Hành trình tìm lại ánh sáng cho cựu thanh niên xung phong

Bà Dương Thị H, 75 tuổi ở thôn 9, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn là cựu thanh niên xung phong. 6 tháng nay, bất ngờ có khối u ở mắt trái xuất hiện, to nhanh đẩy con ngươi ra ngoài và làm mù mắt.

Gia đình bà H neo người. Tình cờ người họ hàng xa đến chơi, biết bà H. có bệnh nên đưa bà đi thăm khám ở bệnh viện gần nhà với chẩn đoán ung thư mắt đã xâm lấn rộng.

Tuổi cao sức yếu, chi phí cho cuộc mổ quá lớn, bà H. cam chịu xin về nhà chịu cảnh mù lòa.

Bệnh nhiều nguy cơ, có thể nguy hiểm đến tính mạng

Tình trạng mắt của bà H. ngày càng nguy hiểm, khối u ngày càng sưng to làm biến dạng mặt trái, kèm lở loét, không ngừng rỉ máu, bốc mùi, khiến bà vô cùng đau đớn và mặc cảm.

"Tôi không có tiền, đến ăn còn phải lo từng bữa. Khối u to từng ngày chảy máu, lở loét trên mặt khiến nhiều người sợ hãi. Khi đó tôi khổ quá, chỉ biết chịu đựng căn bệnh hành hạ trong đau đớn, bất lực"- bà H. giọng buồn nhớ lại.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật của bà H.. Ảnh: BVCC

Biết được hoàn cảnh của bà H. chị Hoàng Thị Kiên, là hàng xóm đã tìm gặp bác sĩ đầu ngành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nhờ giúp đỡ. Đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ để có kinh phí phẫu thuật.

Sau khi xem ảnh khối u của bà H, BS Phạm Việt Hùng, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: "U ác tính vùng mặt giai đoạn muộn xử trí đã khó, mà trường hợp của bà H. càng phức tạp hơn do u đã xâm lấn toàn bộ vùng nhãn cầu và xương hàm trên bên trái, lở loét nhiễm trùng, thể trạng yếu do mất máu và suy kiệt lâu ngày. Tuy nhiên, tôi vẫn khuyên đưa bệnh nhân lên BV để đánh giá tổng quát tình hình bệnh. Đây là trường hợp chúng tôi rất trăn trở về hướng điều trị bởi bệnh nhân này thực sự có quá nhiều nguy cơ, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng".

Trả lại ánh sáng cho cựu thanh niên xung phong

Sau nhiều lần khám đa chuyên khoa, làm các xét nghiệm tổng quát và chụp cắt lớp toàn thân, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân có khối ung thư nhãn cầu kích thước 15x15 cm, chiếm gần nửa mặt trái.

Khối u đã xâm lấn vào xương hàm trên khiến bệnh nhân suy kiệt, thiếu máu nặng, tuy nhiên ung thư hiện chưa di căn xa vào não hay phổi. Bệnh nhân cần được phẫu thuật cắt rộng rãi khối u và xương hàm trên, tạo hình các vạt da cơ che phủ vùng tổn thương.

BVĐK tỉnh Quảng Ninh đã huy động nhiều thầy thuốc giỏi cùng hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn là bà H.

Nhận định đây là một ca bệnh vô cùng phức tạp, đối tượng lại có hoàn cảnh đặc biệt, vì vậy, Ban giám đốc đã tổ chức hội chẩn toàn viện, triệu tập các bác sĩ đứng đầu các chuyên khoa để đưa ra phương án điều trị toàn diện và tối ưu nhất cho người bệnh.

Kíp can thiệp do BS Ngô Quang Chức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, BVĐK tỉnh Quảng Ninh thực hiện và các bác sĩ liên chuyên khoa. Bác sĩ đã tiến hành nút động mạch nuôi khối u nhằm hạn chế chảy máu trong quá trình mổ. Sau đó, bệnh nhân được bác sĩ gây mê đặt các đường truyền theo dõi và chuẩn bị sẵn sàng máu dự phòng trước mổ.

Bác sĩ Hùng thăm khám lại vết mổ cho bệnh nhân H.

Khối ung thư nhãn cầu xâm lấn vùng mặt được phẫu thuật viên cắt bỏ rộng rãi cùng xương hàm trên và cầm máu tỉ mỉ để hạn chế nguy cơ sốc mất máu ngày trên bàn mổ. Khi tổ chức ung thư đã được lấy bỏ hết, phần khuyết hổng vùng mặt được tái tạo bằng vạt cơ da lấy từ vùng hàm dưới, cổ và vạt trán thái dương trái. Với sự chuẩn bị kỹ càng, ca mổ diễn ra thuận lợi sau 4 giờ phẫu thuật căng thẳng, khối u lớn được cắt bỏ và cầm máu thành công.

Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống được, đỡ đau vết mổ, tình trạng toàn thân ổn định, vạt da che phủ trên mặt hồng hào.

BS.CKII Phạm Việt Hùng - Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Dù đã lường trước những khó khăn có thể gặp phải cho một ca đại phẫu cắt khối ung thư mặt thách thức nhất từ trước đến nay, nhưng thực sự khi thực hiện phẫu tích còn phức tạp hơn rất nhiều do khối u đã xâm lấn sâu vào xương hàm cùng các mạch và dây thần kinh quan trọng.

Sự tập trung tuyệt đối của cả ê-kíp đã giúp ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, cắt hết được tổ chức ung thư, che phủ được tổ chức khuyết hổng lớn, mất máu không đáng kể. Một ca mổ nhân văn được thực hiện là sự nỗ lực quyết tâm của cả tập thể, từ Ban lãnh đạo đến các chuyên khoa trong bệnh viện để mang đến cuộc sống mới tốt đẹp và tươi sáng hơn trong những năm tháng tuổi già neo đơn, không nơi nương tựa".

Hà Trang (BVĐK tỉnh Quảng Ninh)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//hanh-trinh-tim-lai-anh-sang-cho-cuu-thanh-nien-xung-phong-169220227093746938.htm