Hành trình thiện nguyện của người đàn ông tật nguyền và chuyện tình đẹp như mơ khiến ai biết cũng ngưỡng mộ

Là một người khuyết tật, không chỉ vượt qua những mặc cảm, khó khăn của bản thân, anh Toán lại làm được những điều không phải người bình thường nào cũng làm được.

Những bước chân của người đàn ông tật nguyền đam mê làm thiện nguyện Lê Quang Toán (SN 1979), trú phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) dường như đã trải khắp bao miền đất khó, bước đến với nhiều hoàn cảnh bĩ cực.

Anh Lê Quang Toán, dù tật nguyền vẫn luôn đam mê làm thiện nguyện.

Anh Toán kể, bản thân sinh ra trong một gia đình nghèo thuần nông. Khi còn nhỏ, anh từng hỏi về việc thân thể không được lành lặn, mẹ anh nói, ở thai kỳ tháng thứ 6 thì bà không may bị tai nạn. Anh được sinh non và nặng vỏn vẹn 1,1kg.

Khi ấy, cậu bé sơ sinh Toán được viện trả về nhà vì tiên lượng xấu nhưng đã có những điều nhiệm mầu đến với anh. Vượt qua những ngày đầu đời khó khăn, cậu bé "tí hon" vẫn mạnh mẽ sống. Ngày đó, anh Toán sống nhờ những giọt sữa mẹ, bát nước gạo và tình yêu thương.

"Mọi người ai cũng tưởng rằng cuộc sống của tôi sẽ luôn gắn với chiếc giường. Bởi suốt 2 năm đầu đời, tôi chỉ có thể nằm một chỗ, đến nỗi đầu to dần ra, chân tay nhỏ lại. Đến lúc 5 tuổi, mình mới chập chững những bước đi đầu tiên", anh Toán cho biết.

Lên 10 tuổi, anh mới đi học lớp 1, phải khó khăn và cần quãng dài tập luyện mới có thể viết được những con chữ đầu tiên. Thiệt thòi về thân thể, có thể chậm hơn các bạn cùng trang lứa nhưng anh Toán hơn các bạn ở nghị lực.

Nụ cười vẫn luôn nở trên môi anh Toán trên những cung đường thiện nguyện.

"Đến năm 8 tuổi mình mới được đi học mẫu giáo. Khi bắt đầu vào tiểu học để học nhiều kiến thức, quả thật rất khó khăn vì thân thể không bình thường. Mình được phân vào các lớp dự bị, học thử một năm đánh giá năng lực rồi mới nhận vào học chính thức", anh Toán cho biết.

Ở trên lớp, việc nói và viết không thuận lợi khiến Lê Quang Toán khó diễn đạt được ý nghĩ của mình, nhưng bù lại anh Toán rất chăm học có trí nhớ tốt. Cậu trò Toán có thể thuộc lòng hầu hết các bài giảng của giáo viên trên lớp, các bài trong sách giáo khoa.

Khi hoàn tất chương trình trung học phổ, anh Toán chọn học tin học ở Trường trung cấp Kỹ thuật công nông nghiệp Quảng Bình. Tiếp đó, anh thi đỗ vào hệ tại chức Trường Đại học Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) học tiếp về công nghệ thông tin.

Khi học đại học, tiếp xúc nhiều hơn với mạng internet, anh biết đến diễn đàn dành cho những người trẻ làm công tác thiện nguyện. Anh Toán xin tham gia và cùng diễn đàn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người dân còn nhiều khó khăn.

Những đứa trẻ vùng cao của tỉnh Quảng Bình đã đón nhận những món quà từ những chương trình "Mùa đông nồng ấm", "Sách cho miền cát trắng"... được anh Toán cùng diễn đàn thiện nguyện của mình tổ chức.

Và còn những ngày mang áo ấm lên với trẻ em vùng cao Mèo Vạc (Hà Giang), tặng quà bệnh nhân phong ở Phú Bình (Thái Nguyên), cùng nhóm Ước mơ xanh (Hà Nội) làm Tết yêu thương ở Bệnh viện Phong - da liễu Thái Bình...

Những em nhỏ vùng cao được đón nhận tình cảm từ anh cùng các thành viên trong diễn đàn thiện nguyện.

Từ đó hình ảnh người đàn ông tật nguyên với nụ cười luôn nở trên môi đã trở nên thân thuộc trong các chương trình thiện nguyện.

"Thân thể không được như người bình thường nên làm cái gì cũng phải nỗ lực gấp bội. Dù mỗi chuyến thiện nguyện với tôi rất khó nhọc nhưng vẫn quyết tâm đi để góp phần giúp đỡ người dân cơ cực", anh Toán cho biết.

Hiện nay, dù công việc tại Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình rất bận nhưng anh vẫn nỗ lực kiêm chức danh Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật và luôn hăng hái làm thiện nguyện.

Anh Toán có gia đình nhỏ êm ấm, hạnh phúc cùng cô dược sĩ xinh đẹp và 2 đứa con ngoan.

Người đàn ông này không chỉ đạt được những thành công trong công việc và niềm vui với đam mê thiện nguyện. Anh Toán còn được mọi người ngưỡng mộ khi có chuyện tình đẹp cùng người vợ là dược sĩ. Năm 2015, vượt qua sự gièm pha, cấm cản, anh chị đã đến với nhau. Thành quả của tình yêu ấy là 2 đứa con trong một gia đình hạnh phúc.

Từ sự nghi ngại khi nhiều người cho rằng "Lo thân chưa xong còn đi lo cho người khác" thì anh Toán đã được mọi người nể phục. Hành trình mang yêu thương đến muôn nẻo trên đôi chân khập khễnh tuy khó khăn nhưng anh vẫn luôn vui cười bước cùng những "đồng chí".

Hùng Trần

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/hanh-trinh-thien-nguyen-cua-nguoi-dan-ong-tat-nguyen-va-chuyen-tinh-dep-nhu-mo-khien-ai-biet-cung-nguong-mo-172230324065720179.htm