Lời cảm ơn trên đất nước Triệu Voi

Nằm trong chuỗi các hoạt động trong Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất, ngày 5/12, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP làm trưởng đoàn đã tham dự Lễ bàn giao công trình doanh trại cho Đại đội Biên phòng 541, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapeu (Lào); thăm, tặng quà Trường Tiểu học bản Phoukue, huyện Phouvong, tỉnh Attapeu (Lào).

Đón đoàn trên biên giới, tại cột mốc 790 thuộc cửa khẩu Phoukue, tỉnh Attapeu (Lào) - cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum (Việt Nam) là Đại tá Ủn-khăm Si-ven-vông-sắc, Phó Cục trưởng BĐBP Lào cùng đoàn công tác. Những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm nồng ấm cùng khuôn mặt rạng ngời khi hai bên gặp nhau đã thể hiện sâu sắc tình đoàn kết, hữu nghị anh em giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến trao quà của Bộ Tư lệnh BĐBP cho Trường Tiểu học bản Phoukue. Ảnh: Duy Khiêm

Dấu ấn công trình của tình hữu nghị

Từ cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đoàn công tác của chúng tôi qua cửa khẩu Phoukue, Lào để đến điểm bàn giao công trình doanh trại Đại đội Biên phòng 541. Công trình Trạm công tác biên giới, Đại đội Biên phòng 541, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapeu là một công trình có ý nghĩa rất quan trọng, là món quà đặc biệt của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng QĐND Lào trong Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 5 đến tháng 11/2023, với tổng đầu tư 15 tỷ đồng.

Đây là một trong những công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Bộ Quốc phòng Lào với mong muốn luôn sát cánh cùng QĐND Lào nói chung, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Lào nói riêng. Khi công trình đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời qua đó, tiếp tục khẳng định mối quan hệ trong công tác phối hợp giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Lào.

Ông Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty 206, đơn vị thi công công trình chia sẻ: "Công ty nhận nhiệm vụ xây dựng công trình trong bối cảnh đầu mùa mưa của Lào; khối lượng công việc lớn, thời gian thi công ngắn, gấp rút. Nhưng vì mục đích, ý nghĩa của công trình nên chúng tôi đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm cố gắng hoàn thành từng hạng mục công trình theo đúng thiết kế quy định, đảm bảo chất lượng kỹ thuật cũng như mỹ thuật để bàn giao đúng kế hoạch".

Ngay sau bàn giao công trình, Đại úy Sổm-khịt Iêng-sá-ni-vẳn, Đại đội trưởng Đại đội Biên phòng 541 đã rất vui mừng, anh chia sẻ: "Công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng là một món quà có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi vô cùng trân trọng và cảm ơn rất nhiều về món quà này. Công trình này rất thiết thực, giúp chúng tôi có điều kiện hơn trong sinh hoạt. Đây cũng là nơi để lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới 3 nước có thể gặp gỡ, trao đổi thông tin".

Tại lễ cắt băng khánh thành bàn giao nhà, Thiếu tướng Sỉ-phăn Phút-thạ-vông, Cục trưởng Cục BĐBP Lào đã đánh giá cao ý nghĩa của công trình. Đồng chí cũng mong muốn BĐBP Lào sẽ được tiếp nhận thêm nhiều công trình như vậy nữa từ Việt Nam, đồng thời mong muốn lực lượng bảo vệ biên giới hai nước phát huy những tình cảm tốt đẹp đã có, cùng tiếp tục xây dưng, bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Lời cảm ơn trên đất nước Triệu Voi

Trong chuỗi hoạt động trước khi diễn ra Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất tại Kon Tum, lực lượng QĐND Việt Nam đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa, một trong đó là chương trình khám chữa bệnh chung giữa Quân đội hai nước Việt Nam và Lào được Bệnh viện Quân y 87 (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) chủ trì, phối hợp với lực lượng quân y nước bạn Lào và quân y của BĐBP Kon Tum tổ chức đón tiếp, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân bản Poukue, khu vực biên giới huyện Phouvong, tỉnh Attapeu.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban Quân y BĐBP Kon Tum cùng quân y Bệnh viện Quân y 87 cấp phát thuốc cho người dân. Ảnh: Duy Khiêm

Ngay ngày đầu tiên, từ sáng sớm, đã có hàng trăm người dân đến xếp hàng để thăm khám. Các bác sĩ của Việt Nam làm việc hết công suất, với sự giúp đỡ của phiên dịch là cán bộ Biên phòng, người dân đã lần lượt được thăm khám theo yêu cầu. Chị Viêng-khăm Sỉ-vả-khăn đưa cậu con trai 6 tuổi đến khám bệnh đã được các bác sĩ quân y Việt Nam thực hiện khám tổng quát từ xét nghiệm máu, siêu âm, điện tim. Chị chia sẻ: "Từ lúc sinh ra đến nay, chưa bao giờ cháu được đi khám bệnh. Ở nhà nếu chỉ đau đầu, đau bụng thì tôi tự mua thuốc về cho cháu uống hoặc bỏ qua. Hôm nay, tôi đưa cháu đi khám bệnh, được các bác sĩ phát hiện cháu bị thiếu can-xi, thiếu máu và suy dinh dưỡng. Sau đó, các bác sĩ đã kê đơn và phát thuốc cho cháu về điều trị. Tôi rất cảm ơn các bạn, cảm ơn BĐBP Việt Nam".

Theo Đại tá Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần: Chỉ tính riêng trong buổi sáng ngày 5/12, đã có hơn 200 lượt bệnh nhân đến thăm khám, trong đó, có rất nhiều phụ nữ, trẻ em, người lớn tuổi. Mỗi bệnh nhân sau thăm khám, lúc ra về đều được tặng một túi có thuốc uống thông thường, trị giá 400.000 đồng.

Chứng kiến những hoạt động của các bác sĩ quân y Việt Nam trong ngày đầu tiên của chương trình thăm, khám bệnh, chúng tôi đã cảm nhận được những tình cảm ấm áp, biết ơn của người dân bản Phoukue. Tất cả những ánh mắt, nụ cười tại nơi này đều bày tỏ tình cảm trân trọng của người dân đối với đội ngũ y, bác sĩ quân y Việt Nam.

Đoàn công tác của chúng tôi rời địa điểm diễn ra chương trình khám chữa bệnh và cấp thuốc để về Trường Tiểu học bản Phoukue. Đón đoàn là hàng trăm cháu học sinh cầm trên tay hai lá cờ Việt Nam và Lào vui mừng vẫy chào. Niềm hân hoan hiện rõ trên gương mặt của các thầy, cô giáo và các em học sinh. Tại đây, thay mặt Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến đã trao quà gồm tivi, máy tính, đồ dùng học tập cho nhà trường. Cô giáo Lặt-xa-da Kẹo-vây-sả xúc động cho biết: "Những phần quà thiết thực này đã giúp thầy cô giáo và học sinh có điều kiện học tập, được tiếp cận gần hơn với công nghệ thông tin. Sự đồng hành và chia sẻ những khó khăn này là minh chứng khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó keo sơn, thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào nói chung và BĐBP nói riêng với nhân dân Lào mãi mãi trường tồn, son sắt, thủy chung. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Việt Nam!".

Hoàng Vân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/loi-cam-on-tren-dat-nuoc-trieu-voi-post470040.html