Johor Bahru - điểm đến mới đầy hấp dẫn!

Quá quen thuộc với các điểm đến ở các nước láng giềng như Thái Lan, Singapore và ngay cả Malaysia, bạn hãy chọn Johor Bahru (JB) cho kỳ nghỉ hè của gia đình sắp tới.

Khác hẳn với sự xa hoa và náo nhiệt của Singapore sát bên, JB - một tiểu bang của Malaysia nằm sát Singapore - hiền hòa và thanh bình với đường phố thênh thang, những công trình xây cất bận rộn khắp nơi. Hơn nữa giá sinh hoạt ở đây khá rẻ, đôi lúc rẻ hơn cả Sài Gòn và các thành phố lớn ở Việt Nam!

Johor Bahru còn có các đảo và bãi biển được xem là đẹp nhất thế giới.

Desaru luôn là điểm đến hấp dẫn với các loại trái cây ngon và sạch.

Điểm đến và lộ trình hấp dẫn

Chưa có công ty du lịch Việt Nam nào tổ chức tour đi JB nên bạn phải tự mình chuẩn bị cho chuyến khám phá.

Air Asia là hãng hàng không duy nhất có đường bay thẳng từ TP.HCM với chưa đầy hai tiếng đồng hồ bay. Giá rẻ trong giai đoạn khuyến mại là 25 USD/lượt với 7 kg hành lý xách tay, giá trong dịp hè này từ 38 USD/lượt trở lên.

Bạn cũng có thể bay đến Singapore và từ sân bay Changi bắt xe buýt sang JB. Nhưng tốt nhất bạn hãy bay từ Sài Gòn sang. Sau khi thăm JB có thể đi phà sang đảo Batam của Indonesia thăm thú một hai ngày. Sau đó bắt phà về Singapore, ở chơi một hoặc hai ngày thì bay về Sài Gòn.

Từ sân bay quốc tế Sinai, bạn có thể đi taxi hoặc gọi Uber hay Grab về trung tâm thành phố JB. Hệ thống xe buýt khó sử dụng chút, nên taxi vẫn là phương tiện tốt nhất.

Vườn trái cây Desaru luôn là lựa chọn đầu tiên của du khách.

Tanjung Piai điểm cực Nam của bắc bán cầu - một điểm đến được khách yêu thiên nhiên ưa chuộng.

Johor Bahru kỳ thú

Có những khám phá thú vị mà ít du khách người Việt có dịp trải nghiệm ở JB.

Vườn trái cây Desaru: Thư giãn trong không gian xanh ngắt và thưởng thức các loại trái cây ngon và sạch sau những lo toan về thực phẩm sạch ở quê nhà là trải nghiệm khó quên. Vé vào cửa chỉ khoảng 25 ringgit, hơn 130.000 đồng. Khu vườn mênh mông hơn 100 loại trái cây nhiệt đới đủ sức mê hoặc bạn và bọn nhóc.

Một trong những đặc sản của Malaysia mà ít người biết là sầu riêng đỏ. Nếu Desaru không có sầu riêng đỏ thì bạn nên chịu khó hỏi tiếp tân khách sạn và người dân địa phương để thử loại trái cây có một không hai này!

Tanjung Piai - điểm cực Nam của đại lục địa Á - Âu: Hiếm hoi có du khách Việt đến đây, bởi chỉ những người yêu thiên nhiên và thích khám phá mới đến đây. Khu bảo tồn Tanjung Piai gồm 22 loại đước khác nhau. Vào những ngày trong xanh, không bị ảnh hưởng bởi sương mù của nạn cháy rừng từ Indonesia, từ đây bạn có thể thấy thấp thoáng bóng các tòa nhà cao tầng của Singapore qua eo biển Johor.

Chợ đêm: Chợ đêm ở đây không hấp dẫn như chợ đêm ở Kuala Lumpur hay Penang, nhưng có nét riêng của nó. Có chợ đêm chỉ dành riêng cho người Mã, có chợ đêm dành cho người Hoa. Chợ đêm Kampung Bendehar, Kampung Kangbar Tebrau vào Chủ nhật với đủ các mặt hàng quần áo, đồ lưu niệm và các món đặc sản của JB.

Ẩm thực độc đáo: Một người bạn của tôi là chuyên gia ẩm thực người Malaysia nhận xét rằng: “Ẩm thực Malaysia càng đi về phía nam thì càng đa dạng, càng phong phú và ngon hơn khi hòa quyện với các trường phái ẩm thực khác và nguyên liệu địa phương.”

Dù là món ăn trong các food court ở khu thương mại hay hàng quán hoặc quầy hàng ở chợ đêm, bạn sẽ cảm nhận được hương vị và mùi vị khó quên. Giá cũng khá rẻ, từ 5-8 ringgit, mắc nhất hơn 10 ringgit một chút!

Công viên giải trí đa dạng: Với gia đình có con nhỏ, JB là lựa chọn hàng đầu với nhiều công viên giải trí đa dạng với các chủ đề khác nhau.

Đầu tiên là Legoland được xây nên từ hơn 50 triệu viên gạch lego, với nhiều trò chơi khác nhau đủ sức mê hoặc bọn trẻ. Vé vào cửa khá mắc 175 ringgit/người, khoảng hơn 1,1 triệu đồng, nhưng nếu bạn đặt khách sạn tại đây thì được miễn phí. Khách sạn cũng khá đắt với giá tầm 8-10 triệu đồng/đêm cho một phòng gia đình bốn người. Nhưng thật ra rất đáng giá!

Kế đến là công viên Hello Kitty - vốn thích hợp cho các bé gái - với mèo Hello Kitty khổng lồ. Đây là công viên Hello Kitty có quy mô lớn nhất thế giới với diện tích hơn 100.000 m2 và nhiều trò chơi hấp dẫn.

Và còn nữa, các công viên Angry Bird, Dinosaur, The Little Big Club… để bọn trẻ tha hồ chơi đùa.

Khám phá các đảo: Đừng bỏ qua những chuyến thăm đảo khi đến JB như Pulau Tioman, Pulau Rawa và Pulau Sibu Besar.

Pulau Tioman làm du khách mê đắm với bãi tắm yên bình chạy sát núi với làn nước ấm và trong vắt. Tạp chí Time đã công nhận Pulau Tioman là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới dù chỉ dài chưa tới 40 cây số. Từ đất liền, đi phà ra đảo mất khoảng hai giờ.

Ngắm bình minh hay hoàng hôn ở điểm cực Nam của bắc bán cầu là trải nghiệm khó quên.

Lặn biển ở Pulau Tioman - một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới.

Hồ Nguyên Thảo

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/johor-bahru--diem-den-moi-day-hap-dan-d61519.html