Đàn bà dù từng trải hay không, vẫn muốn chọn người đàn ông đã cũ...

Đàn bà, dù xinh đẹp hay không, dù chưa hay đã đi qua đau thương, dù đã từng hay chưa từng vấp ngã thì điều duy nhất họ cần vẫn là một người đàn ông nắm tay họ đi đến vạch đích của cuộc đời.

Và cốt yếu họ luôn muốn là mối tình cuối cùng của người đàn ông mà họ sắp nắm tay đi cùng. Và người có thể cho họ tất cả những điều đó chỉ có thể là người đàn ông đã cũ.

Đàn bà - Là một nửa xinh đẹp của thế giới đã bị già hóa bởi dòng chảy của thời gian.

Bước qua tháng ngày chông chênh của tuổi trẻ, đàn bà còn lại được gì trong tay? Là danh vọng, tiền tài, sắc đẹp?

Đi qua những mối-tình-đã-cũ, đàn bà chỉ cần gì? Là những kỉ niệm thời bão nổi, là những tháng ngày bất chấp yêu một người, hay chỉ cần một người đàn ông đủ để họ cảm thấy yên lòng, một bờ vai đủ vững và rộng để họ tựa vào những lúc cùng cực nhất.

Đàn bà, hạnh phúc hay khổ đau gì thì cũng quanh quẩn trong hai chữ "Đàn Ông". Và hơn cả, họ muốn và cần một người "Đàn-ông-đã-cũ".

Bởi lẽ, đàn ông đã cũ biết cách thể hiện tình cảm. Họ không quá lộ liễu, cũng không quá lãnh đạm, nó đủ để riêng người bên cạnh cảm nhận được.

Đàn ông đã cũ, họ biết đâu là yêu và đâu là thích. Đã từng đi qua những nỗi đau tưởng chừng như không thể vượt qua, đi qua những tháng ngày tăm tối nhất khi bị cả thế giới quay lưng,...bao nhiêu đó cũng là quá đủ để họ biết là yêu hay hay chỉ là sự rung động sau những lần chắp vá trái tim.

Đàn ông đã cũ, họ trải qua nhiều mối quan hệ và kinh nghiệm nhìn người cũng tỉ lệ thuận với những mối quan hệ đó. Họ sẽ biết được rằng ai là người thật lòng muốn bên cạnh họ cho những ngày tháng sau này, ai sẽ là người cùng họ bước đi trên con đường đổ đầy nắng vàng ở cái tuổi xế chiều, và ai sẽ bên họ trong những phút cuối đời.

Đàn ông đã cũ, họ biết trân trọng hơn người đàn bà bên cạnh họ hôm nay và cả ngày mai. Bởi lẽ, sau những thương tổn hôm qua họ đủ tỉnh táo để biết ai thật sự yêu thương mình, và đủ "tuổi đời" để biết mình nên làm gì để nắm giữhạnh phúc sau những tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng.

Và đàn ông đã cũ, điều họ có thể làm đó là dành tất cả thời gian cho người đàn bà của mình. Điều tưởng chừng như đơn giản nhưng rất ít đàn ông làm được. Họ không dành thời gian rảnh cho nhau mà còn tạo ra thời gian rảnh để được bên nhau. Đó là tất cả những gì một người đàn bà cần.

Đàn bà, dù xinh đẹp hay không, dù chưa hay đã đi qua đau thương, dù đã từng hay chưa từng vấp ngã thì điều duy nhất họ cần vẫn là một người đàn ông nắm tay họ đi đến vạch đích của cuộc đời, và cốt yếu họ luôn muốn là mối tình cuối cùng của người đàn ông mà họ sắp nắm tay đi cùng. Và người có thể cho họ tất cả những điều đó chỉ có thể là người đàn ông đã cũ.

Vì thế, đàn bà dù xinh đẹp hay không, vẫn muốn chọn người đàn ông đã cũ.

Sưu tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/dan-ba-du-tung-trai-hay-khong-van-muon-chon-nguoi-dan-ong-da-cu-84523/