Học để vươn tới ước mơ

Vượt lên hoàn cảnh khó khăn và những thiệt thòi trong cuộc sống, em Trần Thị Thùy Trang (ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước) luôn là học sinh giỏi nhiều năm liền của Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp.

Hiện Trang là học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp, gia đình em thuộc diện khó khăn của xã Hưng Thạnh, không đất sản xuất, cha mẹ em phải đi làm thuê để trang trải cuộc sống gia đình. Tuy nhiên cách đây 5 năm, Trang phải trải qua nỗi đau mất mẹ. Từ đó, gánh nặng cuộc sống gia đình đè nặng lên đôi vai của cha em và hành trình đến trường của cô học trò nơi vùng đất phèn cũng thêm phần khó khăn hơn.

Trang cho biết, nhà em có 3 chị em. Người chị cả đã lập gia đình, hiện làm công nhân vừa phải nuôi 2 con nhỏ, vừa lo cho chồng bị bệnh nên cuộc sống rất khó khăn, không thể phụ giúp nhiều cho cha và Trang; còn chị ba cũng đã lập gia đình, có cuộc sống riêng. Do đó, việc trang trải cho cuộc sống hằng ngày và chuyện ăn học của Trang đều phụ thuộc vào thu nhập ít ỏi từ đi làm thuê của cha em.

“Gia đình khó khăn nên hằng ngày em đi học từ nhà ở xã Hưng Thạnh đến Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp ở xã Tân Hòa Thành (huyện Tân Phước) trên chiếc xe đạp điện cũ hay bị hỏng giữa đường, làm em thường xuyên phải dắt bộ đến trường. Thậm chí có nhiều ngày em phải quá giang xe bạn đến trường, vì xe hư không có tiền sửa”, Trang chia sẻ.

Do chi phí ăn học của Trang phụ thuộc vào thu nhập bấp bênh của người cha nên việc đóng học phí vào những năm học mới cũng là một khó khăn lớn đối với Trang. Để chia sẻ phần nào gánh nặng với cha mình, Trang đã tận dụng những ngày hè hay thời gian rảnh để đi làm thêm kiếm tiền mua dụng cụ học tập và để dành sửa xe mỗi khi xe hỏng.

Công việc làm thêm chủ yếu của Trang là đan giỏ bàng gia công. Do không có nhiều thời gian nên mỗi ngày em chỉ đan được khoảng 2 chiếc giỏ bàng, với tiền công được trả từ 17.000 đồng đến 25.000 đồng, tùy theo kích cỡ chiếc giỏ đan.

Dù khó khăn là thế, nhưng Trang vẫn luôn phấn đấu học tập và là học sinh giỏi nhiều năm liền của Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp. Bởi đối với Trang chỉ có học tập mới vươn tới ước mơ, có được tương lai tốt đẹp hơn để có thể giúp đỡ cha bớt nhọc nhằn và gia đình thoát khỏi khó khăn.

Nói về ước mơ tương lai của mình, Trang cho biết, em muốn theo học ngành ngôn ngữ Tiếng Trung ở bậc đại học. “Nếu gia đình không có điều kiện để em vào đại học thì em sẽ cố gắng vừa học, vừa làm để thực hiện ước mơ của mình. Em rất vui khi biết mình sẽ được nhận suất học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Báo Ấp Bắc trao tặng. Suất học bổng này không chỉ giúp em giải quyết được một số khó khăn của năm học này, mà còn tiếp thêm động lực cho em vững tin bước vào năm học cuối cấp - lớp 12 năm sau, để chạm đến ước mơ”, Trang chia sẻ sự quyết tâm.

CAO THẮNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202310/chuong-trinh-hoc-bong-chap-canh-uoc-mo-nam-hoc-2023-2024-cua-bao-ap-bac-hoc-de-vuon-toi-uoc-mo-993004/