Lễ khai giảng đặc biệt trên đại ngàn Ngọc Linh

Ở nơi lưng chừng núi, lưng chừng đồi, có những cô bé, cậu bé tay cầm cờ đỏ sao vàng dắt dìu nhau bao bao suối, bao đèo đến với ngày hội khai trường.

Cùng với triệu học sinh trên cả nước, tinh mơ 5/9, những cô cậu học trò nhỏ xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đi về điểm trường của mình để dự Lễ khai giảng

Cô giá Trà Thị Thu - giáo viên Điểm trường Lăng Lương, Trưởng Tiểu học Trà Tập vừa duyên dáng trong tà áo dài vừa tạo bao xúc cảm khi đi chân trần cùng các em nhỏ băng suối, băng rừng đến với con chữ.

Theo cô Thu, năm học 2023-2024, Điểm trường Lăng Lương có 6 em học sinh lớp 1 và 8 em học sinh lớp 2, 17 học sinh lớp mẫu giáo.

Điểm trường Lăng Lương nằm trên núi cao đại ngàn Ngọc Linh. Nơi đây còn vô vàn khó khăn. Mới đây thôi, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND huyện Nam Trà My và mạnh thường quân, các thầy giáo trong trường chủ động lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời tại điểm trường để phục vụ cho giáo viên, học sinh kịp trước ngày học sinh tựu trường.

Các bậc phụ huynh gác lại bao bộn bè công việc để cùng con em đến ngày hội khai trường. Nơi rẻo cao tuy còn nghèo khó nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng đến ước mơ, hoài bão của các em.

Mỗi đứa trẻ là một tâm trạng, xúc cảm trong ngày khai trường

Không khí trang nghiêm. Buổi Lễ khai giảng sẽ là hành trang đầu đời cho mỗi em khi vào năm học mới.

Trong ngày tựu trường, học sinh điểm trường Lăng Lương được một nhà hảo tâm tặng mỗi em một bộ đồng phục mới. Ngoài ra, các em còn nhận thêm quà về cho gia đình, gồm dầu ăn, tép khô, đồ gia vị…

Tại Quảng Nam, năm học 2023–2024, cả tỉnh có 727 trường (tăng 3 trường) với tổng số gần 346.000 học sinh (tăng hơn 3.100 so với năm học 2022-2023). Trong đó, học sinh tuyển mới lớp 1 hơn 28.000 (tăng 360), lớp 6 là 29.700 (tăng 3.500), lớp 10 là 19.744 (tăng 840). Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành hệ công lập là 23.500 và ngoài công lập gần 4.300.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/le-khai-giang-dac-biet-tren-dai-ngan-ngoc-linh-a624892.html