'Cô dâu thủy thần': Vì mối tình đầu 'huyền thoại', Thủy thần Ha Baek bị bạn gái mới đuổi đi

Trong “Cô dâu thủy thần” tập 12, mối tình đầu của Ha Baek (Nam Joo Hyuk) cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Nakbin (Im Ji Hyun) là mối tình đầu của Thủy thần Ha Baek (Nam Joo Hyuk) trong bộ phim truyền hình Cô dâu Thủy thần. Cô chính thức xuất hiện ở tập 12 sau bao ngày chờ đợi của fan bởi theo nguyên tác, Nakbin chính là nguyên nhân khiến Ha Baek “tuyển” cô dâu mỗi năm.

Tuy nhiên sau thời gian dài chờ đợi thì Nakbin phiên bản truyền hình gây khá nhiều thất vọng. Không chỉ nhan sắc lép vế hơn "nữ thần sang chảnh" Mura (Krystal) và nữ chính Yoon So Ah (Shin Se Kyung) rất nhiều mà diễn xuất của cô cũng nhạt nhòa.

Nakbin từng được Thủy thần yêu say đắm nhưng cô đã phản bội thần và phải chịu sự trừng phạt là bị tước đi mạng sống. Không những thế, cô còn khiến cho những người thân của mình đời đời phải trở thành nô lệ của thần. Dù được nhắc đến là người khiến Ha Baek nhớ mãi không quên nhưng trong tập này, Nakbin không hề có bất cứ điểm gì nổi bật.

Ngay cả những kỷ niệm Ha Baek nhớ về cô cũng không khiến người xem cảm thấy được chút tình cảm mê đắm, nuối tiếc hay bi thương nào. Có thể nói rằng Nakbin vừa kém nhan sắc vừa mờ nhạt trong câu chuyện của chính mình.

Dù xuất hiện chớp nhoáng như vậy nhưng người yêu cũ này cũng đã có khả năng gây sóng tạo gió cho quan hê của Ha Baek và So Ah hiện tại. Mura sau khi nhìn thấy cảnh Thủy thần say rượu vì tình thì vô cùng nổi giận và ghen tức. Cô đến đưa So Ah đi trước sự bất lực của Hà bá “vô dụng”.

Người xem những tưởng sẽ có một màn đánh ghen lịch sử mang phong cách của thần nhưng Mura chỉ đơn giản là kể cho So Ah nghe chuyện tình yêu của Thủy thần và tổ tiên của cô trước đây. Sau khi biết toàn bộ sự thật về người yêu cũ của Ha Baek, So Ah quyết định đuổi Thủy thần trở về với nơi anh vốn thuộc về.

Dù được ưu ái trao tặng chuyện tình yêu nhiều gập ghềnh, trắc trở nhưng cặp đôi nam nữ chính không thể khiến khán giả cảm động vì diễn xuất quá... chán. Mối tình nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ lại thuộc về cặp đôi nam nữ thứ: Nữ thần Mura và thần Gió Bi Ryum (Gong Myung). Hai vị thần “oan gia” này liên tục khiến người xem chao đảo vì những cảnh không thể tình hơn được nữa.

Mura và Bi Ryum cứ gặp nhau là lại cãi nhau nhưng người xem đều có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà thần Gió dành tặng cho nữ thần của Thủy quốc. Thấy Mura đau lòng vì Ha Baek, Bi Ryum xuất hiện ôm cô từ phía sau. Cái ôm bằng một tay vừa gần vừa xa thể hiện được tình cảm đơn phương đầy bất lực của thần Gió “phớt đời”.

Sau đó, thần Gió còn lấy cớ giúp người đẹp luyện tập diễn xuất để có thể ôm eo và tiến sát lại gần cô. Cảnh suýt hôn này không chỉ khiến Mura rung động mà còn khiến tim khán giả đập thình thịch. Chuyện tình yêu của nữ thần sang chảnh và thần Gió điển trai là tình cảm thú vị và cuốn hút nhất phim.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/di-dau-xem-gi/co-dau-thuy-than-vi-moi-tinh-dau-huyen-thoai-thuy-than-ha-baek-bi-ban-gai-moi-duoi-di-c38a556953.html