Cầu nối những tấm lòng nhân ái

Với phương châm không để người khuyết tật nào bị bỏ lại phía sau, cùng với những chính sách hỗ trợ của nhà nước, sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi thành phố Sơn La đã thực hiện nhiều chương trình cụ thể, thiết thực, giúp đỡ, hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi cải thiện đời sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Trẻ em nghèo khuyết tật xã Chiềng Đen, Thành phố nhận quà tặng và học bổng.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi (NTT&TMC) Thành phố, cho biết: Trên địa bàn Thành phố có gần 2.000 người khuyết tật và trẻ mồ côi bị khuyết tật vận động, nghe, nói, nhìn, thần kinh, tâm thần, trí tuệ... phần lớn dựa vào sự trợ giúp gia đình, người thân và xã hội. Hằng năm, Hội đã triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh hoạt, sinh kế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi. Phối hợp với địa phương huy động nguồn lực của các doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà hảo tâm hỗ trợ về vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Trong 5 năm qua, Hội Bảo trợ NTT&TMC Thành phố đã tuyên truyền, vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ xây dựng quỹ hội bằng tiền mặt và hàng hóa trị giá trên 2,1 tỷ đồng; tiếp nhận, thăm tặng, trợ giúp gần 12.000 lượt người khuyết tật và trẻ mồ côi, tổng giá trị trên 12,6 tỷ đồng; phối hợp tổ chức khám sàng lọc cho 1.131 lượt trẻ em khuyết tật, tim bẩm sinh, người khuyết tật thần kinh, tâm thần; hỗ trợ thẻ BHYT miễn phí hơn 2.500 lượt người khuyết tật; hỗ trợ xây dựng 37 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; trao tặng 138 xe lăn, xe đạp cho người khuyết tật vận động và trẻ mồ côi; tặng dê giống cho người khuyết tật.

Ngoài ra, Hội phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Thành phố tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người khuyết tật; thông qua Hội Nông dân, tạo điều kiện cho 730 người khuyết tật vay vốn gần 5 tỷ đồng phát triển sản xuất.

Anh Lò Văn Công, bản Khoang, xã Chiềng Ngần, bị khuyết tật vận động từ nhỏ, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Tháng 7/2022, gia đình anh Công được Hội Bảo trợ NTT&TMC Thành phố, Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La hỗ trợ 55 triệu đồng xây dựng nhà mới. Trong căn nhà cấp 4 sạch sẽ, khang trang, anh Công chia sẻ: Cùng với sự chung tay của xã hội, người thân gia đình, tôi đã có ngôi nhà mới sạch đẹp, yên tâm phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, gia đình còn được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn mua bò sinh sản, tôi nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh chăm lo, đồng hành cùng các đối tượng trẻ mồ côi, Hội Bảo trợ NTT&TMC còn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố triển khai chương trình tiếp cận giáo dục hòa nhập cho 97 học sinh khuyết tật, hỗ trợ 59 học sinh mồ côi tham gia học tập tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; trao học bổng cho 15.000 lượt học sinh khuyết tật và trẻ mồ côi, với số tiền 950 triệu đồng; tạo điều kiện cho 350 người khuyết tật được học nghề...

Em Đỗ Phương Thảo, học sinh lớp 11A5, Trường THPT Tô Hiệu, chia sẻ: Bố mẹ mất vì bệnh hiểm nghèo, cháu đang sống cùng ông bà đã ngoài 80 tuổi. Được Hội bảo trợ NTT&TMC Thành phố và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng T668 hỗ trợ cho 2 chị em cháu 300.000 đồng/tháng, nhà trường miễn các khoản đóng góp, đã tiếp sức để cháu có thể tiếp tục đến trường học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.

Hội Bảo trợ NTT&TMC Thành phố thực sự trở thành cầu nối những tấm lòng nhân ái của các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh; nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ NTT, TMC cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, tạo động lực để họ vơi đi mặc cảm, khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Bài, ảnh: Phan Trang

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/cau-noi-nhung-tam-long-nhan-ai-ni7Ca8FIg.html