Hành trình vượt 'vũ môn'

Ngày 7 và 8/7/2022, các 'sĩ tử' trên địa bàn tỉnh cùng các thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đối với học sinh lớp 12, đây là kỳ thi quan trọng, khép lại 12 năm đèn sách và mở cánh cửa tương lai. Việc vượt qua kỳ thi này được ví như cá chép vượt 'vũ môn' để 'hóa rồng'. Điều khiến chúng tôi khâm phục là có những học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã nỗ lực vươn lên, quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp THPT và đại học.

Nữ sinh Hà Nhì giàu nghị lực

Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp Phà Giá Sơ, dân tộc Hà Nhì, lớp 12A4, Trường THPT số 2 huyện Bát Xát là cô học trò nhỏ thó, gương mặt sáng và nụ cười luôn nở trên môi. Nhìn Phà Giá Sơ luôn vui vẻ bên các bạn, ít ai biết rằng cô học trò người Hà Nhì đã phải trải qua những năm tháng tuổi thơ vất vả và hành trình học đến hết lớp 12 là chặng đường không ít gian nan.

Phà Giá Sơ sinh ra ở thôn Mò Phú Chải, xã Y Tý - xã khó khăn nhất huyện Bát Xát. Ngay từ khi Sơ học mẫu giáo, bố em đã mất vì bệnh nặng. Nỗi đau mất cha chưa nguôi, khi em học lớp 4, mẹ bỏ sang Trung Quốc không trở về. 4 chị em mồ côi như đàn gà con bơ vơ chỉ còn biết nương tựa vào ông bà và cô chú trong gia đình, rau cháo lớn lên. Thật may mắn khi Sơ và các em đều được đến trường học chữ.

Với sự thông minh, chăm chỉ, ham học, năm học nào Sơ cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Tuy nhỏ bé, chỉ cao 1,5 m và nặng 35 kg, nhưng cô học trò người Hà Nhì lại chạy nhanh như con sóc trên rừng. Tham gia giải việt dã cấp huyện, cấp tỉnh năm 2020, năm 2021, em đều đoạt giải Nhì. Hiện Sơ đang dồn sức ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Do hoàn cảnh khó khăn nên em dự định sau khi tốt nghiệp sẽ vừa đi làm, vừa học nghề pha chế hoặc du lịch để trở về Y Tý làm cho các nhà nghỉ, homestay.

“Hai em của em đang ở cùng bà đã cao tuổi, hoàn cảnh rất khó khăn. Năm học tới, em gái sẽ lên lớp 11, còn em trai lên lớp 10. Tuy nhiên, em trai em bảo không có tiền nên muốn nghỉ học, đi làm thuê kiếm sống. Em quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp lớp 12 và mong mình sớm được đi làm để có tiền nuôi các em ăn học”, Phà Giá Sơ tâm sự.

Chiến thắng bệnh tật, ước mơ trở thành bác sĩ

Đến Trường THPT số 2 thành phố Lào Cai, hỏi về Vũ Bình Minh, học sinh lớp 12A3 thì thầy cô giáo và các bạn học tại trường đều thể hiện sự khâm phục ý chí và nghị lực vươn lên của em. Suốt 3 năm học THPT, Vũ Bình Minh đã trở thành “biểu tượng” của ý chí kiên cường chiến đấu với bệnh tật, đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Trò chuyện với Vũ Bình Minh, chúng tôi được biết từ năm mới vào học lớp 10, em đã có biểu hiện nổi hạch ở tai và cổ có dấu hiệu bất thường. Khi đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, em được chuyển về bệnh viện ở Hà Nội để xét nghiệm và điều trị. Kết quả xét nghiệm cho thấy Minh bị u tuyến giáp. Sau 3 tháng điều trị, Vũ Bình Minh phải trải qua 2 lần phẫu thuật cắt bỏ 2 tuyến giáp và điều trị bằng thuốc trị xạ ung thư.

Khi trở về Lào Cai, tuy bị bệnh hiểm nghèo nhưng Minh vẫn xin bố mẹ cho đi học tiếp và đều đặn mỗi tháng em xuống Hà Nội trị xạ ung thư 1 lần. Mặc dù các bác sỹ chẩn đoán bệnh đã di căn vào phổi, nhưng Vũ Bình Minh vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc nghỉ học ở trường. Ngày nắng hay ngày mưa, em đều cố gắng đi học đầy đủ, đúng giờ. “Mùa đông em thường phải quấn khăn vào cổ cho đỡ lạnh và mặc thật nhiều áo ấm mới có thể ngồi học bài. Nếu học liên tục 3 tiếng, em thấy rất đau đầu và mệt mỏi, nên phải dừng lại đi bộ thư giãn mới có thể học tiếp”.

Chăm chỉ học tập, năm lớp 10, lớp 11, Vũ Bình Minh đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Năm lớp 12, thầy cô và bạn bè vô cùng ngỡ ngàng khi Minh vừa chiến đấu với căn bệnh ung thư, vừa đạt kết quả học sinh giỏi toàn diện. Cô giáo Phạm Hồng Lan, Phó Hiệu trưởng Trường THPT số 2 thành phố Lào Cai cho biết: Em Vũ Bình Minh là tấm gương sáng về nghị lực vươn lên, tinh thần lạc quan, chiến thắng bệnh tật và ý chí học tập để các bạn trong lớp, trong trường noi theo.

Khi được hỏi về những dự định trong thời gian tới, Vũ Bình Minh bộc bạch: Vừa qua em đi khám, bác sỹ bảo phải xuống Hà Nội tiếp tục điều trị, nhưng em xin phép bố mẹ và bác sỹ, sau khi thi xong kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, em sẽ xuống bệnh viện. Em mơ ước đỗ vào Đại học Y Thái Nguyên để sau này trở thành bác sỹ, có thể giúp đỡ được nhiều người bị bệnh hiểm nghèo.

Cô học trò mồ côi và “kỳ tích” học ngoại ngữ

Khi tôi hỏi về một học sinh của trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có thành tích xuất sắc trong học tập, thầy giáo Lã Mạnh Cường, Hiệu trưởng Trường THPT số 2 huyện Mường Khương giới thiệu ngay em Trương Quỳnh Giang, lớp 12A1.

So với những bạn bè cùng trang lứa, hoàn cảnh của Trương Quỳnh Giang rất khó khăn. Nhà Giang ở xã Bản Lầu, khi mới 3 tuổi, mẹ đã bỏ đi không trở về, em ở với bố và ông bà nội. Đến khi em 10 tuổi thì bố qua đời. Không còn bố mẹ, cô học trò nhỏ Trương Quỳnh Giang được ông bà, cô chú cưu mang nuôi ăn học. Tuy nhiên, ông bà tuổi cũng đã cao, cô chú làm công việc tự do nên thu nhập chẳng được là bao, cuộc sống gia đình rất chật vật.

Tuy hoàn cảnh éo le, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc của bố mẹ, nhưng Trương Quỳnh Giang luôn cố gắng vươn lên, trở thành học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Trong những năm học tiểu học, THCS và THPT, em đều đạt danh hiệu học sinh khá, học sinh giỏi toàn diện.

Em Trương Quỳnh Giang (giữa ảnh) là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó học giỏi.

Đặc biệt, Trương Quỳnh Giang có năng khiếu học ngoại ngữ. Khi học THCS, em được học tiếng Trung Quốc, nhưng khi lên lớp 10, năm đó trường không có lớp học môn này mà em phải học tiếng Anh. Mặc dù vậy, Trương Quỳnh Giang vẫn nỗ lực tự học tiếng Trung Quốc và được trường chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Trung Quốc. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021 - 2022, Trương Quỳnh Giang là 1 trong 2 học sinh của các trường THPT không chuyên đoạt giải Khuyến khích môn tiếng Trung Quốc.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đại đa số học sinh của Trường THPT số 2 Mường Khương thi môn tiếng Anh, còn Trương Quỳnh Giang và 2 học sinh khác đăng ký thi môn tiếng Trung Quốc (mặc dù em tự học hoàn toàn, trên lớp không học môn này). Em Hoàng Huyền Thương, bạn học của Trương Quỳnh Giang cho biết: Quỳnh Giang học tiếng Anh và tiếng Trung Quốc đều giỏi. Em rất khâm phục Quỳnh Giang vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng bạn luôn nỗ lực vươn lên.

Trương Quỳnh Giang tâm sự, em đang ôn tập để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Môn tiếng Trung Quốc, em tự tin đạt kết quả tốt. Ngoài ra, em sẽ phải cố gắng hơn ở môn Toán, Ngữ văn để đạt kết quả cao nhất. Mơ ước của em là trở thành sinh viên Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và sau này trở thành biên dịch viên hoặc làm trong lĩnh vực du lịch.

Phà Giá Sơ, Vũ Bình Minh, Trương Quỳnh Giang là những tấm gương sáng về nghị lực vượt khó trên hành trình chinh phục " vũ môn".

Phà Giá Sơ, Vũ Bình Minh, Trương Quỳnh Giang là những học sinh lớp 12 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên, chiến thắng số phận, không đầu hàng trước hoàn cảnh, trở thành những tấm gương sáng trong học tập. Suốt 12 năm đèn sách, các em đã vượt qua nhiều “vũ môn” để tiếp tục hành trình biến ước mơ thành hiện thực và tiếp tục tỏa sáng trong tương lai.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/358130-hanh-trinh-vuot-vu-mon