Hành động đẹp!

Chiều 9-7, chị Dung ở số 45 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) đưa con đến xem phim ở phòng chiếu Beta tại chung cư 360 đường Giải Phóng cùng phường.

Đến chỗ gửi xe, chị thấy nơi này không có mái che nên phải để xe dưới trời nắng gay gắt... Chị đang băn khoăn thì thấy đôi nam nữ thanh niên đến dựng xe, cạnh xe của chị. Nam thanh niên mở cốp lấy ra một mảnh bạt to rồi nói:

- Cô đi xem phim ạ? Cháu che luôn cả xe của cô nhé!

- Hôm nay cô mới cho em đi xem phim mà chỗ để xe nắng quá. Cháu có bạt thì che giúp cô nhé. Cảm ơn cháu rất nhiều - chị Dung đáp.

- Vâng. Cháu đã đến xem ở đây nên biết và chuẩn bị sẵn bạt che. Khi nào hết phim, cháu chờ cô ra lấy xe ạ - nam thanh niên vui vẻ nói.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Dung rất xúc động trước hành động đẹp của nam thanh niên không quen biết. Chị cho rằng việc làm tuy nhỏ nhưng thể hiện rõ tấm lòng của một người tốt, biết quan tâm và chia sẻ với những người xung quanh.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hanh-dong-dep-637183.html