Đi 30 km, vã mồ hôi để check-in con ngõ cờ đỏ sao vàng 'hot' ở Hà Nội

Nhiều bạn trẻ Hà Nội tìm đến ngõ 150 Yên Phụ (quận Tây Hồ) để chụp ảnh, tận hưởng không khí của ngày lễ.

Ngõ 150 Yên Phụ (quận Tây Hồ) được trang trí bởi hàng trăm lá Quốc kỳ, Đảng kỳ và mang đậm nét đặc trưng của đường phố Hà Nội. Theo ghi nhận, số cờ này vốn được người dân trang trí nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 năm ngoái.

Đến dịp lễ kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm nay, con ngõ này bắt đầu lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nổi tiếng trở lại trong giới trẻ.

Con ngõ nhỏ còn xuất hiện thêm hình ảnh bản đồ Việt Nam với dòng chữ “Tôi yêu Việt Nam” trong thời gian gần đây. Điều này đã trở thành nét đặc sắc thu hút các bạn trẻ muốn check-in cùng mỗi khi đặt chân đến. Tuy nhiên, với cái nóng gay gắt gần 40 độ C của Hà Nội, nhiều người đã phải rất chật vật và tốn khá nhiều thời gian để có thể chụp nên một bức hình đẹp.

Di chuyển khoảng 30 km từ huyện Quốc Oai, Thanh Huyền và Thanh Thúy cho biết cả hai đã phải rất vất vả khi chụp ảnh tại đây. “Con ngõ rất đẹp. Nhưng đi đường xa cộng thêm thời tiết nắng nóng khiến chúng tôi chảy mồ hôi liên tục. Điều này làm cho tóc nhanh bết và lớp trang điểm cũng sớm trôi chỉ sau một tiếng”, Thúy nói với Tri thức - Znews.

Trước thời tiết khắc nghiệt của Hà Nội, con ngõ này vẫn thu hút đến gần trăm lượt khách tìm đến mỗi ngày. Theo đó, mọi người đến theo từng cặp, nhóm và chờ đợi, thay nhau đứng ở những góc đẹp nhất để chụp ảnh. Vào thời điểm nắng nóng này, đa phần bạn trẻ đều chọn khung giờ buổi sáng để có cảm giác dễ chịu hơn và bắt được ánh sáng đẹp nhất trong ngày.

Cũng vì thời tiết quá nắng nóng, đa phần giới trẻ đều chọn ra ngoài vào khung giờ chiều tối, khi không còn nắng gắt và nhiệt độ dần giảm xuống. Tại thời điểm này, nhiều người chọn ngắm hoàng tôn tại Hồ Tây là hoạt động lý tưởng trong chuỗi 5 ngày nghỉ lễ.

Hồ Tây vốn nổi tiếng là địa điểm đẹp nhất để ngắm hoàng hôn tại Hà Nội. Vì khoảnh khắc hoàng hôn xuất hiện vào khoảng 17h khá chóng vánh, nhiều người vội vã tận hưởng trước khi mặt trời lặn.

Với Xuân Nguyễn (quận Đống Đa), đi ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây là một trong những hoạt động vui chơi đã được lên kế hoạch từ sớm. “Mình sẽ chỉ đi loanh quanh Hà Nội vào dịp lễ. Dự đoán các địa điểm du lịch nổi tiếng khác sẽ quá tải người vào thời gian này nên mình và gia đình đã có một chuyến đi Cô Tô, Quảng Ninh vào tuần trước”, cô chia sẻ.

Ngoài chụp ảnh, các hoạt động như ngồi cà phê kết hợp tô tượng cũng thu hút các bạn trẻ. Tuy nhiên, theo ghi nhận, dù đang trong kỳ nghỉ lễ, lượng bạn trẻ đổ xô tới các địa điểm vui chơi nổi tiếng vốn không lớn. Nhiều người cho biết việc ra ngoài vào thời tiết nắng nóng khiến họ không thực sự vui vẻ và dễ bị khó chịu, từ đó đưa ra quyết định ở nhà.

Đạp xe cũng là một trong những hoạt động ngoài trời được nhiều lứa tuổi lựa chọn vào kỳ nghỉ.

Khu vực hai con rồng ở Hồ Tây vắng bóng giới trẻ dù đã sập tối. Thay vào đó, nhiều hộ gia đình vẫn lựa chọn địa điểm này làm nơi nghỉ ngơi, hóng gió.

Thụy Trang

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/di-30-km-va-mo-hoi-de-check-in-con-ngo-co-do-sao-vang-hot-o-ha-noi-post1472890.html