Hơi ấm 'mẹ đỡ đầu'

Cháu thì mồ côi mẹ, cháu mất bố. Trong những ngày tháng tuổi thơ chơi vơi khi mất đi người thân cùng gia cảnh nghèo khó, thiếu thốn, các em đã nhận được hơi ấm từ những người 'mẹ' quân nhân dẫu không phải ruột rà, máu mủ.

Mỗi ngày cuối tuần hay những khi rảnh rỗi, Thiếu tá QNCN Hoàng Thị Phương Bảy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Ban CHQS huyện Đô Lương (Nghệ An) cùng các chị em trong đơn vị lại “tay xách nách mang” bó rau, quả trứng, ít bánh trái và đồ dùng học tập đến thăm cháu Dương Đức Huy, học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Đội Cung. Nhà của Huy nằm khuất sâu trong hẻm nhỏ ở khối 3, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Trong nhà chỉ có hai cái giường và hầu như chẳng có vật dụng gì giá trị. Mẹ của Huy mất cách đây chưa lâu vì bạo bệnh. Bố của Huy, anh Dương Đức Hùng, sức khỏe hạn chế nhưng phải đi làm thuê để nuôi ba anh em Huy. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình anh Hùng, Chi hội Phụ nữ Ban CHQS huyện Đô Lương đã nhận đỡ đầu cháu Huy học hết cấp trung học cơ sở.

Chi hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đến thăm, trao quà tặng cháu Dương Đức Huy. Ảnh: LÊ NA

Mỗi lần các "mẹ" quân nhân đến thăm, Huy bẽn lẽn, ngại ngùng nhưng ánh mắt em hiện rõ niềm vui ấm áp. Các chị em Hội Phụ nữ Ban CHQS huyện Đô Lương cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, nấu cho Huy và các em bữa cơm, động viên cháu nỗ lực học tập, chỉ dạy cho cháu những kỹ năng sống, từ cách chào hỏi, xưng hô với người lớn đến việc tự lập làm việc nhà, giúp đỡ bố chăm sóc các em.... Căn nhà của Huy thường ngày hiu quạnh nhưng khi có các "mẹ" đến thăm lại rộn ràng tiếng nói cười.

Ngoài cháu Dương Đức Huy, Chi hội Phụ nữ Ban CHQS huyện Đô Lương còn đỡ đầu cháu Hoàng Phú Quý, sinh năm 2017 hiện đang là học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Bắc Sơn, thường trú tại xóm 6, xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Bố cháu Quý trước đây là bộ đội xuất ngũ sau đó tham gia làm chiến sĩ dự bị động viên của huyện. Đầu năm 2021, bố của Huy mắc bệnh nặng rồi qua đời. Mẹ của cháu phải gửi con sang ông bà nội để đi làm ăn xa. Ông bà nay đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, dù yêu thương cháu nhưng cũng không thể chăm sóc chu toàn được.

Chi hội Phụ nữ Ban CHQS huyện Đô Lương nhận đỡ đầu cháu Hoàng Phú Quý học hết cấp tiểu học. Ảnh: LÊ NA

Hiểu được hoàn cảnh khó khăn trên, Chi hội Phụ nữ Ban CHQS huyện Đô Lương đã nhận đỡ đầu cháu Hoàng Phú Quý hết cấp tiểu học. Gần một năm thường xuyên lui tới thăm nom, giờ đây Quý đã thân thiết các "mẹ" quân nhân. Em hồn nhiên thể hiện tình cảm, hớn hở ngồi sà vào lòng các mẹ, ríu rít kể chuyện học hành và về bạn bè cho các mẹ nghe.

Đảng ủy, chỉ huy, Chi Hội Phụ nữ Ban CHQS huyện Đô Lương đến thăm cháu Hoàng Phú Quý dịp Tết Trung thu. Ảnh: LÊ NA

Thiếu tá QNCN Hoàng Thị Phương Bảy, Chi hội trưởng, Chi hội Phụ nữ Ban CHQS huyện Đô Lương chia sẻ: “Chi hội Phụ nữ Ban CHQS huyện đã vận động cán bộ, nhân viên trong đơn vị đóng góp; trích một phần kinh phí thu được từ tăng gia, chăn nuôi; vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ kinh phí, vật chất để đỡ đầu 2 cháu Dương Đức Huy và Hoàng Phú Quý học hết cấp học. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí 500.000 đồng/tháng/cháu, Đảng ủy, chỉ huy và Hội phụ nữ thường xuyên đến thăm, động viên, tặng quà vào các dịp lễ, tết, phối hợp các nhà trường để động viên, giúp đỡ các cháu trong học tập. Rất mừng là vào đầu năm học mới hai cháu đã có nhiều tiến bộ trong học tập và chấp hành tốt các quy định của địa phương, nhà trường”.

Khi các "mẹ" quân nhân ra về, Huy và Quý vẫn đứng tựa cửa và nhìn dõi theo mãi khi bóng các mẹ khuất hẳn. Trời đang chuyển mùa thu sang đông, căn bếp nhỏ của gia đình cháu Huy và Quý đã được ngăn nắp, gọn gàng cùng một vài món ăn vẫn còn ấm nóng…

HOÀNG HOA LÊ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/hoi-am-me-do-dau-748991