Khách sạn giữa thiên nhiên hoang dã

Khách sạn có tên Kruger Shalati (Vuốt ve Kruger, tọa lạc bên trong Công viên Quốc gia Kruger của Cộng hòa Nam Phi, đã trở thành một địa điểm nghỉ dưỡng xa xỉ và nguyên thủy bậc nhất thế giới. Đây cũng là công viên nghiên cứu khoa học lớn nhất châu Phi và là một phần di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận.

Điểm đặc biệt là Kruger Shalati lại là một… đoàn gồm 24 toa tàu cũ, được hoán cải thành các phòng chức năng phục vụ lưu trú và cố định trên cây cầu sắt bắc qua sông Sabie, điểm tập trung uống nước của nhiều loài thú lớn trong công viên. Đứng ở ban công của Kruger Shalati (thực ra chính là sàn cầu sắt), du khách có thể có cơ hội chiêm ngưỡng đủ 5 loài thú lớn (Big Five) của vườn quốc gia nếu chúng ra sông Sabie uống nước: sư tử, báo hoa, hà mã, voi và trâu rừng, thậm chí cả cá sấu.

Giám đốc điều hành của đơn vị sở hữu khu lưu trú cho hay, khách sạn vốn là tuyến đường sắt du lịch xuyên công viên Kruger được xây dựng từ những năm 1920, gọi là tuyến đường sắt Selati. Tuy nhiên, sau đó một tuyến đường khác được thay thế và Selati bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Quyết định đó là hoàn toàn sáng suốt khi Kruger Shalati chưa bao giờ vắng khách, mặc dù giá phòng một đêm của nó thuộc vào hạng xa xỉ.

Huy Chương

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/khach-san-giua-thien-nhien-hoang-da-i722954/