Chuyến thăm nhà lần cuối của cặp vợ chồng tử nạn trong vụ sạt lở ở Đà Lạt

Vợ chồng anh Khánh, chị Vẹn làm thuê khắp nơi trước khi qua đời do vụ sạt lở ở Đà Lạt hôm 29/6.

Lặn lội khắp nơi mưu sinh

Chiều 30/6, căn nhà nhỏ của anh Phạm Khánh (47 tuổi, ở xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) và chị Nguyễn Thị Hồng Vẹn (45 tuổi) - 2 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - đông người qua lại. Ngoài người thân và hàng xóm, nhiều người không thân thiết với nạn nhân cũng đến thăm viếng.

Tiếng khóc vang vọng con ngõ. Ai cũng xót thương cặp vợ chồng xấu số, lặn lộn nay đây, mai đó để kiếm sống.

Cha anh Khánh, chị Vẹn xót xa trước sự ra đi đột ngột của các con.

Vợ chồng anh Khánh kết hôn gần 25 năm trước. Hai bên gia đình đều nghèo, họ đi khắp nơi để kiếm tiền phụng dưỡng 2 người cha già hay đau ốm và nuôi các con ăn học.

Trước đây, vợ chồng anh Khánh làm thuê cho các chủ thầu xây dựng ở TP.HCM. Chồng làm thợ hồ, còn chị Vẹn đi theo phụ nấu cơm. Công việc này đã theo anh chị từ ngày mới cưới. Tiền công chẳng được bao nhiêu nhưng cả hai đều chăm chỉ. Tích góp tiền công, họ gửi về quê để người thân trang trải cuộc sống.

Cách đây không lâu, thấy ở TP.HCM hết việc, vợ chồng anh Khánh tay xách nách mang lên Đà Lạt. Họ bị đất đá vùi lấp trong trận sạt lở rạng sáng 29/6.

Giữa căn nhà nhỏ, 2 chiếc quan tài đặt cạnh nhau. Cạnh đó, cụ Phạm Dở (85 tuổi, cha anh Khánh) và cụ Nguyễn Ta (81 tuổi, cha chị Vẹn) gương mặt bơ phờ. Nhìn cảnh 2 bóng lưng già thẫn thờ nhìn con nằm đó, những người đến thăm viếng đều xót xa.

Con gái của vợ chồng anh Khánh khóc thương cha mẹ

Nói trong nước mắt, cha anh Khánh cho biết con trai và con dâu của ông đi làm xa liên tục, lâu lâu mới về nhà. Cả năm trời không biết họ có ở nhà được 30 ngày hay không.

"Vừa rồi, chúng nó về chơi ngày mùng 5/5 Âm lịch rồi lại đi. Mỗi lần như thế, tôi thương lắm. Chúng nói ráng đi làm, tháng sau lại về thăm tôi. Vậy mà lần đó là lần về thăm nhà sau cuối", cụ Dở mếu máo.

Con rể thoát nạn

Vợ chồng anh Khánh, chị Vẹn có 2 người con. Con gái lớn là Phạm Thị Thúy Oanh (25 tuổi) đã lập gia đình. Chồng của Oanh là anh Lưu Xuân Đua (33 tuổi) cũng theo cha mẹ vợ đi làm công trình ở Đà Lạt. Đêm xảy ra sự việc, anh Đua ngủ ở nơi khác nên thoát nạn.

Ngồi khuỵu xuống bên quan tài cha mẹ, Phạm Thị Thúy Trinh (17 tuổi, con gái út của vợ chồng anh Khánh) gương mặt thất thần. "Ba mẹ cả đời vất vả nuôi con ăn học. Đêm nào cũng gọi về bảo con chăm chỉ học hành. Giờ sao lại bỏ con đi như thế", Trinh òa khóc.

Bà con hàng xóm xót xa trước sự ra đi của vợ chồng anh Khánh

Chị Phạm Thị Nhường (chị gái anh Khánh) cho biết rạng sáng 29/6, gia đình nhận được tin vợ chồng chị Vẹn bị mất tích trong vụ sạt lở đất ở Đà Lạt nhưng không dám cho ông Dở biết. Ai cũng cầu trời cho vợ chồng anh Khánh thoát nạn.

Lúc đầu, mọi người nghĩ ở TP Đà Lạt không thể xảy ra sạt lở kinh hoàng đến thế. Đến khi hay tin cả 2 vợ chồng anh Khánh tử vong, người thân đều gục ngã.

Cùng làm việc với 2 nạn nhân, anh Nguyễn Đình Tâm (ở gần nhà anh Khánh) cho biết họ xây dựng công trình tại đường mới Hoàng Hoa Thám, TP Đà Lạt. Nhóm có 15 người, phần lớn ngủ tại công trình. Riêng vợ chồng anh Khánh ngủ ngoài lán, dưới chân bờ taluy.

Rạng sáng 29/6, vụ sạt lở tại Đà Lạt khiến vợ chồng anh Khánh tử vong, 2 người khác bị thương. Sự việc làm 2 nhà kiên cố bị sập, 1 căn nhà bị hư hại nặng, 9 căn khác bị hư hỏng một phần, 1 lán trại công nhân bị vùi lấp.

Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Zingnews)

Quang Đạt

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chuyen-tham-nha-lan-cuoi-cua-cap-vo-chong-tu-nan-trong-vu-sat-lo-o-da-lat-d595934.html