Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Vì độc lập, tự do

Các thế hệ người Việt không được quên lãng những bài học của lịch sử, không bao giờ quên những người đã đổ máu trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc để giữ cho biên cương được bình yên, làm nên tên tuổi của một dân tộc anh hùng.

44 năm đã trôi qua, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc để thêm một lần nữa khẳng định sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của dân tộc Việt Nam - Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Trong ảnh: Các chiến sĩ trên điểm cao 1911 mặt trận Hà Tuyên sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc. (Ảnh: Minh Lộc/TTXVN)

Thị trấn Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, bị phá hủy. (Ảnh: Sĩ Châu/TTXVN)

Hình ảnh người chiến sĩ cầm súng B41 hướng về đối phương, bên cạnh là cột mốc số 0 Lạng Sơn, rạng sáng 17/2/1979 mang tính biểu tượng về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. (Ảnh tư liệu/TTXVN)

Các nữ chiến sĩ tự vệ Lâm trường Bản Phiệt, huyện Mường Khương, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lào Cai) bám trụ chiến đấu, phối hợp với bộ đội địa phương đánh lui nhiều đợt tấn công. (Ảnh: Nguyễn Trân/TTXVN)

Ông Lục Văn Vĩnh và 5 người con ở bản Nà Lỏng, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đều tham gia lực lượng vũ trang trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. (Ảnh: Tạ Hải/TTXVN)

Bộ Chỉ huy mặt trận Lạng Sơn cùng chỉ huy Đoàn 327 bàn phương án tác chiến tại hang Chùa Tiên, thị xã Lạng Sơn. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)

Chiến sĩ Đại đội 2 bộ binh, Tiểu đoàn 1, Đoàn H54 bộ đội địa phương tỉnh Hoàng Liên Sơn được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba về thành tích dũng cảm chiến đấu, đánh lui nhiều đợt tấn công của địch, giữ vững chốt trên cao điểm 340 thuộc bản Phiệt, huyện Mường Khương, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lào Cai). (Ảnh: Nguyễn Trân/TTXVN)

Chiến sĩ thông tin Phạm Văn Do, Đại đội 18, Đoàn Y Hà Tuyên dũng cảm làm nhiệm vụ, đảm bảo đường dây thông suốt phục vụ chiến đấu. Anh được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. (Ảnh: Minh Lộc/TTXVN)

Chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Đoàn M123 bộ đội Lạng Sơn chiến đấu dũng cảm, tiêu diệt hàng trăm tên địch tại đồi Không tên trong 2 ngày 17-18/2/1979. (Ảnh: Long Sơn/TTXVN)

Xe tăng địch bị quân và dân Cao Bằng tiêu diệt tại mặt trận đồi Thanh Sơn, khu vực Nà Toàng, ngày 19/2/1979. (Ảnh: Mạnh Thường/TTXVN)

Trung đoàn Tăng-Thiết giáp 407, Quân khu 1 chiến đấu mưu trí, dũng cảm, yểm trợ đắc lực cho bộ binh, tháng 2/1979. (Ảnh: Hồng Thụ/TTXVN)

Chi đoàn thanh niên huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) vận chuyển đạn lên chốt, góp phần cùng bộ đội đánh trả các đợt lấn chiếm của địch. (Ảnh: Đình Trân/TTXVN)

Phóng viên Isao Takano (đeo kính) của Báo Akahata - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Nhật Bản đi đưa tin tại thị xã Lạng Sơn những ngày đầu của cuộc chiến đấu. Anh hy sinh vào trưa ngày 7/3/1979, tại đầu đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thị xã Lạng Sơn. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Bác sĩ cứu chữa vết thương cho học sinh trường Phổ thông cơ sở xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Tuyên bị trúng mảnh đạn pháo trong khi đang vui chơi. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)

Chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 pháo binh, Đoàn M68 Hà Tuyên chuẩn bị đợt chiến đấu mới. (Ảnh: Minh Lộc/TTXVN)

Xe tăng địch bị quân ta đánh gục ngay loạt đạn đầu tiên tại khu vực cầu Bản Sẩy, xã Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Trần Mạnh Thường/TTXVN)

Chiến sĩ biên phòng Ngô Duy Nhung cứu sống kịp thời một cháu bé từ trong đống đổ nát. (Ảnh: Ngô Đình Phước/TTXVN)

Chiến sĩ Đoàn 368 pháo binh tỉnh Hoàng Liên Sơn dội bão lửa trừng trị quân địch, ngày 10/3/1979. (Ảnh: Phùng Triệu/TTXVN)

Chiến sĩ tiểu đoàn pháo binh mặt trận Hà Tuyên sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: Minh Lộc/TTXVN)

Bộ đội ta hành quân lên mặt trận phía Bắc, tháng 2/1979. (Ảnh: Nhật Trường/TTXVN)

Chiến sĩ công binh Đại đội 3, Tiểu đoàn 15, Đoàn Sông Hồng gỡ mìn và sửa đường để thông xe trên đoạn Quốc lộ 1A thị xã Lạng Sơn đi Đồng Đăng, ngày 17/2/1979. (Ảnh: Hà Việt/TTXVN)

Chiến sĩ đội hỏa lực của Phân đội 2, Đoàn Tây Sơn dũng cảm tấn công tiêu diệt xe tăng địch trong đêm. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)

Hàng nghìn thanh niên trai tráng, bộ đội, quân và dân ta đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc để bờ cõi biên cương được bình yên, để Tổ quốc không còn chiến tranh, máu, nước mắt và đau thương. Trong ảnh: Lễ truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang (11/7/2017). (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Người cựu chiến binh tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc ở mặt trận Vị Xuyên năm xưa, trở lại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên để thắp nén hương tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thân nhân liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đến thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Để bờ cõi biên cương được bình yên, hàng nghìn thanh niên trai tráng, bộ đội, quân và dân ta đã ngã xuống. Những ngôi mộ liệt sĩ “chưa biết tên” đã làm nên tên tuổi của một dân tộc anh hùng. Trong ảnh: Cựu chiến binh trở lại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang), thắp nén hương thơm tưởng nhớ những người đồng đội đã hy sinh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Nhắc lại sự thật lịch sử về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc là dịp để chúng ta tôn vinh, tri ân những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong ảnh: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thắp hương tưởng niệm trước hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, ngày 26/11/2022. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau không được quên lãng những bài học của lịch sử, không bao giờ quên những người đã đổ máu để giữ cho biên cương được bình yên, để làm nên tên tuổi của một dân tộc anh hùng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cuoc-chien-dau-bao-ve-bien-gioi-phia-bac-vi-doc-lap-tu-do-217021.html