Chuyện lạ: Lão ông 'cưu mang' đàn cá sông

Ba năm trước, tại một đoạn sông Vàm Nao ở tỉnh An Giang, một đàn cá bất ngờ tấp vào gần bờ. Một lão ông thấy chúng cứ lởn vởn mãi không chịu đi nên rải thức ăn cho chúng. Rồi từ đó, đàn cá kéo đến ngày càng nhiều hơn. Thấy vậy, lão nông đã quyết định 'cưu mang' đàn cá, xem chúng như thú cưng của mình. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện thú vị này.

Nếu không tận mắt thấy, nhiều người sẽ lầm tưởng đây là ao nuôi cá của một người dân. Thế nhưng, thực chất đây là những chú cá sông đang sống ngoài tự nhiên được ông Nguyễn Văn Út “chăm sóc” gần 3 năm qua.

Hiện khu vực bờ sông nơi đàn cá sinh sống, ông Út cất lên một nhà tạm để trông coi và bảo vệ đàn cá. Mùa lũ này, nước ngập lên tận căn nhà, nhờ vậy đàn cá có cơ hội ở gần hơn với người đã “cưu mang” mình nhiều năm qua.

Với số lượng thức ăn hằng ngày, ước đàn cá này đã lên đến hàng trăm tấn. Và cũng chính lý do này nên việc tìm thức ăn cho chúng cũng là vấn đề hết sức khó khăn. Ông Út phải hằng ngày đến các chợ để tìm rau và trái cây hỏng, chín nục làm thức ăn cho cá.

Gần đây, được nhiều người biết đến nên cũng có mạnh thường quân góp tiền mua thêm thức ăn cho cá, hỗ trợ ông Út - một ông lão hiền từ ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hà Lan

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chuyen-la-lao-ong-cuu-mang-dan-ca-song-198019.htm