Món quà của cậu

Nói đến cậu tôi, cả làng ai cũng biết vì hồi còn trẻ, cậu nổi tiếng nghịch nhất làng. Thanh niên trong làng còn 'tôn' cậu làm 'đại ca', có việc gì cần phân xử là lại đến nhờ cậu. Tuy nghịch ngợm nhưng cậu sống trượng nghĩa, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ.

Câu chuyện cuộc sống:

Ảnh minh họa

Tôi còn nhớ, có lần, thấy một cụ già trong làng đi xe đạp chẳng may bị ngã gãy tay, cậu nhanh chóng chạy lại, cõng cụ một mạch ra trạm xá, còn không quên dặn tôi đi báo cho gia đình cụ. Thấy bác sĩ bảo cần phải đưa cụ xuống bệnh viện cấp cứu, cậu liền lao về nhà lấy xe máy rồi chở hai cha con cụ xuống viện.

Cũng may, nhờ được đưa đi viện kịp thời nên chấn thương của cụ không đáng lo ngại. Gia đình cụ hết lời cảm ơn cậu, còn mang quà biếu nhưng cậu nhất định không nhận mà nói rằng ai gặp cụ bị ngã đều sẽ làm như vậy.

Một lần khác, chứng kiến đám trẻ nhỏ đang bắt nạt một cậu bé, lấy hết sách vở của bạn ném xuống ao bèo, còn giật luôn que kem trên tay cậu bé, cậu tôi “nóng mắt” chạy ra quát: “Sao các cháu lại bắt nạt bạn thế hả?”. Sau đó, cậu lội xuống ao vớt chiếc cặp lên.

Đám trẻ con sợ sệt, đứng dồn lại một góc. Còn cậu bé bị bắt nạt thì òa khóc và nói: “Mẹ cháu đang ốm, thèm kem quá nên cháu đã mang dép rách đi đổi được một que định mang về cho mẹ thì các bạn xin. Cháu không cho, các bạn giật lấy, còn ném cặp sách của cháu xuống ao”.

Cậu tôi thấy vậy liền nói với đám trẻ kia: “Bố mẹ các cháu bị ốm, thèm món ăn gì đó, các cháu có muốn làm cho bố mẹ ăn không? Thế mà lại đi giật kem bạn mua cho mẹ. Nếu bây giờ bạn cũng lấy đồ của các cháu, các cháu có thấy tức giận không?”. Mấy đứa trẻ nhận ra lỗi lầm của mình, tiến lại gần cậu bạn xin lỗi: “Chúng tớ xin lỗi cậu nhé. Lần sau chúng tớ không như thế nữa đâu”.

Đợi đám trẻ con làm hòa, cậu tôi xoa đầu cậu bé kia và nói sẽ mua mấy que cho cậu mang về cho mẹ. Cậu cũng mua cho đám trẻ kia mỗi đứa một que kem, còn không quên dặn: “Từ giờ, các cháu không được tự tiện lấy đồ của người khác, như thế là rất xấu. Bạn bè phải bảo vệ, giúp đỡ nhau nghe chưa?”. Đám trẻ đồng thanh đáp: “Vâng ạ!”.

Cũng bởi vì cậu tôi sống chan hòa, luôn giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý mến. Cậu bảo: “Khi mình làm được điều gì đó giúp đỡ mọi người, trong lòng mình sẽ cảm thấy rất hạnh phúc”. Bản thân tôi cũng đã học được rất nhiều điều từ người cậu ấm áp của mình. Cậu cũng chính là một trong những người thầy đầu tiên trong trường đời của tôi, đã tặng cho tôi một món quà ý nghĩa. Đó là tình người.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/mon-qua-cua-cau-365656.html