Chi nhánh Đống Đa, Công ty Urenco. Anh luôn luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ những khó khăn với các thành viên trong đại gia đình Urenco.

Anh Vũ Xuân Hoàn đại diện cho nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng đến thăm, động viên anh Nguyễn Viết Hào đang điều trị trong bệnh viện.

Nói như vậy là bởi, anh Vũ Xuân Hoàn hiện là một trong những thành viên tích cực trong nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng. Năm 2021 – thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, sau khi chứng kiến sự tác động của dịch bệnh đối với những người lao động tự do, những công nhân VSMT, anh Vũ Xuân Hoàn và các thành viên trong nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng đã bỏ tiền túi, cũng như vận động bạn bè, các nhà hảo tâm tặng 1.630 suất quà cùng tiền mặt trị giá hơn 260 triệu đồng để hỗ trợ cho những công nhân, gia đình công nhân VSMT đang gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Đặc biệt, khi 2 phường Văn Miếu, Văn Chương (quận Đống Đa) phải cách ly phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19, cá nhân anh Vũ Xuân Hoàn cùng gia đình đã gửi 100 bộ quần áo bảo hộ phòng, chống dịch vào khu cách ly phong tỏa. Nghĩa cử này để hỗ trợ các đồng nghiệp công nhân tổ Môi trường 1 – những người đang thực hiện nhiệm vụ duy trì vệ sinh phòng, chống dịch trong khu cách ly.

Anh Vũ Xuân Hoàn đại diện cho nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng trao sổ tiết kiệm cho gia đình anh Nguyễn Viết Hào.

Gần đây nhất, nhằm chia sẻ những khó khăn với công nhân Nguyễn Viết Hào – Tổ môi trường số 10, Chi nhánh Đống Đa, người không may bị chấn thương sọ não, gãy đốt sống cổ và gẫy xương sườn… sau vụ TNGT trên đường An Dương Vương (quận Tây Hồ), anh Hoàn đã kêu gọi các thành viên trong tổ "nhường cơm, sẻ áo", hỗ trợ gia đình anh Hào gần 4 triệu đồng.

Tiếp đó, anh Hoàn và nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng đã vận động, quyên góp lập sổ tiết kiệm trị giá 142 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Viết Hào.

Quá trình chúng tôi tìm hiểu về những nghĩa cử nêu trên của anh Vũ Xuân Hoàn mới rõ. Đến nay, anh gắn bó với nghề hơn 26 năm, gia đình 4 người thì có đến 3 người đã và đang gắn bó với nghề VSMT. Chắc vì thế, hơn ai hết anh thấu hiểu được những khó khăn, vất vả, gian nan và những nguy hiểm công nhân môi trường phải đối mặt trong quá trình lao động trên mỗi cung đường.

“Bản thân tôi cũng chỉ là người “vận chuyển yêu thương” của những nhà hảo tâm đến với những trường hợp cần được giúp đỡ. Tôi và nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng mong muốn rằng, sự giúp đỡ nhỏ bé của chúng tôi, những công nhân VSMT, người lao động gặp khó khăn… sẽ yên tâm làm việc để xây dựng Thủ đô ngày càng xanh – sạch – đẹp” – anh Vũ Xuân Hoàn chia sẻ.

Hà Thanh Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nguoi-cong-nhan-moi-truong-dam-me-lam-tu-thien.html