Hạnh phúc của ông bố có 3 đứa con sinh ba cùng trúng tuyển vào trường quân đội

Mấy ngày nay, niềm hạnh phúc vỡ òa với ông Trịnh Văn Nhẫn (sinh năm 1971) khi ba đứa con sinh ba của ông cùng đậu vào Trường sĩ quan Không quân.

Ba con trai của ông Nhẫn là Trịnh Minh Hạnh, Trịnh Minh Ngọc và Trịnh Minh Phúc. Ba anh em trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật hàng không - Trường Sĩ quan Không quân ( đóng tại TP Nha Trang).

Sau khi đưa ba con nhập ngũ vào trường, căn nhà nhỏ của ông Nhẫn tại thôn Đồng Cau, xã Suối Tân (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) vẫn ngập tràn niềm vui. Hàng xóm và đồng đội của ông Nhẫn liên tục đến chúc mừng thành tích học tập của các con ông.

Ông Nhẫn hân hoan chia sẻ: "Vậy là ước mơ của các cháu và gia đình đã thành hiện thực. Bản thân tôi và vợ cũng như tất cả người thân đều rất sung sướng, tự hào, không hạnh phúc nào lớn lao hơn. Tôi cũng luôn dặn dò các cháu phải học tập và rèn luyện thật tốt trong môi trường quân đội".

Ông Nhẫn là quân nhân của Vùng 4 Hải quân, sau khi kết hôn với bà Nguyễn Thị Phượng một thời gian thì ngày 13/9/2005, bà Phượng sinh ra Hạnh, Ngọc, Phúc.

Sau khi sinh ba, bà Phượng tần tảo chăn nuôi, nội trợ, chăm sóc, đưa đón các con đến trường còn ông Nhẫn tiếp tục tận tụy phục vụ trong quân đội.

Ông Trịnh Văn Nhẫn (bên phải) hạnh bên 3 con trai của mình khi cả ba cháu đều đậu vào trường của quân đội (ảnh: Tâm Công).

Để các con hiểu thêm về công việc của bố, thỉnh thoảng ông Nhẫn có đưa Hạnh, Ngọc, Phúc vào đơn vị của mình tham quan và tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chính những lần ấy, được thấy tác phong, tính kỷ luật và sự chan hòa của tình đồng chí, đồng đội trong môi trường quân đội, các con của ông Nhẫn đã ước mơ trở thành sĩ quan.

Ông Nhẫn cùng vợ (áo đỏ) và 3 con trai chụp ảnh kỷ niệm tại Trường Sĩ quan Không quân của quân đội.

Ông Nhẫn bộc bạch: "Vì từ nhỏ đã khát vọng lớn lên được phục vụ trong quân đội nên khi học xong cấp 3, cả 3 cháu đều chung nguyện vọng vào ngành Kỹ thuật hàng không - Trường Sĩ quan Không quân. Và thật kỳ diệu là cả ba đều trúng tuyển vào trường. Biết rằng chặng đường phía trước còn nhiều gian nan nhưng thành quả bước đầu này luôn khiến tôi hân hoan khôn xiết".

Theo gia đình ông Nhẫn, để có được thành quả như hôm nay, từ nhỏ cả Hạnh, Phúc và Ngọc đều có tinh thần tự học rất cao. Vậy nên ở ca ba cấp học ở Trường Tiểu học Suối Tân, Trường THCS Phan Đình Phùng và Trường THPT Đoàn Thị Điểm (Cam Lâm), các em đều có thành tích khá, giỏi.

Từ nhỏ, cả 3 đứa con sinh cùng năm của ông Nhẫn đã ham học và ước mơ được trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân.

Ngoài chăm học văn hóa, các em còn đam mê thể dục - thể thao, nhất là môn võ thuật Karatedo và sôi nổi tham gia các hoạt động phong trào.

"Vì thương bố, thương mẹ nên các cháu tự lên kế hoạch học tập rất bài bản. Ở lớp học cái gì chưa hiểu thì hỏi thêm thầy cô, về nhà thì mua thêm nhiều sách nâng cao để tự bồi bổ kiến thức. Khi học xong bài, các cháu còn phụ giúp một số công việc trong gia đình"- ông Nhẫn chia sẻ về các con của mình.

Bên cạnh việc học tập tốt để được vào học trong trường của quân đội, 3 con của ông Nhẫn còn đạt nhiều thành tích về thể dục - thể thao và các phong trào.

Nhiều bạn bè cùng trang lứa với Hạnh, Phúc, Ngọc đều xem các em là tấm gương của sự nỗ lực học tập để chinh phục ước mơ của mình.

Em Lê Minh Thanh (bạn học cùng lứa với Hạnh) tâm tình, ba anh em của Hạnh không chỉ học tốt và còn một lòng hiếu thảo với cha mẹ, rất đáng để chúng em học hỏi và noi theo.

Đông Hưng- CT.

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hanh-phuc-cua-ong-bo-khi-3-dua-con-sinh-ba-cung-trung-tuyen-vao-truong-quan-doi-169230913105308351.htm