Bi hài chuyện khách mua dâm mất tiền vì bị dụ thoát y

Không còn nhan sắc để "hành nghề" ở các tiệm massages, quán bia ôm, cắt tóc trá hình… một số gái bán dâm ở Đà Nẵng cấu kết với nhau để vừa đứng đường bắt những vị khách ham vui, đồng thời trộm cắp tiền của khách làng chơi. Để ăn cắp, chúng đã nghĩ ra độc chiêu: lấy giá cực "mềm" để đưa khách vào những bãi đất hoang, sau đó dụ khách mua dâm thoát y cho đồng bọn dễ móc túi. Phải mất một thời gian điều nghiên nắm quy luật và khoanh vùng những đối tượng trong đường dây, các trinh sát công an thành phố Đà Nẵng mới tóm gọn được ổ "nhền nhện" kiêm "2 ngón" này.

Bẫy “tàu nhanh, giá rẻ” Bước vào đầu năm 2009, tình hình gái mại dâm đứng đường trên địa bàn quận Thanh Khê diễn biến hết sức phức tạp. Một số tuyến đường như: Điện Biên Phủ, Hà Huy Tập, Nguyễn Tri Phương, Trường Chinh... cứ 20h cho đến 24h hằng đêm, nhiều người phụ nữ tay cầm mũ bảo hiểm, son môi trét phấn vẫy khách mời đi "vui vẻ". Họ thường lợi dụng những người đi chơi khuya, trong người có men rượu, máu me tìm của lạ. Khi "cá đã cắn câu", gái bán dâm đã thông đồng cùng một số đối tượng khác dở chiêu móc túi. Các điều tra viên nhận thấy đã có một số vụ việc như trên xảy ra, tuy nhiên là "chuyện khó nói" nên một số nạn nhân đã nghiến răng chịu đựng, không dám báo với cơ quan chức năng. Chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây gái bán dâm kiêm móc túi mang bí số 023KB khởi động vào cuối tháng 7.2009, sau khi 21h ngày 21.7.2009, anh Đ.V.D (trú tại Tp HCM, tạm trú tại quận Liên Chiểu) thất thểu đến cơ quan công an trình báo anh bị ăn cắp trong khi mua dâm. Theo lời D, tối đó trên đường đi nhậu về thấy một cô gái vẫy liền ghé vào. D đồng ý đi "vui vẻ" sau cú ngã giá nhanh chóng 50 ngàn đồng. Cô gái bán dâm tự xưng là Liên nói với khách: "Không phải cần nhà nghỉ, ra sau bãi đất trống này rồi em "chiều", vừa vui vẻ, vừa đỡ tốn tiền, lại không sợ ai phát hiện". Khi đến "bãi đáp", cô gái yêu cầu D cởi quần áo để "đỡ vướng víu". Nạn nhân kể lại: "Khi tôi và cô ấy đang ôm nhau thì phía sau lưng cũng có một cặp đáp đến ôm nhau hôn hít rồi tiến sát chúng tôi. Tưởng họ cũng tìm của lạ như mình nên tôi mặc kệ". Thế nhưng vài phút sau đó, D chợt nghe thấy cô gái bán dâm kêu: "Công an đến" rồi cùng đôi trai gái bên cạnh co giò bỏ chạy. Tưởng thật, D nhanh chóng mang quần áo vào, khi rờ sau túi quần thì chiếc điện thoại và ví tiền có gần 5 triệu đồng đã "không cánh mà bay". Thì ra cô gái bán dâm và đôi tình nhân hành lạc ngay bên cạnh là nhóm lừa đảo, lợi dụng lúc D đang "lên mây" đã lén móc túi khách làng chơi. Biết mình bị lừa, D thất thểu đến công an trình báo. Chỉ vài ngày sau đó, lại có thêm một nạn nhân khác của chiêu lừa này, anh P.V.N (trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) trong một lần đi ngang đường Điện Biên Phủ cũng gặp một số gái vẫy. N ghé vào thì một trong các cô gái níu xe, tự xưng tên là Quý mời mọc: "50 ngàn thôi anh ơi, tha hồ mà mây mưa". Tương tự, N cũng được đưa đến một bãi đất trống và khi vị khách ham vui này vừa trút quần ra thì một nhóm khác đã lẳng lặng đến mò ví rồi hô hoán "có công an" để bỏ chạy. N mất toàn bộ số tiền 10 triệu đồng là tiền vừa mới vay mượn của người quen, định mang về cho vợ đi trả nợ. Lộ mặt đường dây bán dâm kiêm ăn cắp Liên tục trong vòng vài tháng, công an nhận thấy bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã phối hợp với nhau trộm cắp hàng chục vụ với giá trị tài sản mất cắp lên đến vài trăm triệu đồng. Lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTPVTTXH) khẩn trương điều tra triệt xóa những đối tượng chuyên hành nghề mại dâm móc túi này nhằm lập lại an ninh ở địa bàn. Các trinh sát xuống địa bàn nắm tình hình, qua đó nhận thấy đây là nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức. Trước khi thực hiện hành vi, bọn chúng chọn địa điểm gây án sẵn sau đó cử một gái bán dâm ra vẫy khách. Khi "câu" được mồi, chúng đưa người mua dâm đến địa điểm đã định sẵn. Đồng bọn của gái bán dâm giả tình nhân bám theo sau. Khi nạn nhân thoát y, gái bán dâm tìm cách che mắt con mồi để cho đồng bọn móc túi. Xong xuôi, gái bán dâm giả hô công an đến để tẩu thoát. Một đêm đầu tháng 9.2009, sau vài tiếng đồng hồ mật phục trên đường Điện Biên Phủ, tổ trinh sát phát hiện gái bán dâm Nguyễn Thị Kim Oanh (20 tuổi, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vẫy khách. Chưa đầy 3 phút, thấy Oanh lên xe của một người đàn ông đi vào một con hẻm nhỏ. Vài phút sau, một đôi nam nữ khác ở đâu đó đi theo. Các trinh sát bí mật tiến vào chờ sẵn. Chưa đầy 10 phút sau, một đối tượng hô: Công an đến! Bọn chúng giả chạy tán loạn sau đó ra xe đang dựng phía ngoài để tẩu thoát. Các trinh sát đuổi theo tóm gọn đối tượng Oanh. Truy bắt Tại cơ quan điều tra, Oanh khai nhận đã cùng đồng bọn là Phạm Thị Liên (SN 1982, trú phường Chính Gián); Phan Thị Xuân Quý; Nguyễn Thị Khả (SN 1958, trú phường Chính Gián); Hồ Thanh Quyền (SN 1982); Nguyễn Thành Long (SN 1985)... phối hợp với nhau để móc túi khách mua dâm. Chúng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ. Có nhiều đêm bọn chúng đã gài 3 đến 4 con mồi "dính bẫy". Quyết tâm bắt gọn các đối tượng trong đường dây, các trinh sát tiếp tục mai phục hàng tháng trời trên các tuyến đường. Có những lúc phát hiện một số cô gái tay xách mũ bảo hiểm đứng hàng giờ trên đường nhưng khi xác minh, đó không phải là gái bán hoa mà chính là những cô công nhân đang chờ người thân đón về. Không nản lòng, trinh sát miệt mài bám trụ địa bàn và lần lượt tóm gọn các đối tượng còn lại. Thượng tuần tháng 9.2010, Ban chuyên án đã tổng kết, Thượng tá Trần Đình Hương, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Thanh Khê cho biết: kết thúc chuyên án, 6 đối tượng trong đường dây bán dâm kiêm trộm cắp tài sản (4 nữ, 2 nam) đã bị khởi tố; 2 đối tượng bán dâm khác được đưa vào chữa bệnh tại trung tâm 05-06; nhiều đối tượng mua dâm bị xử lý hành chính. Thượng tá Hương khẳng định: "Tệ nạn mại dâm đứng đường trên địa bàn quận hiện nay đã không còn tồn tại" NGỌC PHÚ Mới đây, TAND TP. HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng, một gái bán dâm 27 tuổi (ngụ Bình Thuận) mức án 3 năm tù về tội "trộm cắp tài sản" Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 25.11.2009 khi đang lang thang tại ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP HCM) thì Hồng gặp một khách làng chơi. Sau khi thỏa thuận giá, Hồng theo người này về khách sạn. Cuộc "mây mưa" chấm dứt, Hồng giả vờ ngủ. Khi khách vào nhà vệ sinh, hồng liền chồm dậy lấy chai nước hoa, lục túi quần lấy 1,5 triệu đồng, giấy đăng ký xe Attila và chìa khóa xe rồi xuống quầy lễ tân lấy lại CMND, dắt đi chiếc xe tay ga của vị khách mua dâm.

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com.vn/story.aspx?id=6295&lang=vn&zone=4&zoneparent=0