Hà Nội dịu dàng trong ánh hoàng hôn

Hoàng hôn ở Hồ Tây là một trong những điều ấn tượng và quyến rũ nhất khiến tối muốn gắn bó và thêm yêu Hà Nội. Tôi thích lang thang ở Hồ Tây vào một buổi chiều tà có nắng, có gió, thích cảm giác mong ngóng, chờ đợi hoàng hôn xuất hiện và nhìn ngắm nó thật tĩnh lặng, bình yên…

Hà Nội trong tôi:

Ngắm hoàng hôn Hồ Tây chính là một trong những "đặc sản" của Hà Nội

Cuối tuần, trút bỏ mọi gánh nặng, muộn phiền, lang thang trong chiều hồ Tây lộng gió, đợi chờ cảnh hoàng hôn dần buông xuống phía chân trời xa xa, thật là một bức tranh tuyệt đẹp. Tôi yêu gam màu đỏ cam rực rỡ ấy, không gắt gỏng, không chói lóa mà mang tới cảm giác rất đỗi bình yên…

Hà Nội được biết đến là một thành phố năng động, nhộn nhịp, nếu ban ngày là cảnh phố xá tấp nập người xe, ồn ào, vội vã, thì đâu đó, bên góc Hồ Tây, nơi chúng ta có thể trút xuống mọi bộn bề cuộc sống vào cuối ngày hiện lên thật thơ mộng, bình yên.

Vào những ngày chớm Hạ, khi cái nắng còn chưa gắt gỏng, bỏng rát, sớm sớm vẫn còn vương lại chút hơi hướng của mùa xuân, nắng gió hòa hợp tạo cảm giác vừa đủ, là thời điểm chiều Hồ Tây khoác lên mình tấm áo thật đẹp, thật nên thơ làm say đắm lòng người. Đây được coi là một trong những góc lãng mạn nhất của Hà Nội. Khi ánh mặt trời vừa tắt, cũng là lúc phố xá lên đèn, ánh hoàng hôn khi ấy cùng với ánh đèn đường rọi xuống khiến mặt hồ trở nên lấp lánh, tạo nên một khung ảnh huyền ảo, lãng mạn. Mặt hồ lúc này như một tấm gương khổng lồ phản chiếu nét đẹp dịu dàng của sắc màu hoàng hôn. Cảnh sắc lúc này vô cùng thanh bình, yên ả khác hẳn với nhịp sống vội vã vào ban ngày.

Người Hà Nội là vậy, mặc dù rất vội vã, tất bật nhưng lại rất biết cách thưởng thức, chiều chuộng cảm xúc của mình từ những món quà của thiên nhiên ban tặng. Chiều Hồ Tây lộng gió là một món quà lớn của thiên nhiên. Khung cảnh bình yên như liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Mỗi bước chân trên cung đường hồ quanh co, đều như được ánh hoàng hôn xoa dịu mà trở nên nhẹ nhõm hơn, thảnh thơi hơn. Có những người đến đây để tập thể dục, có những đôi nam thanh nữ tú chọn nơi này là chốn hẹn hò tuổi thanh xuân, có những gia đình nhỏ hạnh phúc, vủi vẻ đến đây để thưởng thức vị ngọt mát của cây kem Thủy Tạ - một thức quà đặc sản của Hồ Tây, nghe tiếng con trẻ cười giòn tai trên những chiếc thuyền con vịt giữa lòng hồ, cũng có những người chỉ đi ngang qua nhưng vì cảnh sắc mà không cầm lòng được, dừng chân níu lại nơi này. Ánh hoàng hôn dịu dàng níu giữ mọi thứ xung quanh như chậm lại.

Tôi thích ngắm nhìn mặt trời như quả cầu lửa dần lặn xuống sau lưng những tòa nhà cao tầng từ phía dọc con đường Thanh Niên. Đây có lẽ là một trong những vị trí ngắm hoàng hôn đẹp nhất bởi nó đối diện hướng mặt trời lặn. Vào những ngày mùa Hạ, nhất là những ngày nắng gắt, trời trong xanh không một gợn mây thì hoàng hôn khi ấy sẽ vô cùng rực rỡ, mọi khung cảnh xung quanh vì vậy cũng trở nên lung linh hơn hẳn bởi sắc vàng rực của những tia nắng chiều ta bao phủ lên.

Hoàng hôn bình thường đã đẹp, nhưng với tôi và với nhiều người Hà Nội, có thể tự hào mà nói rằng, ngắm hoàng hôn Hồ Tây chính là một trong những "đặc sản" của Hà Nội mà không phải nơi nào cũng có được. Vô cùng lộng lẫy và ấn tượng với sắc màu xanh, cam, vàng rực cháy trộn lẫn vào nhau. Thời điểm để ngắm hoàng hôn đẹp nhất chính là những ngày mùa Hè rực rỡ như thế này. Khi ánh nắng vàng tràn ngập khắp vùng đất này, Hà Nội hiện lên thật dịu dàng biết mấy.

Mai Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-diu-dang-trong-anh-hoang-hon-378576.html