Đà Nẵng: Vợ tử vong, chồng nằm sùi bọt mép ở nhà riêng

Thấy con chó nằm chết cứng ở cổng, người nhà phá cửa xông vào thì bàng hoàng phát hiện bà Kiều nằm chết trên giường, ông Nhân đang sùi bọt mép.

Đà Nẵng: Vợ tử vong, chồng nằm sùi bọt mép ở nhà riêng

Ngày 12/10, Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), cho biết đang điều tra nguyên nhân khiến 1 phụ nữ tử vong và 1 người đàn ông nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Đại tá Hoa cho biết, nạn nhân tử vong là bà Phạm Thị Kiều (SN 1979) và người nguy kịch là ông Nguyễn Văn Nhân (SN 1969, trú tổ 60, phường Hòa Minh). Hai người là vợ chồng.

Trước đó vào khoảng 20h ngày 12/10, một người thân đến nhà rủ vợ chồng ông Nhân đi uống cà phê.

Người này nhiều lần gọi cửa nhưng không thấy ai mở cửa. Đặc biệt, con chó được vợ chồng ông Nhân nuôi nằm chết trước cổng.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc

Người này liền nhờ 1 vài người hàng xóm phá cửa xông vào nhà. Khi vào đến phòng ngủ, mọi người phát hiện bà Kiều nằm chết trên giường.

Ông Nhân lúc này miệng sùi bọt mép, nằm bất động dưới đất trong tình trạng nguy kịch.

Mọi người ngay lập tức đưa ông Nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu và báo cho cơ quan chức năng.

Đại tá Hoa cho hay, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến việc bà Kiều tử vong, ông Nhân nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, bà Kiều là vợ thứ 2 của ông Nhân. Hai ông bà sống chung cùng với 1 người con gái. Ông Nhân từng có dấu hiệu bị bệnh tâm thần.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/da-nang-vo-tu-vong-chong-nam-sui-bot-mep-o-nha-rieng-20161012115107249.htm