Không tổ chức bán trú, phụ huynh than trời phải bỏ việc, tất tả đưa đón con

Hà Nội chưa cho các trường mở bán trú khiến nhiều phụ huynh phải bỏ việc ở cơ quan để lo đưa đón con.

4 ngày học sinh đến trường trở lại là 4 ngày chị Trần Bích Ngọc (38 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) phải xin nghỉ làm sớm để 11h30 kịp đón con tan học. Từ chỗ chị làm đến trường con hơn 8km, mất khoảng 30 phút di chuyển. Con chỉ học trực tiếp nửa ngày ở trường, chiều ở nhà học online, đồng nghĩa với việc vợ chồng chị phải thay nhau xin nghỉ để đón con về, lo cơm nước. Không chỉ gia đình chị Ngọc mà nhiều phụ huynh khác cũng đang "bở hơi tai" trong việc đưa đón con những ngày qua.

Phụ huynh than trời

Ủng hộ việc mở cửa trường trở lại, nhưng theo chị Ngọc, nếu chỉ học trực tiếp một buổi, các bậc phụ huynh sẽ rất vất đưa đón, chăm sóc trẻ. "Học theo hình thức như vậy thà để con học online cả ngày còn hơn", chị nói.

Sau mấy ngày tất tả ngược xuôi, chị Ngọc quyết định thuê tài xế riêng để đưa đón các con. "Cũng may, khoảng cách từ nhà đến trường chỉ 3km nên chi phí cho việc này không nhiều. Nhưng đây không phải phương án lâu dài, hy vọng trường sớm tổ chức bán trú để phụ huynh yên tâm đi làm, trẻ chuyên tâm học ngày 2 buổi tại trường", chị nói.

Học sinh trở lại trường. (Ảnh minh họa: M.C)

11h15, anh Nguyễn Trọng Quân (39 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) vội vã rời cơ quan đến trường đón cậu con trai lớp 7 tan học. Nơi anh làm việc cách trường con khoảng hơn 20 phút di chuyển nên phải đi thật nhanh để kịp giờ tan học.

"Theo kế hoạch, học sinh lớp 7 - 12 tại các vùng xanh, vùng vàng trên toàn thành phố đi học trực tiếp từ 8/2 nhưng các trường không tổ chức bán trú, chỉ học trực tiếp buổi sáng, buổi chiều học online tại nhà. Việc này gây phiền toái, xáo trộn cho tôi và nhiều phụ huynh ở các trường tư thục", anh Quân nói.

Cháu nhỏ nhà anh Quân học lớp 7 tại quận Hai Bà Trưng và cháu lớn học lớp 10 ở quận Hoàng Mai. Ông bà nội ở quê chưa lên, gia đình không yên tâm cho con tự đi học bằng xe bus hay xe đưa đón của trường, nên hai vợ chồng phải phân chia nhau mỗi người một cung đường đi đón con rồi về chuẩn bị bữa trưa.

Hy vọng Hà Nội sớm tổ chức bán trú trở lại để phụ huynh không tất tả đưa đón con mỗi ngày, bỏ bê việc cơ quan.

Phụ huynh Nguyễn Trọng Quân

Trước đây, trường có bán trú, phụ huynh chỉ đưa con đến trường vào buổi sáng và đón vào cuối chiều, phù hợp với thời gian đi làm và tan ca. Các con sẽ ăn và nghỉ trưa tại trường để tiếp tục các tiết học buổi chiều. Nay các trường chưa tổ chức bán trú, phụ huynh phải tất tả đón con sau giờ học buổi sáng khiến công việc không thể đảm bảo. Anh Quân hy vọng Hà Nội sớm tổ chức bán trú trở lại để phụ huynh không tất tả đưa đón con mỗi ngày, bỏ bê việc cơ quan.

Đại diện trường THCS - THPT Lômônôxốp cho biết, trường ghi nhận nhiều phản ánh của phụ huynh trong việc đưa đón con, nhất là thời điểm tan học lúc 11h15. Để hỗ trợ phụ huynh, trường cử giáo viên đến sớm vào buổi sáng từ 6h30 và buổi trưa ở lại muộn đến 12h15, đảm bảo gia đình đón an toàn và không có người lạ vào trường.

"Nếu gia đình nào đón muộn sẽ báo trước với giáo viên chủ nhiệm lớp để trường sắp xếp và điều phối người trông. Trường tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh và học sinh. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án tạm thời", đại diện trường cho hay.

Bà Trần Thị Thanh Huế, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn cho biết, phòng yêu cầu các trường trong huyện bố trí giáo viên đến sớm, về muộn để hỗ trợ tối đa các gia đình khi bố mẹ chưa kịp đón.

Với buổi sáng, trường học phải có người trực, 45 phút trước khi học sinh đến trường. Ngay khi phụ huynh đưa con em đến, bảo vệ cần hướng dẫn cho học sinh vào trường, linh động thời gian, không để các em đứng đợi ngoài đường đến giờ mở cổng. Cuối giờ, giáo viên dạy tiết cuối của lớp nào sẽ ở lại đến khi toàn bộ học sinh được đón về. "Đây là chủ trương chung của phòng nhằm linh động, hỗ trợ tối đa cho phụ huynh và học sinh", bà Huế nói.

Cần sớm mở lại bán trú

Ông Nguyễn Khánh Chung, Hiệu trưởng trường THCS - THPT Ban Mai (Hà Nội) cho biết, theo kế hoạch học sinh khối lớp 7 đến lớp 12 đi học trở lại từ 8/2. Khác với trường THCS và THPT công lập, các trường tư thục phần đa đều tổ chức học 2 buổi/ngày. Tuy nhiên, do Sở GD&ĐT Hà Nội quy định chỉ được phép học trực tiếp 1 buổi/ngày, nên buộc các trường phải triển khai dạy 5 tiết học trực tiếp buổi sáng và 3 tiết học online vào buổi chiều để đảm bảo tiến độ chương trình học.

Học sinh vội ăn sáng kịp giờ vào lớp. (Ảnh minh họa: Đ.H)

Quy định này không ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Bởi trong thời gian nghỉ dịch, trường vẫn duy trì việc dạy online và đảm bảo chất lượng, đến nay học sinh, giáo viên đều thành thục phương pháp học này. Mặt khác, trường cũng duy trì hoạt động xe đưa đón học sinh nên phần đa phụ huynh không bị xáo trộn và mất công đưa đón.

"Tuy nhiên, khi các em kết thúc tiết học thứ 5 là lúc 11h30, cộng thêm thời gian di chuyển về nhà, ăn uống buổi trưa sẽ rất cập rập, không có khoảng nghỉ ngơi trước khi bắt đầu tiết học buổi chiều. Đây là điều bất cập và khiến học sinh vất vả", ông Chung nói và cho biết, nhà trường tính toán phương án giãn tiết học đầu tiên của buổi chiều từ 13h30 lên 14h để học sinh có thời gian nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe.

Ông cho rằng, đây chỉ là phương án tạm thời. Nhà trường hy vọng Hà Nội sớm thay đổi quyết định, cho các trường tổ chức bán trú, cho phép học cả ngày để thuận tiện cho phụ huynh, giáo viên và học sinh hơn.

Quy định "không tổ chức bán trú, học trực tiếp 1 buổi/ngày để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19" nhiều bất cập và gây khó khăn cho phụ huynh.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền

Cô Nguyễn Thị Hiền, trường Đoàn Thị Điểm thẳng thắn, Hà Nội quy định "không tổ chức bán trú, học trực tiếp 1 buổi/ngày để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19" nhiều bất cập và gây khó khăn cho phụ huynh.

"Học 1 buổi hay 2 buổi, nguy cơ lây nhiễm là như nhau. Nếu không may gặp F0, chỉ cần tiếp xúc gần 15 phút, trong phòng kín thì vẫn có khả năng lây nhiễm cao, chưa nói đến việc trẻ ngồi học cùng nhau, vui đùa, nói chuyện cả buổi. Do đó, không cho học bán trú để tránh nguy cơ lây nhiễm trong trường học là vô nghĩa", bà nói.

Theo bà, Sở GD&ĐT Hà Nội cần tính toán lại quy định này để phụ huynh, nhà trường và học sinh không vất vả khi thích ứng trạng thái bình thường mới. "Trong thời gian chờ quy định mới, trường đã tính toán chuyển các môn học Mỹ thuật, Thể dục, Hoạt động ngoại khóa, Nhạc... xuống buổi chiều dạy online, ưu tiên môn học Toán, Văn, tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Sinh học, Vật lý dạy trực tiếp buổi sáng", Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đoàn Thị Điểm nói.

Không e ngại tổ chức bán trú

Ngày 9/2, trong chuyến kiểm tra công tác dạy trực tiếp ở Hải Phòng, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nêu, nhiều chuyên gia y tế cho rằng học sinh đến trường một buổi hay cả ngày là không khác nhau nhiều về mặt phòng dịch, nên không nhất thiết bỏ bán trú, khiến cho việc chăm sóc, đưa đón của phụ huynh bị xáo trộn.

Bộ trưởng đề nghị thành phố thực hiện đầy đủ, nhất quán, với những trường có điều kiện nên tổ chức cho học sinh học bán trú để vừa đảm bảo việc học tập của học sinh, vừa thuận lợi cho việc chăm sóc, đưa đón con của phụ huynh. Theo ông, tạo điều kiện cho cha mẹ học sinh yên tâm làm việc cũng là tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Không chỉ Hải Phòng, một số địa phương cũng quyết định không tổ chức bán trú ngay khi cho học sinh trở lại. Trong khi đó, tại Hà Nội phụ huynh phải đau đầu sắp xếp công việc để đưa đón, chăm sóc con buổi trưa khi thành phố chỉ cho học một buổi.

Hà Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khong-to-chuc-ban-tru-phu-huynh-than-troi-phai-bo-viec-tat-ta-dua-don-con-ar660788.html