Hà Nội: Độc đáo lợn được trang điểm dự thi 'hoa khôi' ở La Phù

Theo tục xưa, vào ngày 13 tháng Giêng, người dân La Phù lại thịt lợn, rồi trang điểm cho lợn thật đẹp, để rước 'ông' lên đình tế giỗ Thành hoàng làng.

Ảnh

Tục rước "ông lợn" khao quân ở La Phù, Hoài Đức (Hà Nội) tương truyền có từ thời Vua Hùng. Theo tục lệ, những "ông lợn" được người dân làng La Phù nuôi dưỡng với chế độ đặc biệt. Đây là những ông lợn to béo được cả thôn cùng nhau nuôi dưỡng trong cả năm.

Hội làng La Phù với lễ hội rước lợn nhằm tưởng nhớ công ơn của Thành hoàng làng - Đức Tam Lang Đại Vương.

Năm nay, từ 10 xóm của làng La Phù chọn ra được 17 "ông lợn" đạt tiêu chuẩn để được rước lên đình. Từ đầu giờ chiều, không khí chuẩn bị cho lễ rước lợn đã tấp nập khắp mọi ngõ ngách đường làng.

Để trang điểm cho các ông lợn thật đẹp, phần quan trọng không thể thiếu đó là tấm mỡ chài được bóc tách cẩn thận thật đẹp.

Những tấm mỡ chài bóc tách sạch sẽ, tỷ mỉ được hô biến thành áo choàng hay khăn phủ đầu tùy vào mục đích, cách trang điểm của từng thôn.

Anh Nguyễn Văn Sinh (thôn Độc Lập, La Phù) cho biết: "Trước khi thịt phải tắm ông lợn thật sạch. Người trang trí cho ông lợn không chỉ đơn thuần là phải khéo tay, mà còn phải là người có tư cách đạo đức, gia đình truyền thống".

Ông Lương Đức Lộc (Thái Nguyên, quê tại làng La Phù, Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ: "Năm nào đến ngày 13 tháng Giêng tôi đều về làng La Phù quê hương đễ xem lễ hội rước lợn. Những ông lợn được trang điểm cẩn thận và được rước quanh làng trước khi đưa vào đình. Vui nhất là thấy những giá trị văn hóa làng quê vẫn được bao tồn qua bao đời nay".

Theo lệ, 6 "ông lợn" đẹp nhất sẽ được lựa chọn để đưa vào cung chính của đình làm lễ dâng tế. 11 "ông lợn" còn lại sẽ được đặt ở gian ngoài. Những ông lợn làng nào được chọn sẽ là một vinh dự, vì thế người dân từng thôn đều coi trọng, cùng nhau góp sức để trang điểm lợn thật đẹp.

Ông Nguyễn Hưng Tôn, trưởng thôn Độc Lập (La Phù) cho biết: "Năm nay lễ hội được tổ chức trở lại sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên người dân trong thôn ai cũng phấn khởi. Để chuẩn bị cho lễ hội, thôn đã chọn người nuôi "ông lợn" từ đầu năm với một chế độ đặc biệt như thức ăn phải tinh khiết, mùa hè phải mắc màn chống muỗi, những ngày trời lạnh phải đốt lò sưởi để đảm bảo sức khỏe của ông lợn".

Việc chuẩn bị, trang điểm cho ông lợn diễn ra trong cả ngày 13 tháng Giêng, đến cuối giờ chiều, việc trang điểm đã hoàn thiện.

Đến 21h cùng ngày, lần lượt các "ông lợn" sẽ được rước vào đình làng dưới sự hướng dẫn của các bậc cao niên. Khi làm lễ xong, các xóm sẽ rước "ông lợn" trở về nhà và chia lộc cho các gia đình.

Lễ rước "ông lợn" của người dân làng La Phù là để tưởng nhớ công ơn của Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6, người đã có công đánh giặc gìn giữ bờ cõi. Tương truyền, mỗi lần chuẩn bị lên đường đánh giặc, ông lại mổ lợn khao quân. Mỗi lần như vậy, người dân trong làng mang lợn đến dâng. Sau này, người dân La Phù tôn ông làm Thành hoàng làng và vẫn giữ tục dâng tế lợn để tưởng nhớ ông.

Các "ông lợn" được rước quanh làng trong 2 tiếng và tế lễ tới 1-2h sáng ngày 14 tháng Giêng.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-doc-dao-lon-duoc-trang-diem-du-thi-hoa-khoi-o-la-phu-321664.html