Hà Nội: Ngỡ ngàng vẻ đẹp cây hoa bún cổ thụ 300 tuổi bung nở gọi hè về

Tháng 4 là thời điểm giao mùa tại Hà Nội, vì thế, rất nhiều loại hoa thi nhau khoe sắc thời điểm này để báo hiệu sự chuyển giao của thời tiết.

Với những ai ở Hà Nội lâu năm, sẽ ấn tướng với cây hoa bún cổ thụ 300 năm tuổi. Vì đã quá lâu rồi, cây hoa ấy đôi khi chỉ trong trí nhớ nếu không đi qua tuyến đường Mỹ Đình, Hà Nội.

Cho đến một ngày, giữa bộn bề cuộc sống, vô tình gặp lại cây Bún đẹp huy hoàng này, với niên đại 300 năm, cây Bún vẫn trổ bông rực rỡ như thuở nào...

Cây hoa bún bung 300 tuổi nằm trên đường Đình Thôn (Mỹ Đình, Hà Nội). Người dân quanh đây nhiều đời nay vẫn luôn coi đây là "báu vật" của làng.

Cây hoa bún đã chứng kiến nhiều sự kiện, nhiều dấu mốc lịch sử của người dân nơi đây.

Cây hoa bún còn gọi là bạch hoa hay màn màn. Hoa có mùi thơm dễ chịu và nở rộ theo chùm.

Chóng nở nhưng cũng chỉ sau 1 tháng hoa sẽ tàn. Thời điểm hoa bún nở thường vào khoảng cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 hàng năm.

Loại cây này thường được trồng ở các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Ninh Thuận,... Tại Hà Nội, người dân ít được nhìn thấy hoa bún vì số lượng không nhiều.

Ngoài vẻ đẹp cây bún còn có nhiều tác dụng như quả có thể ăn được và làm thuốc.

Thời điểm hoa bún nở rộ cũng là lúc người dân quanh đây tới ghi lại những khoảnh khắc đẹp ít có này.

Chị Hà (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã cùng con gái dừng lại chụp ảnh vì thấy đẹp và lạ. "Hoa vàng rực nở rộ rất hút mắt. Tôi phải hỏi thêm người dân quanh đây về loại hoa ít được nhìn thấy này và chụp ảnh khoe bạn bè", chị Hà chia sẻ.

Diệp Phan

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/dien-dan-dan-sinh/ha-noi-ngo-ngang-ve-dep-cay-hoa-bun-co-thu-300-tuoi-bung-no-goi-he-ve-20240410142909674.htm