Cuộc chiến ở Gaza là 'nguy hiểm nhất từ trước đến nay' đối với các nhà báo

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) có trụ sở tại Mỹ hôm thứ Năm cho biết 10 tuần đầu tiên của cuộc chiến Israel-Gaza được ghi nhận là thời kỳ nguy hiểm nhất đối với các nhà báo, khi có nhiều nhà báo bị giết nhất trong một năm tại cùng một khu vực.

Hầu hết các nhà báo và nhân viên truyền thông thiệt mạng trong chiến sự (61/68 người) là người Palestine. Báo cáo cho biết họ "đặc biệt lo ngại về việc rõ ràng nhắm mục tiêu vào các nhà báo và gia đình của họ bởi quân đội Israel".

Những người tham dự đám tang của nhà báo Samer Abu Daqqa, người đã thiệt mạng bởi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn của quân đội Israel cho biết lực lượng này không nhắm vào các nhà báo.

Dữ liệu của CPJ cho thấy 4 nhà báo Israel và 3 nhà báo Lebanon, bao gồm cả nhà báo Issam Abdallah của Reuters, cũng bị sát hại trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 20 tháng 12.

CPJ cho biết những nỗ lực bảo vệ nhà báo ở Gaza đã bị cản trở bởi sự tàn phá trên diện rộng và việc sát hại thành viên gia đình của các nhà báo - những người thường đóng vai trò là nguồn cung cấp thông tin cho các nhà điều tra về việc các nhà báo đã chết như thế nào.

CPJ cho biết việc đưa tin ở Gaza đã bị hạn chế nghiêm trọng dưới sự bắn phá dữ dội của Israel, với tình trạng mất liên lạc liên tục và thiếu lương thực, nhiên liệu và nhà ở. CPJ cho biết thêm rằng các nhà báo nước ngoài đã không thể độc lập tiếp cận dải đất này trong phần lớn thời gian của cuộc chiến.

Sherif Mansour, điều phối viên chương trình Trung Đông và Bắc Phi của CPJ cho biết: “Chiến tranh Israel-Gaza là tình huống nguy hiểm nhất đối với các nhà báo mà chúng tôi từng chứng kiến, và những con số này cho thấy rõ điều đó. Quân đội Israel đã giết nhiều nhà báo trong 10 tuần hơn bất kỳ quân đội hoặc tổ chức nào khác trong bất kỳ năm nào. Và với mỗi nhà báo bị giết, cuộc chiến trở nên khó được ghi lại và khó hiểu hơn".

Một báo cáo tháng 5 của CPJ cho thấy binh lính Israel đã giết ít nhất 20 nhà báo trong 22 năm qua và không ai bị buộc tội hoặc phải chịu trách nhiệm.

Đầu tháng này, một cuộc điều tra của Reuters cho thấy một đội xe tăng của Israel đã giết chết nhà báo Abdallah và làm bị thương sáu phóng viên ở Lebanon vào ngày 13 tháng 10 bằng cách bắn liên tiếp hai quả đạn từ Israel trong khi các nhà báo đang quay phim về vụ pháo kích xuyên biên giới.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cuoc-chien-o-gaza-la-nguy-hiem-nhat-tu-truoc-den-nay-doi-voi-cac-nha-bao-post277834.html