Câu chuyện về anh em sinh đôi ở Hải Dương tình nguyện nhập ngũ và hình ảnh đẹp ngày hội tòng quân

Trước giờ phút chia tay, không ít giọt nước mắt của tân binh, người thân đã rơi và những cái bắt tay thật chặt, những lời chúc mạnh khỏe, bình an, hoàn thành nhiệm vụ là hình ảnh đẹp trong ngày hội tòng quân của mảnh đất Hồng Châu xưa.

Tuổi thơ gian khó, mồ côi mẹ từ khi lên 5

Sáng nay (16/2) hàng nghìn nam thanh niên trên địa bàn tỉnh Hải Dương nô nức lên đường tòng quân. Trong số những tân binh nhập ngũ hôm nay, câu chuyện về anh em song sinh Phan Nguyễn Tiến Phú, Phan Nguyễn Tiến Quý (cùng SN 2003), trú tại thị trấn Ninh Giang tình nguyện viết đơn nhập ngũ khiến chúng tôi ấn tượng. Phía sau câu chyện đặc biệt đó là sự nhiệt huyết tuổi trẻ cũng như niềm khát khao được khoác trên mình màu áo xanh người lính cụ Hồ.

Ông bà nội của anh em song sinh động viên 2 cháu trước lúc lên đường làm nghĩa vụ

Có mặt tại gia đình anh em sinh đôi trước ngày lên đường tòng quân, ông Phan Đình Hưng (ông nội 2 anh em) phấn khởi nói: "Từ khi biết 2 cháu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi cùng người thân ai cũng vui mừng. Bởi trong gia đình, không chỉ có tôi mà bố cháu, chú cháu đều từng ở trong quân ngũ, do đó các cháu tham gia môi trường quân đội ngoài việc được rèn luyện, học tập, tu dưỡng, trưởng thành mà còn là ước ao bấy lâu của chính hai anh em".

Hướng ánh mắt về phía 2 cháu nội bên bộ quân phục, ông Hưng không khỏi bùi ngùi xen lẫn niềm tự hào khi người cháu song sinh thơ dại ngày nào mồ côi mẹ, nay đã là chàng trai tuổi 19 khỏe mạnh và từng bước trưởng thành.

Hai anh em song sinh Phan Nguyễn Tiến Phú, Phan Nguyễn Tiến Quý

"Ngày mẹ qua đời, bố đi làm ăn xa lúc đó 2 cháu tôi tròn 5 tuổi thơ dại chưa biết gì. Nghĩ đến cuộc sống lúc đó và tương lai phía trước của các cháu, vợ chồng tôi không khỏi chạnh lòng. Khi Phú, Quý học lớp 6, bố các cháu mới về nhà, còn 9 năm ấy vợ chồng tôi nuôi 2 anh em ăn học.

Ngày đó, chúng tôi là ông bà nội nhưng chăm sóc, nuôi các cháu như người cha, người mẹ. May sao các cháu đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn và biết thương ông bà nên vợ chồng tôi yên tâm…", ông Hưng tâm sự.

Anh trai Phan Nguyễn Tiến Phú

Người em Phan Nguyễn Tiến Quý

Khi học hết lớp 9, hai anh em Phú, Quý nghỉ học và làm ở công ty, quán ăn. Mỗi một công việc đều mang lại cho các em những trải nghiệm khác nhau về cuộc sống, hiểu được giá trị lao động và thành quả đạt được.

Trò chuyện với PV, hai anh em song sinh vui vẻ, hòa đồng và sẵn lòng chia sẻ câu chuyện của mình. Trước khi được ông nội cùng người thân động viên tham gia nghĩa vụ quân sự, bản thân các em đều mong muốn được đi bộ đội. Vì hơn 1 năm trước, hai anh em thấy một số các anh khi hoàn thành nghĩa vụ trở về ai cũng khỏe mạnh, trưởng thành…

Hai anh em sinh đôi mồ côi mẹ khi lên 5 tuổi

"Sau khi nói ý định với ông bà, được ông bà động viên, chúng em viết đơn tình nguyện gửi Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Ninh Giang. Qua công tác khám tuyển chọn, chúng em đã trúng tuyển. Khi biết tin, ông bà và người thân của chúng em ai cũng vui, phấn khởi.

Ngày mẹ mất, chúng em còn nhỏ chưa biết gì và hôm nay trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, em mong mẹ ở nơi suối vàng hãy yên tâm khi chúng con đã lớn, trưởng thành. Nếu đủ điều kiện được phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội thì đó là sự may mắn, niềm hạnh phúc của chúng em", em Phan Nguyễn Tiến Quý tâm sự.

Mong ước lớn nhất của ông Hưng khi 2 cháu được tham gia môi trường quân đội

Chia sẻ về câu chuyện của anh em song sinh tình nguyện nhập ngũ, ông Nguyễn Đình Tranh – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Ninh Giang cho biết: "Nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn huyện có không ít nam thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ, nhưng việc cả 2 anh em song sinh cùng tình nguyện tòng quân như Phan Nguyễn Tiến Phú, Phan Nguyễn Tiến Quý thì rất ít. Đây là việc làm đẹp cần được biểu dương, động viên và nêu gương sáng".

Hình ảnh đẹp ngày Hội tòng quân

Có mặt tại Lễ giao nhận quân năm 2022 sáng nay tại huyện Ninh Giang khi có hàng trăm người thân, bạn bè của 261 tân binh cùng nhân dân đến dự. Các tân binh trước khi vào làm lễ đều được cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt, sát khẩn tay và trước đó đã được xét nghiệm COVID-19.

Lễ giao nhận quân năm 2022 diễn ra sáng nay tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện Ninh Giang thông tin, những năm qua, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện triển khai đồng bộ đến các xã, thị trấn và được Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị ở địa phương ủng hộ cũng như sự đồng thuận của nhân dân. Vì vậy, liên tục nhiều năm, công tác tuyển quân của huyện luôn đảm bảo, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Các tân binh xã Đông Xuyên hồi hộp trong ngày hội tòng quân

Đối với các bước quy trình tuyển quân luôn đảm bảo công bằng dân chủ, công khai đúng luật. Từ rà soát, phúc tra nguồn nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự đến sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân về thâm nhập, cấp phát quân trang và phát lệnh gọi nhập ngũ...

Với 261 nam thanh niên huyện Ninh Giang được tuyển chọn năm nay (trong đó 21 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân), có 9 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng; 186 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ và những tân binh này đảm bảo sức khỏe, có trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức tốt.

Hình ảnh đẹp trước lúc chia tay của tân binh

Trước giờ phút chia tay, không ít giọt nước mắt của tân binh, người thân đã rơi và những cái bắt tay thật chặt, những lời chúc mạnh khỏe, bình an, hoàn thành nhiệm vụ là hình ảnh đẹp trong ngày hội tòng quân của mảnh đất Hồng Châu xưa.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại Lễ giao nhận quân ở Hải Dương:

Sau khi có mặt tại Lễ giao nhận quân, các tân binh được kiểm tra thân nhiệt, nhận hoa, kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 và thực hiện nghi lễ chào cờ

Tâm trạng của các nam thanh niên trong ngày nhập ngũ

Mặc cho thời tiết mưa, lạnh nhưng hàng trăm người thân của tân binh vẫn dõi theo buổi lễ từ xa

Ông Phạm Văn Khảnh - Bí thư Huyện ủy Ninh Giang đánh trống hội tòng quân

Đại biểu tặng hoa cho đại diện các đầu mối nhận quân và tân binh trước lúc lên đường

Đúng 8h20 sáng nay, các tân binh huyện Ninh Giang lên đường về các đơn vị nhận quân

Tạm biệt quê hương, những tân binh mảnh đất xứ Đông lên đường thực hiện nhiệm vụ

Hình ảnh đẹp, xúc động, lưu luyến chia tay của tân binh cùng những người thân yêu...

Bài & ảnh: Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/cau-chuyen-ve-anh-em-sinh-doi-o-hai-duong-tinh-nguyen-nhap-ngu-va-hinh-anh-dep-ngay-hoi-tong-quan-172220216111416777.htm