Ngư dân đặc biệt

Gần 10 năm lại đây, vì nhiều lý do, nhất là sau sự cố môi trường biển nghiêm trọng năm 2016, nhiều thanh niên vùng ven biển Cửa Việt, Gio Việt, Gio Hải (vùng đông H.Gio Linh, Quảng Trị) đã lựa chọn đi xuất khẩu lao động sang Hàn, Nhật, Đài Loan nên việc trong một gia đình có con trai cùng theo cha ra khơi đánh bắt xa bờ không còn nhiều. Đặc biệt hơn khi một thanh niên câm điếc bẩm sinh có thái độ sống tích cực, yêu nghề đi biển, đã truyền cảm hứng cho nhiều ngư dân bám biển khác.

Bảo Hân vui vầy bên bà nội đang khẩn trương vá lưới, chuẩn bị cho chồng con chuyến đi biển tiếp theo.

Gần mùa trăng nên tàu cá QT 90081TS công suất 410CV của vợ chồng anh Võ Minh Toàn (thôn Hà Lợi Thượng, xã Gio Hải, H.Gio Linh) cùng các tàu đánh bắt xa bờ cũng lần lượt về cập cảng Cửa Việt sau hơn 10 ngày quăng quật trên biển. Chị Gái (vợ anh Toàn) đón chồng con trong niềm hồ hởi. Thấy đứa con trai Võ Hải Thành (27 tuổi) rạng rỡ như báo kết quả đợt biển này, chị càng thấy xúc động bội phần. Anh trai của Thành là anh Võ Hải Quân còn đùa: “Rứa mà nó trông về mau để kịp đợt bầu cử ngày 23-5 đó”. Thành không nghe được song hiểu được động tác của anh trai, cười xòa rồi chạy đến ôm chầm lấy con gái bé bỏng vừa tỉnh dậy. Chúng tôi có mặt ở thời điểm đoàn tụ của gia đình, ngôi nhà hôm đó trở nên chật chội bởi niềm vui dâng trào. Và trong không khí ấy, chị Gái trở thành cầu nối câu chuyện về Thành cho chúng tôi.
Chị Gái kể, mấy tháng sau khi Thành chào đời, chị Gái và người thân mới nhận ra con có vấn đề về thính giác, sau đó thì nhận kết luận con bị câm điếc bẩm sinh.

Thương con vô bờ, vợ chồng chị Gái dốc sức chữa chạy tìm kiếm hy vọng dù là nhỏ nhoi nhưng cũng đành bất lực. Khi Thành đến tuổi đi học, không để con thiệt thòi, anh chị ngược lên trung tâm tỉnh lỵ xin cho con vào học trường khuyết tật tỉnh. Thời điểm đó, giao thông chưa thuận lợi, đường xa mà hoàn cảnh gia đình khó khăn kinh tế lẫn neo người nhưng vợ chồng anh kiên quyết không để con bỏ học giữa chừng. Những hôm anh Toàn đi biển dài ngày, chị Gái lại cọc cạch xe đạp chở con lên phố học hơn 20km. Hôm nào không đi được, chị Gái thuê xe ôm chở con đến trường. 8 năm bền bĩ như thế, thương yêu của cha mẹ, gia đình và trường học đã giúp Thành hiểu biết, hòa nhập hơn, không còn co mình trong mặc cảm và có nhiều bạn tốt. Dường như lúc đó, Thành cũng hiểu nỗi vất vả của cha mẹ hơn, thương em trai còn nhỏ nữa nên đã xin nghỉ học để đi biển. Vợ chồng anh Toàn ban đầu lo lắng, vì nghề này quá gian nan, Thành lại khuyết tật nhưng biết con muốn theo cha ra khơi nên dần mở lòng cho con trai cơ hội để thỏa chí.

Sau chuyến ra khơi dài ngày, Thành lại tranh thủ sửa chữa chiếc thuyền nhỏ đánh bắt ven bờ của gia đình.

Lúc đó, gia đình chỉ có tàu nhỏ nên thuở đầu Thành làm quen với lưới đánh bắt ven bờ. Không thể dạy con bằng lời nói, anh Toàn cũng chật vật dùng ngôn ngữ cơ thể để truyền đạt kinh nghiệm và bày vẽ cho Thành hiểu. Nhưng dường như tình yêu biển đã ngấm vào tâm khảm, Thành học theo cha rất nhanh. Ngày đầu đón con sau bài học từ biển trở về, thấy con mệt phờ phạc, chị Gái thương con đến xót. Song nghị lực trong Thành như lây lan sang người mẹ nghèo, chị ôm lấy con, nắm lấy đôi tay rớm máu vì chưa quen việc như lời ủng hộ, động viên.

Khoảng gần 8 năm trước, vợ chồng anh Toàn vay vốn tiền tỷ, đầu tư tàu đánh bắt xa bờ. Con tàu QT 90081TS do anh Toàn làm thuyền trưởng luôn có hai con trai là Quân và Thành. Sau đó, đứa con trai út lớn khôn, tiếp tục theo cha và các anh ra biển. Vùng biển Cồn Cỏ, rồi đến ngư trường rộng lớn, xa khơi... đều đã quen thuộc với Thành. Chứng kiến sự rắn rỏi, đầy kinh nghiệm của Thành, bạn thuyền đi trên tàu QT90081 TS chưa một lần nghi ngại, thậm chí đầy nể phục khi Thành rất nhạy trong định vị luồng cá. “Tàu gia đình chuyên đánh bắt cá hố, nhưng cao điểm lại đúng mùa hay có biển động, mưa dập sóng dồi, đòi hỏi ngư dân phải dày dạn kinh nghiệm”, chị Gái chia sẻ thêm nghề biển gian nan mà con trai đã lựa chọn. Có đợt anh Toàn ốm, mấy anh em Thành cùng bạn thuyền ra khơi. Mỗi chuyến đi ấy, Thành càng chứng tỏ sự bản lĩnh, trưởng thành như vị “thuyền trưởng” đặc biệt. Khi hết cao điểm mùa cá hố, Thành được tin tưởng nhận làm bạn thuyền ở những tàu cá khác, đánh bắt xa bờ. Như chuyến gần đây, Thành trở thành người đồng hành cho tàu cá khác, đánh bắt ở ngư trường vịnh Bắc bộ, còn tàu cá gia đình tranh thủ chuyến cuối mùa cá hố ở quanh Cồn Cỏ.

Trong một lần hội hè, Thành gặp lại cô bạn tên Hương học cùng trường (quê Vĩnh Linh), cũng là người khuyết tật câm điếc. Hương đã có 16 năm bền bĩ học tại trường khuyết tật. Sau đó, cô gái quê Vĩnh Linh xinh đẹp, nết na ấy tự tin chọn nghề may và nhanh chóng được nhận vào Cty May Hòa Thọ ở KCN Nam Đông Hà. Trước khi nên duyên cùng Thành, Hương đã là công nhân lành nghề, thu nhập ổn định. Gặp lại nhau, cả hai nhận ra ở đối phương ẩn chứa tâm hồn đẹp, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Chính sự đồng điệu đó đã khiến tình cảm thêm sâu đậm, vượt qua nhiều trở ngại, đắn đo và quyết định về chung một nhà trong sự chúc phúc của gia đình, xóm giềng, thầy cô và bạn bè. Năm 2017, hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ càng đong đầy hơn khi bé Bảo Hân chào đời. Con gái khỏe mạnh, mau lớn nên vợ chồng Thành chỉ cần nhìn khuôn miệng con gọi tiếng cha, mẹ là tim như tan chảy. Tuy khó diễn đạt hết nhưng vẫn có thể cảm nhận từ trong tâm khảm người bố trẻ ấy là cả sự tha thiết về tổ ấm, trở thành động lực lớn để Thành vững tâm ra khơi, cùng cha và anh em trong gia đình tiếp tục chung sức bảo vệ biển đảo quê hương vì Tổ quốc yêu thương mỗi ngày.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_243550_ngu-dan-dac-biet.aspx