'Các anh đến, khu vực đỏ dịch, các anh về trường rợp cây xanh'

Hơn 2 tháng tham gia hỗ trợ địa phương chống dịch COVID-19, hình ảnh các chiến sĩ Trung đoàn 5, Sư đoàn bộ binh 5, Quân khu 7 đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng CBGV, NV trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Q.12 cùng nhiều người dân nơi đây.

“Buổi họp mặt và chia tay mưa lất phất mà vẫn ấm áp tình cảm quân dân. Không tiệc, không rượu chia tay nhưng vẫn vui và hạnh phúc tràn đầy”, cô Lý Thị Mỹ Phượng, Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Thị Minh Khai xúc động nói.

Trong lúc đến trường, các anh bộ đội đã kịp ươm trồng cây con để làm quà tặng. Ươm cây, tặng cây con cho trường vừa là quà lưu niệm, vừa là tình cảm của các anh bộ đội gửi vào trong cả quá trình gieo trồng. Khi trao tặng món quà, các anh không chỉ thể hiện ước muốn trường sẽ ngày càng đẹp, xanh mà còn gửi gắm tình cảm của mình dành cho cả thầy và trò của nhà trường.

Hình ảnh các anh bộ đội luôn đẹp trong mắt người dân - Ảnh: NVCC

Buổi họp mặt và chia tay đầy xúc động - Ảnh: NVCC

Cô Lý Thị Mỹ Phượng kể: “Khi các anh đến thì khu vực trường đỏ dịch, các thầy cô thực hiện chỉ thị 16 nên không đi đón các anh được. Tôi chỉ quan sát qua camera hoặc hình ảnh bảo vệ chụp gửi về. Sáng các anh ra khỏi trường chiều tối mới về. Hơn nữa, cũng có anh trong lúc hỗ trợ giúp dân bị nhiễm cũng ở cách ly tại trường. Vì vậy, mọi liên lạc đều qua điện thoại hoặc bảo vệ trường. Tới ngày biết tin rút quân, tình hình dịch ở khu vực cũng tạm ổn nên tôi mới sắp xếp vào tiễn các anh”.

Cô giáo phác họa bức tranh ghi lại một số hoạt động của các anh tại trường gửi tặng cho đơn vị bộ đội - Ảnh: NVCC

Nhà trường trao quà lưu niệm cho đơn vị bộ đội - Ảnh: NVCC

Tham gia hỗ trợ chống dịch đợt này có 48 anh bộ đội đại đội 16 Tây Ninh và 8 anh ở trường Trung cấp Tăng Thiết Giáp (Đồng Nai). Các anh bộ đội thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19, vận chuyển hàng hóa, thực hiện nhiệm vụ dân sinh, hỗ trợ điểm tiêm…

Cùng địa phương phòng, chống dịch đối với anh Nguyễn Văn Thìn, Chính trị viên Đại đội 16, Trung đoàn 5 như được về với gia đình, được chia sẻ khó khăn của mọi người. “Bà con dễ thương như ba mẹ của mình vậy. Nhiều lần đi vận chuyển lương thực người dân thương bộ đội còn mua thức ăn đồ uống cho bộ đội nữa” - Anh Thìn chia sẻ.

Các anh bộ đội gửi những lời chúc cảm động đến nhà trường - Ảnh: NVCC

Các anh tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đẹp với nhà trường - Ảnh: NVCC

ÁNH TRINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/cac-anh-den-khu-vuc-do-dich-cac-anh-ve-truong-rop-cay-xanh-1022765.html