Chen chân vào nhà hàng, rạp phim, khu vui chơi dịp nghỉ lễ ở TPHCM

Tối 29/4, ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân TPHCM vào các nhà hàng, quán ăn, rạp chiếu phim, khu vui chơi trong các trung tâm thương mại để giải trí và tránh nóng...

Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay kéo dài 5 ngày và rơi vào cao điểm của đợt nắng nóng gay gắt nên nhiều người dân TPHCM chọn cách vào các nhà hàng, quán ăn, rạp chiếu phim, khu vui chơi trong các trung tâm thương mại (TTTM) để giải trí và tránh nóng.

Hình ảnh tại một khu vui chơi trẻ em bên trong TTTM ở quận 10.

Hàng dài người đi thang cuốn.

Các khu vực bên trong TTTM cũng đông nghịt người.

"Gần 20h rồi mà ngoài trời vẫn rất nóng, nhà tôi trong hẻm nhỏ, hơi bí nên dẫn vợ và con ra đây để ăn tối, tiện thể vui chơi giải trí và tránh nóng. Tầm 22h thì cả nhà sẽ về. Giờ đó, tôi nghĩ tiết trời cũng dễ chịu rồi" - anh Lê Văn Thịnh (ngụ quận 5) chia sẻ.

Khó tìm được chỗ ngồi còn trống trong một quán kem.

Nhiều hàng quán trong các TTTM luôn trong tình trạng hết chỗ.

Việc chờ thang máy trở nên rất bình thường trong các TTTM những ngày nghỉ lễ ở TPHCM

Một nhóm khách đang chờ trống chỗ để vào quán ăn.

Những chỗ có thể ngồi nghỉ chân đều được tận dụng triệt để.

Nhân viên chạy bàn thu dọn cấp tốc, chuẩn bị cho đợt khách mới.

Rạp chiếu phim lúc 20h.

Bên trong một khu trò chơi điện tử cũng không còn chỗ trống

Các nhà hàng trong TTTM hầu như kín chỗ.

"Cả nhà định vào đây ăn tối cho mát nhưng đợi nãy giờ gần 30 phút rồi mà vẫn chưa có bàn" - một người dân cho biết.

Khu vực nhận nước và thức ăn nhanh của rạp chiếu phim đông nghịt người.

Tìm được một chỗ trong bãi giữ xe là điều may mắn.

Phạm Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chen-chan-vao-nha-hang-rap-phim-khu-vui-choi-dip-nghi-le-o-tphcm-post1633121.tpo